1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn chủ quan?????

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi nquan, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nquan

    nquan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn chủ quan?????

    Lại một bài báo theo chủ nghĩa và quan điểm cá nhân bạn nghĩ sao về nó. Mỗi tuần tôi đuề cố gắng tìm những bài báo như vậy để chúng ta thấy dư luận và cái nhìn của xã hội cũng có thể là của cá nhân về manga. Rất mong các bạn ủng hộ và nói thêm quan điểm của tôi không phải suy tôn bạo lực nhưng nếu tui gặp gã viết bài này thì "Hãy đợi đấy"

    Truyện tranh tuổi mới lớn: Vẫn bạo lực và ***! ​

    Những cảnh yêu đương, hôn nhau, vuốt ve, mắt nhìn nhau đắm đuối hay đặc tả những bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể phụ nữ... với mật độ dày đặc.

    Sau những truyện tranh của NXB Mỹ thuật như Đội nữ đặc nhiệm, Đại luật sư bị báo chí và dư luận phản ánh là đầy rẫy bạo lực và *** thì đến lượt những truyện tranh Nhật Bản dành cho tuổi mới lớn như Dòng sông huyền bí, Con nhà giàu, Punch - Tình ca trên sàn đấu... của NXB Trẻ cũng mang những nội dung lệch lạc và đầy rẫy những ám thị về ***. Điều này chứng tỏ rằng lĩnh vực kiểm soát nội dung truyện tranh hiện nay đang bị xem nhẹ và cần được báo động.

    Dòng sông huyền bí - một câu chuyện hư cấu một cô gái Nhật Bản Yuuri yêu chàng hoàng tử Kail của xứ Ai Cập, tập truyện nào cũng dày đặc những cảnh nhân vật nam và nữ ôm hôn ngấu nghiến. Chỉ cách nhau hai, ba trang đã có thể thấy các nhân vật hôn nhau trên giường, ngoài lan can, khi đánh kiếm, khi nằm, khi bế trên tay... Con nhà giàu - một bộ truyện tranh được quảng bá là gây sóng gió tại Nhật Bản, Đài Loan, Singapore... là câu chuyện về một nhóm học sinh quý tộc có biệt danh F4 với những "thú vui" như du lịch châu Âu, mướn máy bay đi chơi hải đảo, chuộng đồ hiệu, thích chinh phục bạn gái bằng tặng nhẫn kim cương... Trọng tâm của những trò chơi, những chuyến đi để các cậu chơi trò vờn tình ái là một cô gái tên Tsukushi. Những sự chung đụng thể xác luôn đem đến những tâm sự "thổn thức" cho cô gái đại loại như: "Đây là phòng của hai đứa mình. Trong phòng chỉ có một cái giường...". "Sao mình lại trong vòng tay Tsukasa? Đầu óc quay cuồng, toàn thân mềm nhũn". "Tôi không nói được lời nào, cũng không thể cử động. Tại sao tôi không thể phản kháng, sự sợ hãi lúc nãy biến đi đâu mất rồi? Tôi hoàn toàn không biết gì nữa, chỉ biết nụ hôn của Tsukasa vô cùng nồng ấm"... Điều đáng sợ hơn là các cậu học sinh nhà giàu này luôn muốn thích sử dụng vũ lực để chiếm hữu tình yêu mà trước những nụ hôn bị cưỡng bức như thế, nhân vật nữ lại luôn phục tùng: "Lúc nào cũng thế, Tsukasa vừa thô lỗ cục cằn vừa dịu dàng khiến trái tim tôi thổn thức. Tay của Tsukasa, bàn tay đã vỗ lưng cho tôi khi bị say sóng, cũng chính bàn tay ấy đánh tôi. Đối với tôi ngoài vòng tay ấy không còn gì quan trọng nữa".


    Nếu nhìn lên kệ các nhà sách, đại lý thuê truyện hiện nay thì hiểu rằng truyện tranh đang là mảnh đất chia đều cho các NXB như NXB Mỹ thuật, NXB Trẻ, NXB Đà Nẵng, NXB Đồng Nai... với đầy đủ các truyện tranh từ trong nước đến truyện Nhật, truyện Hàn Quốc, truyện châu Âu... Nội dung cũng nhiều thể loại như truyện thiếu nhi, truyện cho tuổi mới lớn, truyện giả tưởng, truyện kinh dị, truyện chưởng v.v... thật phong phú và đa dạng. Trong đó, mảng truyện tranh dành cho tuổi mới lớn thật đáng lo ngại vì nội dung mang nặng tính bạo lực và ***. Nhân vật trong truyện thường là những cô, cậu tuổi mới lớn và dù là nam hay là nữ thì các nhân vật này đều có xu hướng thích giải quyết mọi rắc rối với bạn bè bằng vũ lực. Hình ảnh các cô gái, chàng trai mím môi, mím lợi hung hăng xông vào bạn bè với nắm đấm là rất dễ tìm thấy trong các truyện tranh như vậy. Một đặc điểm đáng cảnh báo nữa là đời sống các nhân vật tuổi mới lớn này được khai thác trong truyện tranh với nhiều yếu tố liên quan đến ******** với những cảnh yêu đương, hôn nhau, vuốt ve, mắt nhìn nhau đắm đuối hay đặc tả những bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể phụ nữ... với mật độ dày đặc.

