1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn sâu xa về " TÌNH YÊU "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KURT_LE, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KURT_LE

    KURT_LE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn sâu xa về " TÌNH YÊU "

    Theo tôi được biết thì chưa có ai phân tích về tình yêu cả và kể cả có thì các bạn sẽ phân tích nó theo kiểu mà người ta gọi là chỉ nhìn theo một đoạn thẳng chứ chưa ai nhìn hết được cái đường thẳng đó như mình .Sau đây mình sẽ phân tích nó nhé : hèm !
    Chắc các bạn nào đã từng yêu và chưa yêu thì hẳn các bạn sẽ phải biết về câu châm ngôn tình yêu này :
    " Tình yêu như bát bún diêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình"
    Không biết rằng là người nào đã viết ra nó ,mà hình như người viết này chưa phân tích thì phải ,theo tôi thì ai lại đem cái ăn được mang ra ví với tình yêu ,vì trong cái mà người ta gọi là quá trình hấp thụ năng lượng ở con người ,thì tất nhiên ăn rồi phải thải và tất nhiên là khi đã thải thì cực kỳ kinh khủng ,mà cái kinh khủng đó thì ai mà chẳng phải sợ kể cả là của mình
    Sau bài thì tôi rút ra kết luận : " Yêu làm gì cho nó thối "
    Ừ có thể là tôi điên đấy nhưng theo tôi thì tôi phân tích bài này cũng được đấy chứ ha ha ha ha
    Đây là bài đầu tiên mà tôi viết cho nên có gì sai xót thì mong các bạn bỏ qua và nhận xét.

    kurt
  2. banhuu

    banhuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Yêu làm gì cho nó thối" nhưng trước khi thối thì chẳng phải bạn dã bị mùi thơm (của tô bún riêu như bạn minh hoạ) hấp dẫn đó sao?
  3. tuthangocuahp

    tuthangocuahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy vì tình yêu vô tận chưa có ai hiểu được hết về định nghĩa của tình yêu cả
    đời không yêu là đời vô nghĩ
  4. KURT_LE

    KURT_LE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho tui và cả phê bình tui nữa ,tất nhiên ai chẳng có lúc sai lúc đúng .Nhưng thành thật mà nói thì tôi cũng cảm ơn các bạn nhiều .Bài tuy tôi viết hơi dở nhưng đây là bài đầu tay của tôi cho nên các bạn thông cảm.
    kurt

Chia sẻ trang này