1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn toàn diện về St. Anger

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi lehiep, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn toàn diện về St. Anger

    Dạo qua một loạt các trang web cũng như forum của dân rock thì hầu hết ý kiến về St.Anger là : một albumn quá dở nhưng có thực sự là như thế không??
    Thói quen đầu tiên của tôi khi mua 1 albumn là mang về nhà, nhét vào CD player bật lên rồi cho nó chạy hết albumn, nghe chưa cần chú ý lắm vì nếu có cái CD nào mà chưa nghe cảm giác thật ngứa ngáy. St. Anger đã làm tôi phải nhăn mặt khi một mớ âm thanh khá là hỗn độn đập vào tai, Lars đánh trống như đập xong chảo trong khi 2 guitar và bass đánh cứ như muốn át âm thanh của nhau, tôi có cái cảm giác như lần đầu tiên nghe... Slipknot và đến cuối albumn cũng không có ấn tượng gì
    Tuy nhiên lần thứ 2, rồi lần thứ 3 nghe thì thực sự cảm nhận được rõ hơn về thứ âm nhạc mới mẻ của Metallica. Quả thực âm nhạc của Metallica đã khác rất nhiều, bạn đừng trông chờ một albumn nghe bắt tai như Master of Puppets hay Ride the lightning nữa, nhất là fan của thrash metal... những người lên tiếng chê albumn này phần lớn là thrash fan hay ít ra là những người yêu thích âm nhạc của Metallica trước đây nên việc so sánh albumn của 1 ban nhạc với nhau là điều tự nhiên.
    Nhưng nếu như đừng nghĩ là nghe Metallica thì sao nhỉ? Tôi là người nghe nhạc không hề có định kiến nên không hề so sánh xem âm nhạc của Metallica đã biến đổi như thế nào mà chỉ chú ý xem họ đang chơi nhạc như thế nào...
    Nghe St. Anger khi mà bạn thật sự giận dữ bạn sẽ thấy hay hơn... trong albumn có một số bài đáng chú ý như Frantic, St.Anger, Dirty Window... tất nhiên hay nhất là St. Anger, ca khúc chủ đề của albumn, bao trùm lên cả albumn là sự tức giận

    **** it all and no regrets
    I hit the lights on these dark sets
    ( St. Anger )

    Âm nhạc của Metallica luôn được ( hay bị ) gắn dòng chữ kiểm duyệt Explicit Lyrics kèm theo Parental Advisory một phần khi James không ngại ngần khi hát những lời lẽ như trên, Metallica rocks!

    Cái tôi luôn yêu thích ở âm nhạc của Metallica là lời lẽ khó hiểu nhưng ý nghĩa thâm thuý

    If I could have have my wasted days back // Nếu tôi có thể sống lại ngày tháng cũ
    Would I use them to get back on track?// Liệu tôi có lại sống thế không?
    ( Frantic )

    Hãy để tôi yên, để cho tôi sống thế giới của tôi, không ai có thể thay đổi tôi cả

    The mother****ers got in my head
    Trying to make me someone else instead
    ( My world )

    Có những cảm xúc mà không diễn tả được, một cảm giác bức bối đè nén dưới lời bài hát

    I?Tve found safety in this loneliness
    But I can not stand it anymore
    ( The Unnamed Feeling )

    Trên hết, cảm xúc của toàn albumn vẫn là sự giận dữ, và cho tới track cuối thì cảm xúc đã lên đến tột cùng

    All within my hands
    Squeeze it in, crush it down
    All with my hands
    Hold it dear, hold it suffocate
    ( All within my hands )

    Kết thúc là muốn Kill Kill Kill Kill Kill tất cả....

    James vẫn chứng tỏ phong độ tuyệt vời với giọng hát khàn đục và la hét gần như khản cả giọng trong một số bài hát và thực sự rất, rất truyền cảm...

