1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn thẳng vào chữ TRINH của một người đã chịu đựng....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi urabon, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He he,chú này là chú nào mà trả lời được đấy,vote cho chú 5*....
    Còn nghe mấy bố trên kia thì đúng là bó tay... Nói như thế thì đến 9/10 con gái(ít ra là ở cái Hn này) nó đi tự tử vì trót "lỡ lầm" và không có thằng nào thèm lấy..
    Mk,đúng là cái gì đã ăn sâu vào tư tưởng thì 1 vài chục năm cũng không lay chuyển được,hi vọng là những thế hệ tiếp theo nó bước qua được cái sự ấu trĩ này ...
    XXX hiểu kiểu gì nữa,chửi bới con gái um lên vì chính những cái mà phe mình đă cùng "hợp tác"(chứ không tự chúng nó phá được à???)
    Mời chú cụng phát,lấy tinh thần Post nhiều bài khác nữa..
  2. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Híc híc phức tạp quá.....Em thì em thấy bác Urbon nói đúng....Thằng người yêu em mà trước kia đã từng tòng teng với đứa nào là em cũng cóc chịu được huống hồ con trai....Tính ích kỷ, lòng kiêu hãnh, tính độc chiếm cao hơn nhiều.....Máu ghen các chàng là cứ dựng ngược lên ấy.....Nhưng mà em chỉ sợ lấy vợ theo kiểu bác ấy thì sau khi lấy về rùi nó tòng teng với thằng khác thì có mà Chúa biết được....Híc híc lúc ấy nó cũng oằn mình, uốn éo với thằng khác đấy.....Làm đek gì được nó.....Chẳng lẽ lại ông ăn chả bà ăn nem.....Lấy vợ về để cùng rủ nhau đi ăn chả ăn nem thì lấy làm đêk gì cho khổ. Còn chuyện vị tha mới lại cao thượng thì em cũng cóc tin lắm.....Chỉ có thằng nào dở hơi mới thế thôi....Đòi hỏi như các nước phương Tây tự do ******** ah??? Có mà điên.....Bình đẳng cái gì chứ bình đẳng cái đó thì Việt Nam mất hết bản sắc văn hoá....Con gái mà không treo chữ TRINH làm giá thì con trai tán con gái làm đek gì....Nếu bảo anh yêu em vì tâm hồn em đẹp có mà dở hơi!!!!
    Các bác boy ở đây đánh giá thấp con gái quá đấy....chẳng lẽ trong mắt các bác con gái thời nay lại ít người nghiêm túc thế sao????Chắc các bác lăng nhăng quá nên gặp phải toàn những người chẳng ra gì???? Em thấy thời nay chuyện gì cũng có nhưng chẳng đến nỗi như các bác nghĩ đau

    Tình yêu không tự dưng sinh ra cũng không tự dưng mất đi....Nó chỉ chuyển từ người này sang người khác....Ngu gì mà yêu hết !!!
    Được nothing_to_say sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 18/06/2003
  3. strapper

    strapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    VIET NAM NET>Xã hội>Đời sống
    Mại dâm nam kiểu Úc
    12:5', 17/6/ 2003 (GMT+7)
    Thị trường mại dâm nam tuy không nhộn nhịp và lộ liễu như nghề gái điếm nhưng cũng có sức sống riêng khá mãnh liệt dù đó là nghề bị xã hội lên án, khinh rẻ. Điều đáng buồn lại là tại Australia, thị trường này lại đang phát triển mạnh nhờ sự "nâng đỡ" của pháp luật.

    Con đường dẫn đến nghề mại dâm nam
    Dominic, 26 tuổi, tự thú nhận mình là một mại dâm nam (gigolo). Đó là một chàng trai rắn rỏi, khoẻ mạnh, có nụ cười và ánh mắt dễ làm cho phụ nữ mê mẩn, có bố là người Phần Lan, mẹ Thái Lan. Con đường đến với cái nghề hết sực tình cờ. Một buổi tối, một phụ nữ vào quán uống rượu nơi anh ta làm việc. Cô ta độ 35-36 tuổi, xinh đẹp, gợi cảm nhưng buồn bã và ủ rũ. Cô ta gọi Dominic mang rượu và mỗi lần như vậy lại thưởng tiền cho anh ta. Cuối cùng, sau khi đã uống rất nhiều, cô ta nhỏ nhẹ hỏi Dominic ra về vào lúc mấy giờ. "Độ một giờ sau đó, tôi thấy mình ở trong phòng ngủ thơm mát của cô ta và bắt đầu qua đêm với nhau" ?" Dominic nhớ lại.
