1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn chủ quan?????

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi nquan, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    không phải thế đâu bạn cadalorg ạ
    Đúng là trên báo giáo dục có nhiều bài viết nói về cái kết của Tấm Cám, nói Tấm làm thế là ác, và khiến trẻ con thắc mắc, nhưng thực ra- nếu bạn nói đó không phải điều người Việt mong muốn thì tôi nghĩ là không đúng. Tấm cám là truyện cổ tích - mà truyện cổ tích thì bạn biết rồi đấy- không do ai sáng tạo ra ngoài dân gian , lưu truyền = miệng rồi hình thành nên 1 câu chuyện cổ tích về người con gái Việt Nam như thế.nghĩa là người dân khao khát Tấm được hạnh phúc và Cám bị trừng trị. Tấm chính là người thể hiện ý muốn của người dân lao độngmà thôi. đừng trách Tấm mà tội nghiệp cô ấy
  2. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bài báo gì ghê thế. Nếu nói chuyện về bạo lực và XXX thì Con nhà giàu chả có tí ti nào so với nhiều truyện khác.
    Truyện được xuất bản ở VN là toàn truyện giảm thiểu 2 cái trên lắm rồi. Truyện tiêu cực hay tích cực, bài học lấy ra là gì, hay đơn giản chỉ là để giải trí còn tuỳ thuộc cảm nhận của mỗi người.


  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, ai lại đem chuyện cổ tích VN ra so sánh với truyện tranh Nhật Bản bao giờ. Theo tôi chuyện cổ tích kiểu Tấm Cám dù có kinh dị thật nhưng nó mang cái ý nghĩa riêng của một cuộc sống thật (không phải cái gì cũng tốt đẹp và kết thúc có hậu, không có người tốt hoàn tòan), ở khía cạnh này thì Tấm Cám là câu chuyện hay và nhiều ý nghĩa. Chứ còn mông đùi, ôm hôn, phần nhiều những chi tiết nhảm nhí trên một số truyện tranh không biết có "ý nghĩa" gì cao cấp ko
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thêm nưfa la? tôi thấy mấy cái truyện như Con nha? gia?u la? truyện nha?m nhí, chắc tre? con thích (thích nhưfng cái gi? mi?nh ko có), sau lớn hơn thấy nhiê?u truyện hô?i xưa mi?nh thích lắm cái nha?m nhí, vô bô? khu?ng khiếp, há há
  5. Eichi

    Eichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con là thế nào vậy bác? Chẳng lẽ cứ đọc truyện là trẻ con sao? Trẻ con biết yêu đương như vậy sao?
    Còn các bạn ^^ các bạn có muốn biết thế nào là truyện *** không? Nếu các bạn chưa hiểu thế nào là truyện *** thì đừng phát ngôn tự do bởi các bạn có biết gì về nó đâu? Ôm nhau, hôn nhau là *** sao? Ăn mặc hở hang là *** sao? ---> Pó tay luôn
  6. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ng xưa muốn cái ác fải bị trừng trị là một chuyện, nhưng đâu fải là trừng trị kiểu ấy. Cái kết của truyện Thạch Sanh, Lý Thông ác thế cũng chỉ bị trời đánh chết, chứ có để thạch sanh giết đâu. Thế nhưng cái mình muốn nói ở đây là cái việc Tấm giết Cám bằng cách dội nước sôi cho chết, xong rồi lại lóc thịt làm mắm cho mẹ kế ăn. Thử hỏi rằng đến cả thời đại ngày nay, có ai dám nghĩ đến chuyện như thế ko? Có thì chắc là có, nhưng nếu nghĩ rằng ngày xưa đã có ng như thế thì fải công nhận rằng về khoản độc địa thì ng Việt đi trước thời đại xa.
    @kissme: nếu bạn bảo rằng nhìn lại truyện ngày xưa mình đọc thấy nhảm nhí kinh thì có lẽ là do ngày xưa bạn toàn đọc nhầm truyện thôi. Chứ còn bình thường, mỗi tuổi có một kiểu truyện fù hợp, còn truyện tranh là tuỳ vào cá tính của từng ng cũng như tuỳ thuộc vào truyện đó. Mong bạn đừng cho rằng đọc truyện tranh là trẻ con, và những truyện đó toàn chuyện nhảm nhí.
  7. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài báo này đã khá lâu rồi và tôi vẫn nhớ như in là tôi thực sự tức giận. Tôi thấy tác giả của bài viết này một là kẻ chỉ chuyên bới móc, cầm cuốn truyện tranh lên, săm soi vào những ngôn từ hay hình ảnh nhạy cảm rồi trích ra (chứ nếu để nguyên trong ngữ cảnh của nó thì hoàn toàn có lý) hoặc là một kẻ có vấn đề về nhận thức giới tính. Nếu anh/cô ta thuộc loại người thứ nhất thì tôi cũng có thể hiểu được là anh/cô ta đó đang bồi bút để kiếm tiền và tôi coi thường những người như vậy, còn nếu thuộc dạng người thứ 2 thì tôi thương hại. Cả hai loại người này chẳng có quyền quái gì để mà "Nhưng thử hỏi lứa tuổi mới lớn sẽ giải trí hay được giáo dục như thế nào từ những nội dung nhảm nhí, rẻ tiền như vậy?". Nghe đạo đức giả đến
    Truyện "Dòng sông huyền bí" hay "Tình ca trên sàn đấu" thì tôi chưa đọc nên tôi không có ý kiến gì, nhưng truyện "Con nhà giàu" thì là một trong những bộ truyện tranh tôi yêu thích nhất thì tôi không thể chịu được khi có kẻ viết về nó bằng những ngôn từ rẻ tiền như trên. Đọc cái phần quote trên mà tôi cũng phải cảm phục cho tài năng bóp méo cốt truyện của phóng viên này.
    Nào là "Trọng tâm của những trò chơi, những chuyến đi để các cậu chơi trò vờn tình ái là một cô gái tên Tsukushi. Những sự chung đụng thể xác luôn đem đến những tâm sự "thổn thức" cho cô gái đại loại như: "Đây là phòng của hai đứa mình. Trong phòng chỉ có một cái giường...". (bức xúc muốn chửi bậy quá, ) không biết nói gì hơn là tức, người nào chưa đọc truyện này chắc nghĩ truyện này quanh đi quẩn lại toàn xxx, và nhân vật chính thì chắc xxx tập thể với cả F4 (xả một lúc đã #@%^&((*&^%$). Sao cái bác phóng viên này không nói nốt là Tsukushi xử sự như thế nào trong tính huống này nhỉ, sao không nói là có truyện gì xảy ra không?sao ko miêu tả xem ở đó có mông, ngực hay đùi ở đó không. Viết bồi bút nhố nhăng
    Cả câu truyện nói về nghị lực đáng quý của một cô gái trong khi phải tồn tại trong môi trường toàn con nhà giàu, và chính bằng nghị lực đó cô đã biến đổi Tsukasa, một kẻ khô cằn và bạo lực trở thành một người đàn ông chững chạc biết lo lắng cho sự nghiệp của dòng họ, trách nhiệm với tình yêu của mình, biến đổi Rui, một kẻ luôn lơ đễnh với cuộc đời thành một anh chàng biết cuời thì bị bác phóng viên này biến thành câu truyện mô tả trò chơi tình ái của một cô giá nhà nghèo với 4 chàng nhà giàu. Đúng như bạn nào nói, tôi mà gặp ai viết bài này thì "Hãy đợi đấy".
    Sau này tôi mà có con gái tôi sẽ khuyến khích nó đọc truyện này, tôi mong nó hành xử với truyện ******** trước hôn nhân như Tsukushi, tôi muốn nó hiểu ******** không có gì xấu nhưng nên làm điều đó khi cả hai thực sự sẵn sàng . Tôi vẫn còn nhớ mãi ở cuối truyện, khi Tsukusa sắp đi xa rất lâu, Tsukushi cũng muốn có kỷ niệm trước khi phải nhau nhưng lại bị cảm và Tsukasa đã ôm Tsukushi vào lòng và bảo "Không phải làm thế đâu, chỉ cần Tsukushi ở bên mình là đủ".
    Thế là đủ để cho tôi chiến đấu bênh vực "Con nhà giàu" đến cùng
    Hy vọng nếu Hana Yori Dango tái bản thì sẽ không bị cắt xén, bôi đen, dịch vớ vẩn như bản "Con nhà giàu" truớc.
  8. Eichi

    Eichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ^^ các bạn hình như không biết rằng ngày xưa quan điểm của người dân khác xa chúng ta bây giờ sao? Đối với họ thì không tồn tại khái niệm phục thiện hay nhân đạo, mọi tội ác đều phải trả một cái giá tương xứng.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ẹc, nói thế này mà cũng nói được hả Kissme???
    ngày xưa thì hợp với tuổi ngày xưa, ngày nay thì hợp với tuổi ngày nay hồi tui học lớp 6, lớp 7 thì trong tủ sách ko thiếu quyển Thuỷ Thủ mặt trăng nào, lại thuê cho = được dũng sĩ héc man về đọc, rồi nhồi nhét cho hết 7 viên ngọc rồng, lại cảnh sát mèo đen hè hè. bây h sắp ra trường rồi tui vẫn thích Con NHÀ GIÀU, với Lọ lem giỏi võ, cô nàng đẹp trai gì gì đó, túm lại tui vẫn thấy hay hê hê
    chắc bác Kissme già trước tuổi roài
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hì, tuỳ bác thui tui chả nghĩ ác cho cô Tấm làm gì, người ta bây giờ lắm vẹo cứ phịa ra đủ thứ đòi hỏi fải có sự lí giải này nọ, hè hè tui thì sau này sẽ có cách để trả lời cho con tui khi nó lại hỏi câu tương tự :sao mà cô Tấm ác thế? hị hị

Chia sẻ trang này