1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cãi nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dongmaulachong0202, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongmaulachong0202

    dongmaulachong0202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau

    Nhắn tin:
    Gà: Anh buồn lắm em ơi, chẳng lẽ ngày 1/4 cho phép được nói dối bao nhiêu lần và bất cứ lúc nào, bất cứ với người nào, Anh thực sự rất buồn, Anh đi mua sách ở ST gần đấy rồi qua trường đón em luôn, em có biết anh đã đi qua đi lại phòng mà em nhắn tin là học đến mấy lần không, anh đợi đến 21h30'' mới về, thế mà em nt là..........
    Cáo: Anh nghĩ ai em cũng nói dối trong ngày đó sao. em bảo học ở phòng đó, nhưng anh cứ nghĩ thế đi, anh ích kỷ lắm, Anh đừng tỏ ra như thế với em, kệ anh.
    Gà: Thích gây sự chi, được rồi tối về, Anh không nể nang gì đâu, nhịn em quá rồi, tưởng mỗi ngày biết nghĩ hơn chứ như thế này thì không nhịn nữa. ra sao thì ra, tôn trọng quá tưởng là mình sợ, đây không sợ mô nhá, ĐỜI LÀ CÁI ĐINH GỈ NỬA PHÂN, thích là ông chơi đến cùng
    cáo:..........không nt nữa

    Kể cũng hơi quá các bác nhỉ, nhưng thỉnh thoảng phải chơi phát cho cáo biết lui
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối! Đúng ra cậu nên vui vẻ vì không phải người nào cũng được ăn cá vào ngày hôm qua đâu. Mà cậu bật e nó như đúng rồi, lại còn khẳng định "thích thì ông chơi đến cùng" nữa. Thô lỗ quá! .
    Muốn bình thường thì xin lỗi cáo đi.
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chỉ một câu nhận xét thui : tớ nghi ấy vừa trốn trại ra
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    vàng, vàng.. ko đỡ đc
  5. dongmaulachong0202

    dongmaulachong0202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    5h45'' sáng ngày 1/4:
    anh ơi em muốn nói với anh một chuyện. Anh quên em đi, thực ra từ trước giờ em chưa hề yêu anh, em xin lỗianh vì em đã lừa dối anh, hãy quên em để sống tốt hơn nhé, còn em em không muốn tiếp tục sai lầm
    bị lừa quả đau hơn cả bị thiến
  6. dongmaulachong0202

    dongmaulachong0202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thế tối về xin lỗi cáo vậy, chỉ sợ đến phòng mà cáo không cho vô thôi, hihi cáo của em hiền lắm, năn nỉ chút là ok liền
  7. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Biết người biết ta, trận này thắng chắc rồi còn j
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    bác thật là cả bản lĩnh, cả đời em chưa bao giờ nghĩ có thể nói cả vợ mấy câu này,có j` bác cho em học tập với , em mà là con vợ bác em bỏ bác luôn =))
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chơi kiểu này đúng là không đỡ được
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod xóa giùm bài này
    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 02/04/2009

Chia sẻ trang này