    Vào buổi sáng khi Dominic thức dậy, người phụ nữ đã ra đi tự lúc nào. Cô ta để lại mảnh giấy in hình dấu son môi đỏ chót và một xấp 12 tờ 100 đôla. "Hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi cảm thấy hơi kỳ kỳ. Dù vậy, số tiền 1.200 đôla rủng rỉnh trong túi sau một lần kiếm được quá dễ dàng đã thổi bay gần hết mọi cảm giác tội lỗi trong tôi" - Dominic kể tiếp. Một tuần sau đó, người phụ nữ ấy lại xuất hiện. Hai tuần sau, cô ta đi cùng một cô gái lạ khác. Chỉ trong vòng 6 tháng, tên tuổi Dominic đã được lan truyền trong giới phụ nữ giàu có.
    Khác với Dominic, Joel Ryan, 32 tuổi, đến với nghề mại dâm nam vì nghịch cảnh. 5 năm trước, Joel Ryan, một thợ mộc, bị thất nghiệp. Vợ Joel đã qua đời và anh phải một mình nuôi 2 con nhỏ. Nghe theo lời gợi ý của một người bạn, Joel mua một điện thoại di động, đăng vài mẩu quảng cáo trên báo và Internet. Kết quả thật không ngờ. Chỉ trong vòng một tháng, Joel "kiếm" được gần 100 khách hàng! Tính trung bình, một ngày Joel "phục vụ" 3 phụ nữ, phần lớn từ 18 đến 55 tuổi. Giờ đây, công việc của Joel "tiến triển" đến độ mỗi tháng hai lần anh ta đáp máy bay sang phục vụ một số khách hàng tại Mỹ.
    Một thị trường bệnh hoạn
    "Anh ấy được tiền, còn tôi được thoả mãn". Đó là phát biểu của Catherine, một khách hàng không giấu giếm rằng cô đã có bạn trai, nhưng đến với Joel vì thèm của lạ!
    Theo các nhà tâm lý và xã hội học, chính sự chuyển đổi mạnh mẽ trong xu hướng xã hội và sự xuống cấp về đạo đức của xã hội phương Tây trong nhiều thập niên gần đây đã giúp cởi trói cho "chú lợn lòng" của phụ nữ. Một người chỉ trích chính sách thả lỏng mại dâm ở Australia phát biểu: "Con lợn này ngày trước bị trói chặt. Giờ đây nó đã được cởi trói và đặt vào vòng đua lớn".
    Không chỉ ở xứ sở kanguroo, tại Mỹ và các nước phương Tây, thống kê cho thấy nhu cầu hưởng thụ khoái cảm ******** theo kiểu buông thả của phụ nữ gia tăng mạnh mẽ, từ trung bình 10% ở những năm 1970 đã tăng lên 70% hiện nay. Cứ 5 phụ nữ có chồng thì có đến 2-3 người bộc lộ khát vọng thầm kín được chung đụng với những người đàn ông khác. Đây là con số đáng kinh ngạc, cho thấy đời sống ******** ở phụ nữ phương Tây có màu sắc đồi trụy và thác loạn hơn với mục đích tiên khởi là kiểu "tự do" ******** cho phụ nữ.
    Debbie chẳng hạn, một nữ kiến trúc sư 27 tuổi, thông minh và tự tin, với đôi gò má cao và mái tóc vàng, đẹp như một diễn viên điện ảnh, lại là khách hàng rất quen thuộc của Dominic. Debbie cho biết: "Tôi không thiếu người tình nhưng tôi vẫn thích tìm hiểu những đàn ông lạ hơn". Ngoài mại dâm nam, tại Australia cũng như tại Mỹ còn có những câu lạc bộ swapping. Thành viên trong những câu lạc bộ này thường xuyên đổi vợ, đổi chồng cho nhau trong chốc lát, chỉ nhằm thoả mãn những thèm khát truỵ lạc về ********.
    Kể từ năm 1996, luật ở Australia, nhất là ở bang Victoria, hợp pháp hoá nghề mại dâm. Bất cứ ai hành nghề này đều được mở một văn phòng quảng cáo mà không hề bị ngăn cấm, hoặc bắt bớ như ở nhiều nước khác. Thống kê cho biết, có đến 20% phụ nữ được hỏi thú nhận từng quan hệ với mại dâm nam ít nhất là một lần. 15% trong số đó có quan hệ thường xuyên. Đây là một con số rất đáng buồn vì trước đó người ta tưởng thị trường này êm ả hơn thế.
