1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn thẳng vào chữ TRINH của một người đã chịu đựng....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi urabon, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có thể cách suy nghĩ của bác Urabon hơi phong kiến và bác nghĩ về một người vợ hoàn thiện quá. Sau khi cưới bác mới biết cô ta đã mất chứng tỏ trước khi cưới bác rất tôn trọng cô ta (những người đàn ông như thế thời nay ko nhiều). Tôi nghĩ các bác nói bác ý cũng hơi quá. Tôi cũng đã hỏi khá nhiều người là khi cưới muốn vợ còn hay mất, họ đều nói "phải còn" hoặc ít ra là "còn thì càng tốt". Các bác ngoài miệng nói thế nhưng trong bụng nghĩ sao? Nói chung tôi phản đối quan hệ trước khi cưới.
    Dù sao thì bác Urabon cũng đã cưới rồi. Tôi nghĩ bác ko nên để quá khứ lấn át quá, bác mà cứ nhìn vào quá khứ của vợ bác mà sống thì sớm muộn gì cũng li dị. Bác nên xét xem người hiện nay chung sống với bác có là một người vợ đúng nghĩa ko?
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  2. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chỉ có Thảo Luận mới có chuyện 3X, hoá ra ở đây cũng có chuyện 3X...... hí hí...... các bác cho em tham ra 1 phát.
    Em thấy thế này. Các *****i xưa có câu "cọc đi tìm trâu". Bây giờ trâu không có, cọc cũng không, em thay tạm bằng hình tượng cái chỗ đỗ xe và cái xe ô tô các bác ạ.
    Chỗ đỗ xe có 2 loại: loại private use ( gara nhà ) và loại public use ( bãi công cộng, gara công cộng ).
    Xe cũng có đủ loại: to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, mui trần, bọc thép..v..v..v....
    Dĩ nhiên là xe đi đâu cũng được, đỗ đâu cũng xong nhưng không phải cái gara nhà thì đỗ xe nào vào cũng được. Gara công cộng thì vô tư như ông sư đi........


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  3. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ thử nghĩ xem , khi mà yêu cô ấy, rồi cưới cô ấy , sau đó biết cô ấy mất trinh , mà trước kia các bác ko biết gì về cô ấy ( ko biết có bạn trai hay chưa ) thì khi đó các bác có thất vọng ko , Nếu yêu nhau thực sự thì bỏ qua , nhưng mà nhiều khi ngồi buồn , cứ nghĩ đến chuyện đó , là lại thấy " ấm ức " , tò mò , hehe ...
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  5. ThuNguyen

    ThuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Neu không chịu được lần sau đem vợ đi......Có dịch vụ đầy đủ đấy và không chừng có cả hậu mãi đấy....hic...
    give me your smile....
  6. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    kể ra cũng tức nếu rơi vào hoàn cảnh đó, em nao mà thủng rồi thì đi vá lại sớm đi, đừng để cho thằng đến sau biết, ko nó ko chiu dược đâu
    <------ quái, sao ko ai vote cho mình ít sao nhỉ
  7. buzzme

    buzzme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi bác 2 câu:
    -trước khi "quan hệ" với chị nhà của bác, bác đă "quan hệ" với ai chưa? ------> bác ko còn TRINH thì sao bắt được chị nhà còn trinh ??? quá vô lý cho con gái !
    -nếu bác là người đầu tiên của chị nhà, bác sẽ nghĩ như thế nào khi chị nhà lấy 1 người khác ? nếu bác nghĩ xấu thì xin hãy nghĩ lại, có vố số người đàn ông cao thượng ở vn ( và 99% đàn ông ở các nước tiên tiến khác ) tỏ ra vui mừng khi người yêu cũ của mình lấy được người tử tế, à ngược lại, buồn phiền khi lấy phải những thàng ko tốt, nhỏ mọn.........ví vụ là như bác ( sorry bác nhưng tôi thấy bác nhỏ nhoi quá, bác nên khâu cái váy thời ua hùng của chị em ào mặc đi )

    BUZZ!!!
  8. buzzme

    buzzme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    P/S: có công nhận rằng đàn ông ai cũng có lòng tự trọng, nhất là 1 nước còn ít nhiều tư tưởng phong kiến như vn, thế nhưng khuyên những ai có nguời yêu hoặc lấy vợ mà thế thì đừng nghĩ về quá khứ của cô ấy làm gì ! coi như bỏ qua đi, như thế sẽ làm các cô ấy vui biết chừng nào, còn nếu mà cứ lải nhải mãi chuyện đó thì khác gì các bác tự đào hổ chôn sống hp gia đình ? các bác lớn rồi thử làm phép so sánh coi 2 con đường như thế con đường nào lợi hơn ?

