1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn thẳng vào chữ TRINH của một người đã chịu đựng....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi urabon, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Ông urbon chuối vì cưới rồi để dằn vặt, chẳng thà trước khi cưới cứ biết rõ nhau, nếu không chấp nhận thì thôi chẳng ai nói như thế là hèn hay ích kỷ cả. Đằng này cưói rồi thì phải yêu chứ, chả lẽ cứ như vậy.
    Tôi công nhận một cái đúng của urabon, các em bây giờ chủ yếu bị sập bẫy nhiều hơn yêu thật, giống như có em... sụp bẫy tui, hehehe.
    vnrockworld.com
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    cac bạn ở Việt Nam nên có 1 cái nhìn cởi mở hơn thì bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ nơi nào .
    Love is to give and to forgive :-) mot nguoi nao da noi
    tớ vẫN thắc mắc tại sao các đàn ông thì đi ngủ với 1 chục em thì không sao, nhưng con gái mà có 2 bạn trai là bị lên án kịch liệt
    cứ xem như ở các nuớc trung đông nhiều khi họ còn ném đá đàn bà cho đến chết ...mnình nghĩ như thế là mọi rợ cần phải hủy bỏ
    mèo USA
  3. Cherry_ice_cream

    Cherry_ice_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác Urabon ơi!
    Bác sống không cao thượng gì cả. Đối với bác chữ trinh quan trọng thế sao? Vợ bác bây giờ có yêu thương chăm sóc bác ko? Theo tôi đức hạnh của người phụ nữ không thể nhìn vào chữ trinh được. Tôi mong bác hay nghĩ thoáng hơn một chút để cho vợ bác đỡ khổ
  4. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    To: Urabon
    Thực sự là những người đàn ông chân chính, có đạo đức thì khi yêu sẽ nghĩ đến danh dự, phẩm giá của ngườ mình yêu thương, trân trọng những điều đó và trân trọng những tình cảm yêu thương mà người con gái đó đă dành cho mình chứ không phải là nghĩ đến uy tín với lại danh dự bản thân. Nếu chỉ nghĩ đến cái gọi là uy tín và danh dự đàn ông mà quên đi phẩm giá của người phụ nữ thì chỉ là đạo đức giả mà thôi.
    Một điều nữa tôi muốn nói đến là đàn ông không có quyền và cũng chẳng có khả năng để mà đánh giá một người con gái thế nào là dễ dăí và đàn ông luôn dễ dăi với bản thân thì làm sao mà hiểu hết được sự hiến dâng của người phụ nữ. Làm sao có thể đánh giá được đó là sự dễ dăi hay là sự hiến dâng cao nhất cho tình yêu. Thử hỏi trong cái thế giới này có bao nhiêu % đàn ông chưa từng gần gũi với người con gái nào trước khi họ lấy vợ.
    Theo tôi, cánh đàn ông cũng nên nhìn lại mình trong vấn đề này. Các bạn trai nên có cái ́nhìn bao dung đối với người mình yêu nếu trong quá khứ cô ấy đă có những sai lầm vì chính cô ấy cũng đă rất đau khổ. Hăy hiểu và thông cảm cho những sai lầm đó để che chở và mang đến yêu thương cho người mình yêu, dám bảo vệ người mình yêu chứ không phải là lớn tiếng chỉ trích những nỗi đau trong quá khứ của người phụ nữ.
    Tóm lại hạnh phúc không nhất thiết phải đi kèm với sự trinh tiết sinh học mà là dành trọn vẹn tình yêu cho nhau.
    P/s: Anh Urabon à, tôi tặng anh một câu nhé: "Kẻ nào không biết sống bao dung thì cuộc đời kẻ đó chỉ là một khoảng chật hẹp mà thôi".

    Được emchet_vianh sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 08/04/2003
  5. NHO_VO_NGUOI_TA

    NHO_VO_NGUOI_TA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Không phải bênh con trai, nhưng phải nói thế này. Để xem xét sự việc một cách hết sức khách quan thì phải đặt mình trong vị trí của người khác với cách nhìn khác nhau:
    Thú thật là 1 thằng đàn ông, dù sao cũng là trụ cột gia đình tự trọng cao vời vợi, vậy mà biết vợ mình đã hùng hục với đứa khác (dù là quá khứ, dù chỉ là hình dung) thì cũng thấy buồn, thấy tủi, thấy tự ái.
    Nhưng nếu là người phụ nữ mà cũng biết chồng mình đã từng hoặc có sờ ung sung sắc sướng với người con gái khác (và tỉ lệ này thì chắc chắn đàn ông cao hơn phụ nữ nhiều ) , thì người phụ nữ còn đau khổ và tủi thân hơn đàn ông hơn nhiều.
    Vì vậy nếu chuyện đã rồi hoặc có thể quên đi thì nên làm, dù sao chuyện đã là qúa khứ rồi.
    Hey
  6. Langthangtimgi

    Langthangtimgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trinh hả? Người ta bỏ lâu rồi, không tiêu nữa đâu..Ông dằn vặt à? Tội nghiệp..lấy rồi thì tự dằn mình ra mà vặt cái gì, hãy dằn vợ ra mà vặt. Vợ mất trinh thì đi kiếm 1 em có trinh để bù vào chứ làm sao..quá kém

    ....Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao
    Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao......
    Toi cơm
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Máu nhể !!
    Cho hỏi các bác trai chút: Thấy 1 Phụ nữ gợi cảm các bác có máu không? Nếu cô ấy đồng ý các bác có phục vụ không?
    ...
    .
    .
    .
    .. Tàn cuộc sau cuộc chơi tơi bời hoa lá liệu có ai nghĩ rằng hàng ngày cô ta vẫn luôn nồng nhiệt với chồng cô ấy như vậy(?). Lúc đó không biết các bác có cáu giận cô ta không hay vẫn muốn có thêm lần 2 lần 3...Em không chắc!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. Langthangtimgi

    Langthangtimgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Quá là phục vụ ế chứ hê hê em chưa tha cô nào cả hê hê

    ....Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao
    Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao......
    Toi cơm
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn ông nào kũng quan niệm chọn vợ hay người yêu kòn Trinh thì xã hội bây giờ khoảng 90% chị em fụ nữ là ở vậy cho vui ko thì nhà kũng fải kó kái Miếu to lắm.
    Cuc cu!
  10. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    trinh thì cũng kô quan trọng lắm, nhưng một thằng đàn ông cả đời chỉ biết đi đổ vỏ mà chưa bao giờ ăn ốc thì thật đáng thất vọng,
    The Best Friends Under One Roof#TTVNonline.

Chia sẻ trang này