1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn chủ quan?????

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi nquan, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Eichi

    Eichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Để tìm hiểu thêm vầ các loại manga-anime được đánh giá là XXX hay gần với XXX thì các bạn có thể vào Venonet xem để khỏi mù mờ ^^
    http://www.venonet.com/forums/index.php?showtopic=14459
  2. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To mattroiphale :
    Trước đây tôi cũng đọc truyện này rùi, nói chung là nhảm nhí. Còn cái thằng chả Tsukasa mà bạn khen hết lời đấy cũng có gì là hay ho đâu, xài tiền của bố mẹ thì cái gì mà chẵng dễ. Thử hỏi nếu như hắn sinh ra trong gia đình bình thường xem có như thế được ko. Bạn bênh hắn như thế tôi đoán chắc bạn là con gái ( :D sorry), và chắc là bạn cũng chưa vấp phải khó khăn trong cuộc sống. Tin tôi đi, rồi dần dần bạn sẽ nghĩ khác thôi
  3. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    To Kata thân mến, thật buồn vì bạn không cùng ý kiến với mình. Thế này nhé, thứ nhất là nếu bạn mới chỉ đọc vài tập đầu của Con nhà giàu mà hậm hực khó chịu với lũ con nhà giàu làm phách trong đó thì hãy hạ hoả một chút rồi kiếm nốt các tập còn lại thì bạn hẳn sẽ nghĩ khác về Con nhà giàu đó.
    Thứ hai là với cái thằng chả Tsukasa mà tôi yêu quý đó, đúng là nếu Tsukasa sinh ra trong gia đình bình thường thì đã khác, nhưng mục đích của truyện này không phải là khắc hoạ các anh chàng "học sinh nghèo vượt khó" mà là sự thay đổi của một (một số -F3) các anh chàng nhà giàu khi gặp Tsukushi. Đúng như bạn nói, chẳng có gì hay ho cả, xài tiền của bố mẹ đương nhiên là dễ rồi, nhưng nếu theo những motip quen thuộc và cả ngoài đời thường nữa, mấy anh chàng quen xài tiền bố mẹ này liệu có thay đổi để chín chắn lên, để sẵn sàng chịu trách nhiệm về tương lai của gia đình và tình yêu của mình??? Con nhà giàu cuốn hút tôi vì cách lý giải tâm lý rất hợp lý của nó.
    Thứ ba, hmm, đương nhiên là tôi là con gái rồi vì hình như con trai hiếm khi yêu thích một nhân vật truyện tranh một cách cụ thể vì cái này vì cái kia của nhân vật đó mà thường chỉ thích một cách chung chung thôi đúng không? Còn truyện va vấp trong cuộc đời thì tiếc rằng tôi không được như bạn nghĩ vì ít người con gái nào tuổi đầu 2 đít quá bán lại chưa vấp lắm .
    Tin tôi đi, thời gian trôi qua và tôi sẽ không nghĩ khác đâu
    Còn bạn? Bạn có thay đổi không?
  4. nquan

