1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn thẳng vào chữ TRINH của một người đã chịu đựng....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi urabon, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urabon

    urabon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn thẳng vào chữ TRINH của một người đã chịu đựng....



    Công nhận đọc cái mục này thấy nhiều bác quan tâm đến chữ TRINH và phần lớn tỏ ra cao thương quá, thật đáng khâm phục, dzưng mà em nghĩ chui vào chăn mới biết chăn có rận, mà rận nó cắn khó chịu xế nào,
    Em nói thật các bác đừng giận, đứng ngoài mà ca tụng tình yêu chân chính (khác tình yêu nhục dục, hệ hệ... vâng.... thì có ai bảo tình yêu nhục dục đâu chớ) với rao giảng về lòng cao thượng của thằng đàn ông, phải biết bỏ qua, tha thứ thì thằng đíu nào mà chả làm được, mấy cái bài này tìm trên báo phụ nữ có mà đầy, người ta phân tích còn hay hơn mấy lần các bác ấy chứ,
    Nhưng bi giờ thử hỏi các bác bỗng một hôm đẹp trời phát hiện bé yêu của các bác trông ngoan ngoãn con nhà lánh dzậy mà té ra đã từng lăn lộn với cái thằng bỏ mịa nào đó rùi, hị hị .... các bác có tức lộn ruột không?Cái ********** phụ nữ vâng đúng là chỉ là một bộ phận cơ thể, mất đi thi cũng đíu có gì mà tiếc, xét về phương diện sinh học mà nói. Nhưng mà xét về phương diện đạo đức, thì nó rất quí. Quý ở đây là vì nó nói lên phẩm giá đạo đức của người con gái. con gái có cái trinh tiết còn đíu giữ được thì nói làm mịa gì nữa . Hoặc là ăn chơi quá xá, hoặc là dại trai, nghe nó thủ thỉ rồi thì ưng thuận, bị nó lừa.
    Chứng tỏ ẻm của các bác cũng đã 1 thời yêu hết mình rùi, sau này về làm vợ bác , mỗi lần ngủ với vợ dầu muốn dầu ko bác cứ ám ảnh cái hình ảnh vợ bác cũng đã từng oằn oại với thằng khác, cũng cong mình lên, cũng rên hừ hừ như thế, cũng ngất ngây như thế ....................thử hỏi các bác chịu được không.?

    Nói chung nói thì dễ lắm, Làm mới khó các bác a,
    Em có mấy lời, có gì không phải, mong các bác bỏ quá cho nhá và nếu có lòng thì chỉ bảo giùm.

    Chào các bác,
    Em trai nhỡ lấy vợ ko còn ....




    Urabon
  2. pobox53

    pobox53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Để đảm bảo không phải băn khoăn nhức nhối hãy:
    1- Cắt tóc đi tu, không màng gì đến chuyện đời chỉ ăn rau dăm và đậu phụ
    2- Giai tân lấy gái goá cho đỡ phải lăn tăn

    Pobox53
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bác chắc được, cô ta khai báo với bác à?
    Thế bác có từng sung sướng oằn oại gì đó với mấy cô khác ngoài vợ bác chưa?
    Tui thấy bác hơi bị h`.., đã quyết định lấy người ta thì phải chấp nhận người ta, vì mỗi chuyện đó mà đi post lên khóc lóc um sùm.
    Xui cho vợ bác quá!
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...
  4. Denon

    Denon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng!!!!!!!!

    Denon
  5. MICKEY711

    MICKEY711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh Urabon này không cao thượng gì hết...Không lẽ vợ của anh tự thú nhận hay sao?Mà đâu phải mất trinh là do người con gái đó quá dễ dãi,cũng có rất nhiều lí do khách quan mà.Có thể là bị tai nạn gì đó lúc nhỏ,hoặc đặc điểm cấu tạo cơ thể của mỗi người mỗi khác thì sao?Đã là vợ chồng rồi thì phải thương yêu và thông cảm cho nhau chứ,không lẽ vì một lí do chưa rõ nguyên nhân mà anh cay cú đến thế...tội nghiệp cho chị nhà quá...
  6. nhomuathuhanoi2003

    nhomuathuhanoi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To thay lam thang dan ong ma ko chap nhan dc chuyen day thi qua hen, chang nhe cai day quan trong den the co? The neu ay lam chuyen day truoc vo ay thi vo ay the nao ? Da la nguoi den sau thi phai cha nhan thoi, quan trong la vo ay co yeu thuong cham soc ay ko chu ? Ma viec quoay gi phai nghi den la co ay da tung nhu the voi thang khac, chang nhe luc lam chyuen ay nguoi ta lai ko ren ri a quoan quoay a , dan ong ma cu dan vat vo minh vi nhung chuyen ay thi kem tam qua , noi that day
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chào anh URABON !
    Đọc bài viết của anh tôi lấy làm tiếc cho chị nhà ! Không tiếc làm sao được khi có một ông chồng lên mạng lu loa um sùm chuyện ấy ? Chẳng biết chị ấy có vào TTVN để đọc những gì anh viết không? Hay là chị còn phải đầu tắt mặt tối để cơm nước,con cái, nhà cửa, cơ quan...để anh rảnh rang mà lang thang trên mạng ,và vì quá rỗi nên không có gì nói lại đưa chuyện của người vợ đầu ấp tay gối lên bàn bạc .
    Tôi thấy anh thật tầm thường. Anh đã yêu và thương chị ấy vậy mà có mỗi chuyện "trinh tiết" anh cứ nói mãi .Mà cách nói của anh mới thật đáng sợ.Tôi còn nhớ cụ Nguyễn Du có nói:"Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường".Nhưng với anh thì chỉ có duy nhất 1: không còn trong trắng đồng nghĩa với hư hỏng!
    Thế anh không nghĩ đến cánh đàn ông sao?Vì ai mà các cô gái như thế ???
  8. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thật tui thấy cai ông Urabon chuối như con cá đuối ,,,,Chả hỉu ông nghĩ xái giè mà ông cho cái chữ trinh quan trọng thía...Hay ông chỉ nghĩ đến mnìh mà thui...Chỉ sợ mình thiệt....Rõ chả đáng là mộy con người bít nghĩ, thế mà lấy được vợ thì cũng tài...
    Chắc là lúc cửa cẩm bố ấy toàn dùng nhưng thứ đạo đức giả..phát tởm....
    Tôi là con trai, sông phóng khoáng , suy bghĩ thoải mái mờ ko thể nào ko khkhó chịu khi đọc cái dở hơi cuả ông URABON...
    Thieuhoa
  9. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn urabon 5 sao vì mở topic này, và 0 sao nào cho quan niệm của bạn.

    ... mouse

  10. anh_yeu_em_nhieu

    anh_yeu_em_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phải có yêu mới có ********, cho dù là lần đầu hay là lần thứ mấy yêu và tận hưởng tình yêu thì hãy cảm ơn cuộc đời cho mình vẫn là người và vẫn còn cảm xúc...
    ..hãy tha thứ cho mình..

    Mơ về cố hương

Chia sẻ trang này