    Đầy rẫy những hình ảnh đặc tả ngực, mông, đùi của các cô gái

    Lấy truyện Mills và Boon làm một ví dụ, hãng thông tấn BBC có cái nhìn toàn cảnh về truyện tranh manga ở Nhật Bản: "Mills và Boon là tập truyện bán chạy trên thế giới. Tuy nhiên, truyện tranh Nhật Bản (manga) lại chế tác thêm những hình ảnh khác nhau mà nội dung thì mang đậm chất ***. Sở dĩ truyện tranh manga như Mills và Boon thành công lớn ở Nhật Bản vì nội dung chỉ đề cập đến những cảnh bạo lực và ***. Những nhân vật chính trong truyện chỉ thích thưởng thức những hoạt động liên quan đến ***. Khoảng 45% các loại sách hay tạp chí được bày bán ở các cửa hàng sách tại Nhật là những cuốn manga và hầu hết đều mang nội dung khiêu dâm" .

    Nếu như Con nhà giàu cổ động cho cách sống tôn sùng vật chất, lệch lạc trong tình yêu thì Punch - Tình ca trên sàn đấu là câu chuyện hết sức nhảm nhí và thô tục. Dường như cả tập truyện là những tình huống nhân vật nữ mặc váy thoải mái đi tênh hênh trên cao còn nhân vật nam thì ở dưới nhìn lên "chiêm ngưỡng". Có những cảnh nhân vật nữ mặc đồ lót trồng cây chuối còn nhân vật nam thì nhìn vào chỗ kín một cách thô bỉ. Truyện đầy rẫy những hình ảnh đặc tả ngực, mông, đùi của các cô gái. Hình ảnh chiếc quần lót lộ ra dưới lớp váy của các cô gái hay các nhân vật nam bắt gặp các cô gái khi đang trong toilet, đang thay đồ hay đang tắm... cũng "vô tình" xuất hiện đều đặn trong các truyện Dòng sông huyền bí, Con nhà giàu, Punch - tình ca trên sàn đấu.

    Điều đáng nói là những tập truyện tranh này thuộc tủ sách 15+, 16+, nghĩa là dành cho lứa tuổi mới lớn. Nhưng thử hỏi lứa tuổi mới lớn sẽ giải trí hay được giáo dục như thế nào từ những nội dung nhảm nhí, rẻ tiền như vậy? (TN)

    Nếu có thể hãy đọc thử bài viết này http://www.ttvnol.com/truyentranh/499674.ttvn
  2. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Thì cái gì chả có hai mặt. Chọn truyện mà xem chứ, còn cứ kêu ca và mổ xẻ mãi thì bao giờ mới chọn được cái cần đọc.
    Nếu như ai có đôi mắt nhìn tiêu cực thì ngay cả trong câu truyện dân gian - Tấm Cám. Ở cuối truyện có một chi tiết Tấm lừa người chị đã cũng sống với mình hết thời thơ ấu - Cám xuống hố rồi đổ nước sôi lên. Ghê tởm hơn cô còn lấy thi thể chị mình làm mắm rồi đưa cho mẹ ghẻ ăn nữa. Quá là tàn nhẫn mất hết tính người, đúng không?
    Nếu mà mình hiểu như thế, thì tại sao câu truyện đó vẫn được lưu truyền và có giá trị cao.
    Mỗi người một cách cảm. Các bác không nên tiêu cực quá. Những truyện vô lý, nhảm nhí, bạo lực hoặc XXX thì sẽ bị những người yêu truyện tranh thực sự tẩy chay ngay thôi mà. Còn những kẻ thích đọc truyện kiểu thế thì coi như không phải là fan của truyện. Bỏ qua đi
  3. Eichi

    Eichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chính xác ^^ người đọc chuyện đích thực thì phải biết chọn truyện mà đọc. Tuy nhiên theo tôi biết thì truyện tranh XXX hiện chưa xuất hiện ở nước ta, những truyện đã được xuất bản từ trước đến nay làm gì có những cảnh được coi là XXX?
    Còn ôm hôn, hay những trang phục hở hang thì hàng ngày trên TV chiếu thường xuyên đấy có ai nói gì đâu?
    Còn Đầy rẫy những hình ảnh đặc tả ngực, mông, đùi của các cô gái ^^ chắn bạn chưa một lần ra biển hay vào các bể bơi mùa hè rồi ^^
    Bạn nên nhìn một cách toàn diện vấn đề trước khi đưa ra những nhận xét của mình, theo tôi nếu bạn được biết thế nào là truyện tranh XXX thực sự thì cách nhìn của bạn với truyện tranh sẽ khác
  4. LanRC

    LanRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe mấy drị nói chuyện drui thật..
    -TO Nquan:
    Bạn Nquan nè, bạn có biết truyện tranh ở Nhật là một ngành công nghiệp không! Giới trẻ hiện nay lại có lối sống "mở" (********) như kiểu Mỹ (VN cũng đang có xu hướng này chứ nói đâu xa :P) , vì vậy xu hướng hiện nay của truyện Nhật là truyện muốn ăn khách thì phải có ít nhất 30% ***. Các tác giả truyện tranh ở Nhật dù muốn hay không cũng phải ngả nghiêng theo cơn gió thị trường thôi .. chén cơm của họ mà (hơn 3000 tác giả cạnh tranh nhau mỗi ngày để được đăng truyện lên các tạp chí)
    Nquan muốn xem loại truyện "trong sáng" thì nên tìm những truyện từ những năm 80-90 hoặc của những tác giả có tiếng tăm như Clamp mà xem. RC cũng cảm thấy quá thô thiển khi truyện tranh quá lạm dụng ***, VD như Love Hina hay Magister Negima, nhưng biết sao được... Quan trọng là mình biết chọn lọc khi xem, xem mà không nhiễm ... mới Supperman
    - TO Tee_eh:
    Bạn nói chí lí ghê ... hehe. Hồi tui học lớp 8 đã tranh cãi với thầy dạy Văn của tui khi phân tích nhân cách của Cám, tui đã nói Tấm "nhân hậu" như một mụ phù thủy, lóc xương thịt em cùng khác mẹ, chẳng những không rùng mình mà còn lấy làm mắm nữa... còn gì thì không nhớ, nhưng chỉ nhớ thầy tui mặt nghệt ra (haha tếu lắm)
  5. hisoka_henka

    hisoka_henka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To LanRC: lối sống "mở" mà bạn nói, hình như được nhìn nhận 1 cách tích cực nhỉ ? btw, Tấm lóc thịt cô em Cám làm mắm có thể là 1 dị bản (vì Tấm Cám là truyện dân gian, và theo cách nghĩ của người dân dã - ý tôi nói đến thời kì xa xưa lúc con người chưa có ý thức cao về sự nhân đạo và có quan điểm pay back) cũng có 1 bản nói Tấm xin nhà vua tha mạng cho Cám và dì ghẻ nữa mà
    To Nquan: có thể nói bạn đã quá xét nét (vd là 1 ng con trai, tôi ko nghĩ bạn dị ứng với các cảnh bạo lực hoặc ***_trừ khi bạn là 1 dị bản-if u know wut I mean ) 1 bộ truyện ko thể hay nếu ko có những chi tiết hấp dẫn người đọc-mà thường là bạo lực ( điển hình cho shounen) bạn nghĩ DORAEMOn (i mean doremon) thì sao ?? cũng có *** và bạo lực ấy thôi.....các hình ảnh trên đã thành 1 truyền thống rồi, nếu ko khách quan chấp nhận thì chắc là bạn phải tự viết 1 bộ manga cho riêng mình rồi
  6. Eichi

    Eichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề ở đây là khái niệm về XXX và bạo lực, mấy truyện mà các bạn nói đâu có gì là XXX với bạo lực? Doraemon chỉ là truyện trẻ con thôi, nếu mà có XXX hay bạo lực thì còn khuya mới đuợc cấp giấy phép xuất bản, mấy truyện XXX gì đó chỉ có thể kiếm trên mạng thôi.
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Mà hình như khái niệm bạo lực và XXX của các nhà xuất bản cũng kô rộng như ngày trước nữa thì phải. Do đó bây giờ có nhiều truyện "uýnh" nhau rất máu vẫn được xuất bản, hehhe
  8. LanRC

    LanRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, quan điểm này nọ cũng chỉ là ý kiến cá nhân dựa trên lối sống, phong tục tập quán và văn hóa riêng thôi. Nếu chúng ta là người Nhật hay Mỹ thì sẽ nhìn nhận chuyện này một cách bình thường. Không nên quá khắc khe chứ ... hehe.
    Tui là người Việt (lại là con gái nữa chứ ^^), tuy không theo lối sống "mở" của giới trẻ mới (bà già!!), nhưng đọc mấy truyện đó cũng thấy bình thường thôi (*** mà quá xấu thì cũng chẳng khiến người ta động lòng nổi).
    Vấn đề quan trọng là người đọc là ai, mấy truyện đó mà cho trẻ em thiếu suy nghĩ dưới 13 tuổi xem mà không giải thích đúng sai thì chắc chắn chúng sẽ bắt chước làm bậy rồi... Người viết bài báo đó cũng hơi "cay độc" quá đấy chứ , nhưng cũng tại mấy NXB hám lợi quá thôi, lại không chịu ghi rõ truyện cho lứa tuổi nào...
    Yên tâm đi mấy "bồ", chỉ cần 1-2 năm nữa là sẽ có cả list đen truyện tranh VN bạo lực thôi ... như thần đồng đất việt ấy, lôi ông bà tổ tiên ra chửi mà vẫn nhăn răn ra mà cười... khen truyện VN chất lượng cao
    to hisoka_henka:
    Dị bản gì thì hông biết có bi nhiêu, nhưng tui đã được học trong sách giáo khoa vào năm 1994 đấy, ngành GD của Việt Nam mình hay đấy nhỉ , nêu gương cô Tấm tốt bụng giúp Cám đi đầu thai và thầy phải... cấm trò bàn thêm về chuyện Tấm có bị đi tù hay không
  9. Eichi

    Eichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn LanRC ơi ^^ dù có ghi rõ ràng "Truyện dành cho tuổi mới lớn" đấy thì vẫn thấy con nít cấp 1 đọc đó thôi, ratting chỉ là cái hình thức chứ không phải cái qui định và càng không phải là cái ý thức.
    ^^ Còn về chuyện Tấm Cám thì có lẽ theo các bản đang phổ biến thì tui thấy Tấm còn độc ác gấp mấy lần mẹ con Cám ấy chứ đâu có hiền lành lương thiện như các giáo viên văn nêu gương phụ nữ Việt Nam, có lẽ là về sau thằng Ponpot đọc được truyện này nên mới bị nhiễm ^^
  10. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Về truyện Tấm Cám, tôi đồng ý rằng việc Tấm giết cám rồi lấy thịt làm mắm là một dị bản, ko thể coi đó là kết cục mà ng xưa mong muốn. Bản thân ng Việt từ xưa đã có truyền thống "đánh kẻ chạy đi ko đánh ng quay lại" thế nên để tấm giết cám thế thì có mà bố ponpot cũng sợ chứ nói gì chúng ta. Có điều chắc sau này có ai đó thấy Cám đc hưởng yên lành hạnh fúc thế là ko xứng nên cho thêm vào cho có thêm giá trị hiện thực cho câu chuyện.
    còn về xxx và bạo lực trong truyện tranh thì fải công nhận rằng hiện nay có nhiều truyện đề cập quá nhiều đến những vấn đề này. Nhưng có một số điều mà bài báo kia đã khai thác một cách tiêu cực. Nói đến Dòng sông huyền bí chẳng hạn, đó là một truyện kiểu dã sử, ko thể ko có bạo lực khi bối cảnh của truyện là vao thời kì mà các nước tranh giành đất đai. Còn về ***, nếu chỉ hôn nhau như thế mà đã kêu là fản giáo dục thì fải coi lại tư tưởng của mấy ng lớn này. Chính vì cái tư tưởng lỗi thời, cổ hủ, lạc hậu, bảo thủ, ko chịu tiếp thu ấy mà hiện nay tỉ lệ trẻ dưới 18 quan hệ và fá thai đang gia tăng một cách nồng nhiệt. Ngay trong giáo dục mà tư tưởng ấy còn ảnh hưởng đậm nét thì nói sao đc những ngành khác. Thử hỏi hiện nay có bao nhiêu trường, bao nhiêu học sinh đc biết về giáo dục giới tính, trong khi đối với thế giới đó là một vấn đề rất đc quan tâm.
    còn điều cuối cùng, là một crazy fan của truyện tranh, tôi đồng ý với quan điểm: đọc truyện thì fải biết chọn lọc mà đọc. Nếu thấy những truyện ấy ko đáng đọc thì đừng đọc nữa. Nếu vẫn thấy thích đọc tiếp thì xin đừng bình luân một câu nào chê trách, như thế chẳng khác nào tự vả vào miệng mình.

Chia sẻ trang này