    Sally, một nữ tiếp viên hàng không 25 tuổi, khách hàng quen thuộc của Dominic trơ tráo tiết lộ: "Tôi có thể yêu cầu các anh ấy thực hiện bất cứ điều gì, kể cả động tác và phương cách mà chồng tôi không bao giờ thực hiện dù tôi yêu cầu". Đã ly dị chồng được 2 năm, Sally thỉnh thoảng có một số mối quan hệ nhưng cô cho biết "đặt chỗ" với Dominic thường xuyên, mỗi tuần một lần, mỗi lần từ 3 đến 5 giờ. Cô lý giải một cách bất chấp đạo đức: "Đó là tôi tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc mệt nhọc". Cindy - một nữ doanh nhân 26 tuổi tại Melbourne ?" thú nhận chẳng hề xấu hổ: "Tôi luôn có một mong muốn mãnh liệt được khám phá cơ thể những người đàn ông khác". Vào một buổi tối, sau khi xem quảng cáo trên báo và rạo rực sau một chút rượu mạnh, Cindy tò mò gọi đến số điện thoại của Joel. Một giờ sau đó, Joel đã có mặt trong phòng của Cindy.
    Có kinh doanh tất phải tiếp thị. Nghề mại dâm nam lại càng phải tiếp thị mạnh. Hầu như quảng cáo nào cũng đăng ảnh những chàng trai khoẻ mạnh, mặc y phục hoặc khoả thân, kèm theo những lời lẽ hấp dẫn. Cách đây 5 năm khi Joel quyết định bỏ nghề thợ mộc và khởi sự dịch vụ "tình ái cho phụ nữ", anh ta cho đăng quảng cáo trên báo và trên mạng với cái tên khá lãng mạn Quán nửa khuya: "Joel, 32 tuổi, cao 1,77m, khoẻ mạnh, mắt xanh, tóc nâu vàng, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu". Joel cho biết chính thông tin cuối hấp dẫn phụ nữ mạnh mẽ, khiến nhiều phụ nữ thường không giữ nổi bình tĩnh ở đầu dây bên kia.
    "Tinh thông nghề nghiệp"
    Tổng chi phí mà một phụ nữ phải trả cho một lần quan hệ khoảng 150-180 đôla; qua đêm có giá 350-400 đôla. Tính trung bình, mỗi tháng, tuỳ theo lượng khách, mỗi mại dâm nam thu nhập 5.000-6.000 đôla. Những "đĩ đực" thuộc vào hàng thượng thặng như Joel, trung bình 3 khách hàng/ngày, thu nhập mỗi tháng đến 12.000 đôla... Joel thú nhận không cần che giấu: "Thu nhập của tôi tương đương với một bộ trưởng".
    Nghe có vẻ ngon ăn, kỳ thực đó là một nghề hút kiệt sức lực. Chỉ có mã bề ngoài thôi chưa đủ, điều chủ yếu cần phải thông thạo các "kỹ năng". Bởi lẽ, chỉ sau vài lần "biểu diễn" kém, nhất là đối với những khách hàng mới, sẽ mất khách như chơi. Về dụng cụ làm việc, mỗi mại dâm nam thường mang theo nhiều bao cao su, các loại máy rung và thuốc kích thích. Một trong những khách hàng của Joel là Jennifer - một phụ nữ 30 tuổi xinh đẹp, sau lần gặp đầu đã mê Joel như điếu đổ. Nhiều phụ nữ như Elizabeth thậm chí còn trả cao tới 500 đôla một đêm với Joel, kèm theo một bữa tiệc sò huyết và rượu sâm banh. Qua hai giờ, cô ta quyết định gia hạn thêm 8 giờ. Kết quả, tổng chi phí theo yêu cầu của Elizabeth là 1.000 đôla. Cá biệt, vài phụ nữ giàu có từng giữ rịt Joel suốt tuần. Sau mỗi phi vụ đặc biệt như vậy, Joel hốt gọn 20.000 đôla! Hiện tại, anh ta là điếm nam sáng giá nhất trong tổng số gần 30 "đồng nghiệp" tại Melboume cả về thu nhập lẫn tay nghề nên như nhiều người nhận xét: "Vì tham tiền mà hắn không còn biết liêm sỉ".
