1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn duy vật về Chúa, tôn giáo và ý nghĩa của tôn giáo

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi CaChep, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn honghoavi: bạn có nghe câu này của cổ nhân chưa:
    "làm trò thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại!"
  2. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khuyên để làm chi,bảo để làm gì khi mà kẻ dại khờ thường muốn biểu lộ cái khôn,và người khôn ngoan thường chỉ ra cái sai.Vớ vẩn...
  3. tronhoc

    tronhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một niềm tin và một ý hướng khác nhau thôi, không nên nhìn vào niềm tin mà đánh giá họ, người ta nói, "chín người thì mười ý" nhưng mà chắc rằng sẽ có một ý đúng, nhưng không biết là ý của ai, thế thì hãy để cho thời gian trả lời, khoan hả trả lời vội.
  4. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dù không thích kéo dài kiểu tranh cãi về tôn giáo,nhưng phải trở lại vấn đề một cách nghiêm túc với cậu vậy.
  5. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo ý nghĩa mà tôn giáo đã tuyên truyền,nó cho rằng đạo đức là do giới luật của Chúa mà có.Về điểm này,tất nhiên chúng ta biết rõ là giới tu hành,những tín đồ tuyệt đối trung thành và bọn giáo chủ chỉ viện danh nghĩa tôn giáo để bảo vệ quyền lợi của chúng.Hoặc giả như không nói rằng đạo đức là do qui tắc của luân lý,do giới luật của thượng đế tạo ra, thì cũng sẽ có người lại giải thích đạo đức bằng những câu duy tâm hay nửa duy tâm,mà những câu này rút cuộc bao giờ cũng là những cái rất giống với những giới luật của Chúa.
    Tất cả những thứ đạo đức, xuất phát từ những quan niệm ở ngoài nhân loại, ở ngoài các giai cấp, chúng ta đều bác bỏ. Chúng ta nói rằng đấy chỉ là lừa bịp, dối trá, nhồi nhét người dân để mưu lợi ích riêng cho bọn tôn giáo.Chúng ta muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp,nhưng muốn làm được như thế phải thực hiện đoàn kết. Chúa nói riêng, va Thượng đế nói chung không tạo ra được sự đoàn kết đó.Sự đoàn kết đó, chỉ có những con người, chỉ có những giai cấp được huấn luyện và được thức tỉnh sau một giấc ngủ dài trước kia bị ru ngủ bởi tôn giáo, mới có thể tạo ra được. Chỉ khi nào những giai cấp đó thành hình thì phong trào quần chúng mới bắt đầu và phong trào đó đã dẫn tới thắng lợi,từ đó mới có thể sáng tạo ra một sức mạnh đoàn kết để lôi kéo theo nó những con người phân tán và tản mạn.Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng: đối với chúng ta, đạo đức ở ngoài xã hội loài người thì không thể có được; đó là lừa bịp.
    Chỉ khi nào chúng ta tự hỏi liệu tôn giáo đã làm hết sức mình để đoàn kết những người dân với ý thức tự giác của họ chưa, khi nào tôn giáo mới có thể tập hợp được hàng triệu triệu người của mình thành một đội quân lao động và được tất cả mọi người tin mến,đó là điều không thể và là ảo tưởng vô cùng, huống hồ là cùng lắm tôn giáo chỉ có thể tập hợp quanh nó những tín đồ mà chưa chắc họ đã hiểu là họ đang giác ngộ điều gì đây.
    Nếu bạn có ý phản biện,xin cứ vui lòng.
  6. tronhoc

    tronhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thế bạn có thực sự đóng góp cho đất nước chưa? có thật sự làm gương chưa? nếu như bạn chưa thì làm sao người khác có được. tổng thống George W. Bush có nói một câu mà mình rất nhớ: "Bạn đừng hỏi rằng đất nước này đã làm gì cho bạn, nhưng hãy hỏi rằng, bạn đã làm gì cho đất nước?"
  7. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Câu đó là tổng thống Kenedy nói ạ, không phải Bush.
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Dù có theo học thuyết gì, theo chủ nghĩa gì, theo tôn giáo gì nhưng chỉ cần cực đoan là đã bắt đầu sai lầm.
    Cuộc sống vô hạn, con người thì hữu hạn, huống chi thấy biết của ta lại càng hạn hẹp...
    Con người tự cho mình là biết được sự thật, nhưng không biết rằng ngoài sự thật mình biết vẫn còn nhiều sự thật mình không hề biết...
    Hãy mở lòng ra, đó là con đường dẫn đến chân lý.
    Mấy lời tâm huyết.
    honghoavi
  9. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi,chúng ta sẽ gác lại cả tôn giáo,cả giáo dân và cả mọi thứ liên quan đến chúng.Chúng ta cần không phải là diễn tả về chúng,không phải là một cuộc luận chiến,điều đó không có lợi,điểm cốt yếu vẫn là sự vui vẻ của mọi người.
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cụng một ly vì cái nhìn của bạn.
    Tôi vote cho bạn 5 sao.
    honghoav

Chia sẻ trang này