    nquan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    híc chủ đề chuyển thành bình luận về Tấm Cám ai độc ác hon ai nhưng không sao thế cũng tốt chúng ta sẽ hiểu thêm rằng không phải lúc nào nhân vật chính cũng tốt bụng đến toàn diện đó mới là cuộc sống thực sự
    Bài viết này của tôi là để lên án kẻ viết bài viết này thế mà LanRC
    hiểu lầm nghĩ tôi sợ truyện XXX
    Tôi muốn nói rằng những nhà báo hay diển hình là người viết này đã có cái nhìn lệch lạc về truyện tranh theo khía cạnh tiêu cực của nó(từ tiêu cực này là theo cách nói của họ còn tui thì hihihhi tiêu gì đâu) họ chỉ đọc vài trang ngắn ngủi mà kết luận cả bộ truyện Tôi nghĩ đó là nghề của họ nghề bẩn thủi chuyên nói xấu những thữ khác nhưng bản thân chẳng làm được gì đó là quan điểm của tôi nếu ai không vừa ý thì thực sự xin lỗi
  5. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Truyện Tấm Cám là truyện cổ tích, vì vậy có dị bản cũng không có gì lạ. Cơ mà bản mà Tấm làm mắm cô Cám thì được học trong sách giáo khoa hẳn hoi, ko có chuyện dị bản đâu. Chuyện dân gian là chuyện dân gian. Chẳng liên quan gì tới vấn đề của Truyện tranh mà chủ đề này đang bàn.
    Việc những bài báo như đã nói trên là chuyện bình thường ở Việt Nam. Theo tôi nó có 2 nguyên nhân chính:
    1. Người VN rất thích bình phẩm, bới móc và nghèo sáng tạo. (đây là nói chung, ko phải ai cung thế, nhưng xu hướng là thế, cũng có thể là số đó ít nhưng họ kêu la rất to nên người ta nghĩ rằng số đó lớn). Càng nghèo sáng tạo bao nhiêu thì lại càng bới móc bấy nhiêu, càng bới móc bao nhiêu thì càng nghèo sáng tạo bấy nhiêu. (Bới mọc thì tư duy phải hẹp hòi, mà đã tư duy hẹp hòi thì sáng tạo thế quái nào được). Chính vì thế những cái mà mình kém thì mình lại thích đi bới móc người và cho rằng người ta cũng chẳng có gì hay. Không chỉ truyện tranh, phim dã sử chẳng hạn, Phim dã sử VN chán òm vì sao? Vì sợ bị chê bai là xuyên tạc, là không chính thống... Trong khi đó xem phim dã sử của TQuốc xem. Ngay cả vua họ cũng cho yêu thoải mái, đánh nhau tẹt gear, anh em họ hàng của nhân vật lịch sử cũng tự nhiên đẻ dàn đẻ đống ra vô số... Đâu có sao, thậm chí vì thế họ có thể giới thiệu lịch sử của họ, người xem cũng biết lọc ra cái nào là lịch sử, cái nào là hư cấu mà. Bây giờ thì người VN không khéo lại rõ lịch sử TQ hơn cả lịch sử nước nhà nữa. Cũng chẳng phải chỉ có phim, ngay cả thiết kế game, trước tôi cũng đọc bài báo về 1 tác giả đang thiết kế game 3D của VN, anh định cho một số linh thần có sức mạnh siêu phàm vào trò chơi, các linh thần này được nhân vật chơi gọi ra khi lâm trận. Trong danh sách linh thần ban đầu dự kiến có những nhân vật như Thánh Gióng, Tản Viên, Chử Đồng Tử... nhưng sau cùng đành bỏ và thay vào các linh thần tên 100% nước ngoài. Anh nói, như thế cho nó chắc vì sợ game bị bới móc.
    2. Nguyên nhân thứ hai không kém phần quan trọng, đó là do Việt Nam vẫn quan niệm rằng: "Truyện tranh nghĩa là chỉ dành cho trẻ em". Với trẻ em, nhất là tuổi nhi đồng thiếu niên thì đúng là nội dung có hơi không phù hợp. Nhật Bản họ coi Truyện Tranh là cả một ngành công nghiệp vì với họ, mọi người đều đọc truyện tranh. Với tôi, một người "chẳng nhỏ tuổi" nhưng rất thích truyện tranh thì có thể nói truyện tranh không thể chỉ dành cho trẻ em. Thậm chí lứa tuổi từ 16 đến 22 mới là đối tượng tiêu thụ truyện tranh mạnh khủng khiếp. Nếu so với những đối tượng này, nội dung các truyện trên là tương đối bình trường (không kể một số truyên cá biệt), mặt khác truyện gốc của nó còn "ghê" hơn nhiều. Qua các NXB VN đã lọc đi tất cả những thứ mà thuần phong mỹ tục của VN là không chấp nhận được. (nếu không thì tổng biên tập, chịu trách nhiệm xuất bản... những vị trí đó để làm cảnh à?, Truyện nào thực sự có vấn đề thì cứ lôi mấy ông đó ra mà chém, liên quan gì tới người đọc).
    Khi nào 2 nguyên nhân, 2 mâu thuẫn trên được giải quyết, các bài báo kiểu như trên cũng sẽ không còn, kể cả với các lĩnh vực khác chứ không riêng gì truyện tranh. (Quả thực, trước kia đọc mấy bài báo chê Final Fantasy là ***y và ma quái làm tui tức suýt nữa thì... cười nổ ruột. Chết cha, mình viết dài quá ko biết có ai thèm đọc không. Xin lỗi hi hi hi).
  6. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    @trungphongq: Vote 5* cho bạn. Bài viết rất hay!
  7. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bài báo viết rất đúng, giới trẻ VN đang vào giai đoạn bùng nổ nhận thức ,các luồng văn minh mới ...Nếu cứ tiếp tục như vậy thì dần dần bọn trẻ mất hết các thuần phong mỹ tục
  8. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đúng ở chỗ nào cơ???Sao lại mất hết thuần phong mỹ tục hả bạn hiền? Tớ ứ hiểu, giải thích hộ tớ cái.
  9. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu là phải rồi , bởi vì bạn chính là ví dụ tiêu biểu cho cái gọi là "giới trẻ VN đang vào giai đoạn bùng nổ nhận thức" co?n gi?
  10. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    @Kata: Mình vinh dự vậy sao??? lolll Giá mà ai cũng "nhận thức" được như bạn ha
    Bây giờ nghiêm túc này, hỏi bạn một câu ha: Bạn thấy Lep Tonxtoi tả chiến tranh trong " Chiến tranh và Hoà bình" hay Victor Huygo tả chiến tranh trong "Những người khốn khổ" hay hơn và chân thực hơn??? Trả lời nha bạn hiền, biết ngay là bạn nhận thức đến đâu thôi mà
    Tớ không có ý gì đâu, chỉ test xem người nhận xét về mình như thế nào thôi mà

Chia sẻ trang này