    Hiểm hoạ rình rập
    Dominic đã bị chủ đuổi việc từ lúc biết được anh ta hành nghề nhơ nhớp này. Anh ta cho biết đang cố dành dụm một số tiền lớn vài ba năm nữa rồi sẽ đổi nghề.
    Nỗi lo sợ bị bệnh AIDS cũng là một trong những cái giá của nghề mại dâm nam. 6 tháng, Dominic lại phải đi thử máu một lần. Rất nhiều phụ nữ khi quan hệ nhất định không chịu để Dominic dùng bao cao su. Một vài đồng nghiệp của Dominic rất lo lắng. Anh ta nói: "Không biết được người phụ nữ nào mang trong mình mầm mống của HIV, dẫu rằng con số phụ nữ bị nhiễm HIV luôn thấp hơn so với nam".
    Nhiều nhà xã hội học tại Australia đã tố cáo luật mới công khai hoá nghề mại dâm nam của chính phủ làm băng hoại xã hội mà trước hết là số vụ ly dị tăng vọt. Kết quả của việc phá bỏ luật lệ này là số phụ nữ đăng ký vào các mạng để tìm nhưng người tình theo kiểu "ăn bánh, trả tiền" đã tăng lên nhiều lần. Thị trường mại dâm nam không chỉ giới hạn tại những nước phương Tây mà đã lan sang nhiều nước Đông Âu và đặc biệt là tại Nhật. Tại khu Kaubukicho, với 400 đôla, một phụ nữ khát tình có thể mua được một gã thanh niên 19-20 tuổi, khoẻ mạnh, miệng lưỡi mật ngọt đầy quyến rũ, làm cho họ cảm thấy mình là những bà hoàng.
    Quả là vì tiền, người ta đã bất chấp tất cả, tự biến mình thành những công cụ vô cùng bệnh hoạn?
    (Theo Thế Giới Mới)
    (chỉ có mục đích để tham khảo, ai nghĩ sao thì tuỳ)

    Nếu bác nào chưa xem bài này trên www.vnn.vn thì ghé qua chút. Tui nghĩ rằng thời buổi này tại sao chỉ có man là được đi tìm "của lạ". Xã hội tiến bộ, man=woman. Các bác có đảm bảo các bác còn "zin" trước khi lấy vợ ko? Đã yêu thì phải biết tha thứ, nếu đã ko tha thứ được thì đừng yêu.
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    nói đến chữ trinh thì vô cùng lắm,tuỳ vào quan niệm của từng người nữa.Trước khi cưới thì anh nào chẳng bảo anh ko quan trọng chuyện đó,đến lúc cưới xong thì kêu anh buồn,anh thiệt thòi,anh thất vọng.Thế còn những lúc anh cùng với đứa con gái khác thì sao đây?Anh có nghĩ rằng vì sau chồng nó cũng sẽ nói thế với nó ko?Quan trọng là sống với nhau có tốt ko thôi,chứ còn chuyện đó chẳng quan trọng.Ông anh của tớ cũng đã từng dằn vặt vợ của ông ý vì trước khi lấy nhau chị ý cũng từng yêu anh nào đấy và ko còn nguyên vẹn,ông ý chửi,ông ý mắng ông ý kêu là cô có còn gì tử tế đâu mà dám lên tiếng,ôi ...sao mà khổ thân con gái quá...
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... chẳng có cái quái gì cả .Các bác xem xem thời phong kiến chuyện đó còn xảy ra nữa là thời mà thế hệ X sống với thế hệ Y là chuyện như cơm bữa , Chẳng có cái quái gì cả . Đừng care ba cái chuyện đó . Quan trọng là có yêu hết mình không thôi
    Nguyễn Trọng Đức
    Email: ntduc@vasc.com.vn
    Phone: 0912152232
    Home : Trần Đức Vịnh 2 - Phường Nam Hà - Thị Xã Hà Tĩnh
    Office : Trung tâm VOS - Công ty phát triển phần mềm VASC - http://vasc.com.vn
  6. ---------------------
    Bo bac tuong lay NICO la con zin ha. Chac bac hieu vi sao ma nguoi ta phai len chua lam NICO chu ha ?
    hehehe...
    Phai biet chap nhan thoi, nghi no thoang ra mot chut.
    Ui gioi con hay mat thi luc ong **** nguoi ta no van the, van xuong the day.........oh ...yes....yes...

Chia sẻ trang này