    BUZZ!!!
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Chào bác urabon,
    Thật ra mấy chuyện đó có thể được xếp vào hủ tục ở cái thiên niên kỷ mới này. Nho giáo ngày xưa hà khắc với chị em phụ nữ chỉ để phục vụ cho lợi ích của đàn ông, cho xã hội "chồng chúa -vợ tôi". Trai thì dược phép năm thê bảy thiếp, phụ nữ có goá chồng thì cũng phải ở vậy nuôi con. Ngày nay, đàn ông đi lăng nhăng, đĩ điếm, karaoke ôm thì không sao, phụ nữ có chồng mà chẳng may có nhiều bạn làm việc chung sơ là đàn ông lại phải làm việc trong các khách sạn hay gì đó thì bị bàn ra nói vào, mặc dù họ hoàn toàn trong sạch.
    Đầu óc thông thoáng lên một chút, không phải để cho vợ bạn được nhờ mà để chính cho tâm hồn bạn được thoải mái, để cho đời sống tinh thần của bạn được thanh thản. Chẳng lẽ bỏ bao nhiêu công sức ra để thuyết phục người mình thương về bên cạnh rồi lại rũ bỏ một cách không thương tiếc khi biết nàng không còn ( mà có thể là bị mất tự nhiên). Bác có biết cái tampon là cái gì không nhỉ? Chắc bác không biết và có lẽ đó là lý do tại sao nó không bán được ở VN.
    Thật ra, nếu chị em có lòng muốn lừa rối bạn, đi tân trang lại thì liệu các bạn có biết không?
    Sống ở trên đời cần phải có một tầm lòng bạn ạ. Đàn ông là phải rộng lượng không nên hẹp hòi. Phụ Nữ Việt Nam có nhiều đức tính rất tốt, hãy nên trân trọng họ. Nếu bạn có lấy phải một cô vợ Mỹ mà không đáp ứng được nhu cầu của cô ta, cô ta sẽ dẫn ngay một thằng khác về nhà ngủ chứ không phải vừa. Còn nếu cô ta phát hiện ra bạn lăng nhăng dây dưa ở bên ngoài thì cô ta tống cổ bạn ra khỏi nhà mặc dù nhà đó bạn bỏ tiền ra mua. Đã thế hàng tháng bạn sẽ bị mất trắng một khoản tiền gọi là chi phí nuôi vợ con để đưa cho nàng ( bắt buộc nhé - khoản tiền này bị cắt automatic trước khi tấm check về đến tay bạn) và như vậy bạn chắc chỉ muốn nhảy lầu tự tự khi thấy mình phải mua nhà, trả tiền nuôi cô ta trong khi cô ta đang ăn nằm với người đàn ông khác trước mặt mình. Ngang nhiên nhé! Tôi vừa có 2 ông bạn bị vợ đá đít ra ngoài vì can tội về Việt nam léng phéng. Lúc trước sống đạm bạc 2 vợ chồng hạnh phúc, từ ngày mấy chú kiếm được tiền, dửng mỡ học đua đòi ( trẻ không chơi, già sinh tật), đi về Việt nam bao vợ bé. Vợ bên này, tịch thu tất cả tài sản đuổi ra đường bây giờ lại phải đi ở thuê, sống nhờ bạn bè.
    Hãy biết yêu quí và trân trọng những gì mình đang có! Đến lúc xã hội thay đổi, phụ nữ Việt Nam có nhiều quyền hơn, bình đẳng hơn mà tâm trí, nhận thức của bạn vẫn ở thời kỳ phong kiến là bạn sẽ bị loại ra khỏi vòng quay của xã hội. Ngày xưa xó câu: "Ăn cơm Tàu, Ở nhà Tây, Lấy vợ Nhật" bây giờ phụ nữ Nhật được giải phóng, con gái Nhật bây giờ thay đổi rất nhiều, bạn có biết không?
    Hãy mở rộng tâm hồn và trái tim mình ra. Hãy yêu cho đúng nghĩa tình yêu. Đừng yêu vì cái đó.
    Tôi không phải là thằng đứng lên vỗ ngực nói phét mà sự thực lối sống ở Mỹ là vậy, cứ như bác đi tìm ai còn? ở đây, chắc bác ở vậy đến già. Còn không lúc cưới về, vào trong thấy nhiều biển báo, khắc tên lưu niệm quá, chắc bác lại nhảy lầu tự tự.
    Tôi có viết một bài khác về sự khác nhau giữa nhận thức này. Nếu bác rảnh rỗi có thể tham khảo ở dưới đây. Đây là quan điểm của tôi và tôi không chỉ có nói mà không làm. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ và coi trọng về cái đó cả. Hãy yêu như hai chữ tình yêu! Đơn giản có vậy thôi.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_200391/?0.1718352
    Chúc bác thay đỏi cái nhìn của mình và hãy biết trân trọng những gì đang có ở bên mình kẻo lúc hối lại không kịp.
    chúc bac một ly
    Một là vote 5*- hai là đừng vote gì cả. Xin cảm ơn nhiều!
  10. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Em không chịu được, không chấp nhận dù em có bị nói gì gì đi nữa, em may chưa lấy vợ nhưng em bị một cú rồi..cay đắng đến bây giờ này

    Các chiến hữu hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ soi đường cho chúng ta !

Chia sẻ trang này