    Thật sự nghe albumn này người nghe không hề cảm thấy thoải mái thư giãn mà chỉ thấy bức bối hơn nhưng thực sự nếu thấy buồn bực nghe albumn này sẽ thấy dịu bớt đi rất nhiều

    Điều mà tôi không đồng ý với nhiều người khi nói rằng Metallica chơi nhạc mang tính thương mại... điều này tôi nghĩ chỉ nên nói về teenpop. Âm nhạc của Metallica bây giờ chịu ảnh hưởng của Nu-metal vì đó là trào lưu âm nhạc hiện giờ, cái gì không theo trào lưu phát triển tất phải đứng ngoài như hair-metal một thời được ưa chuộng bây giờ chẳng ai nghe hay những trào lưu New Wave of Bristish Metal, hay Swedish metal thứ nhất, thứ hai vậy. Chỉ có điều Swedish metal là làn sóng ngầm mà thôi.

    St Anger không hề là 1 albumn dễ nghe, hay mang tính thương mại, rất khó nhằn với metal fans nói chung tuy nhiên không thật sự xuất sắc, nếu cho điểm albumn này có lẽ chỉ được 7,5/10 và thực sự newbie không nên mua albumn này nếu không khéo lại dị ứng với rock mất :)



    To live is to die...and to die is to wake...
  2. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    em chưa nghe nhiều để có đủ cảm nhận! nhưng theo bước đầu thi em nghi St.anger ko bằng các album trước. nó gây nên 1 nỗi thất vọng. tuy nhiên cũng đừng trông mong vào Metallik nhiều! cái gì đỉnh cao thì cũng sẽ lụi tàn thôi! cái chính là Metallik đã đóng góp không ngừng cho ROCK! và như thếa là quá đủ! không chỉ vì 1 album mà đánh mất hình tượng 1 Metallik thuở nào!
    XOAI
  3. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, cứ như em, ngày xưa suốt ngày nghiền Creeping Death, mấy lị Master, rồi thì One ........ thành ra bây h không nuốt được cái St Anger. Cả Album em chỉ duyệt 2 bài
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  4. monro

    monro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  5. monro

    monro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    "lehiep" nhận xét rất hay về "St.Anger" ,trong album này Lars đánh trống như một " thằng điên" ,cả một mớ hỗn độn trộn vào nhau ấy thế nhưng nghe lâu cũng phê lắm !!!Còn về việc những ai cho rằng Metallica chơi nhạc mang tính thương mại thì có lẽ họ chưa biết nhiều về "Metallica" .Mỗi một nhóm nhạc khi cho ra đời một album mới đều mong muốn bán được càng nhiều càng tốt và tất nhiên đi kèm với nó là số tiền mà họ thu được càng nhiều ,mà đĩa bán ra nhiều sẽ chứng tỏ những tác phẩm của họ là có giá trị ,đơn giản vậy thôi .Và tui cho rằng chẳng có nhóm nhạc nào ra album mà lai không muốn nó được bán chạy hay bị kẻ nào "ăn cắp" cả .Bạn nào đó nói "Metallica" chơi nhạc mang tính thương mại ,bạn hãy nghe nhiều hơn để hiểu rõ hơn, "Metallica" đã tạo ra thứ âm thanh không nhầm lẫn vào đâu được ,họ đã đưa dòng New Wave of Bristish Metal lên đến đỉnh cao và giờ đây khi mà xu hướng nhạc rock thế giới đã và đang thay đổi ,Metallica không còn giống trước,họ nằm trong trào lưu âm nhạc mới , "St.Anger" là một minh chứng !.Tui đã nghe "St.Anger" và được xem videoclip của nó !thú vị lắm ,họ hát trong nhà tù và khán giả là những người tù !
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Em mua cái DVD St. Anger, đánh trong phòng thu.
    Cả album nói chung không vào được trừ St Anger, và Dirty window.
    Chất khác quá. Vai trò của Kirk hầu như bị lu mờ.
    Nhưng xem hình thì khoái chú bass mới quá. Điệu tấn của chú ý nhìn phê vãi.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  7. pisceancorpse

    pisceancorpse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên xem tưởng bọn này cho thuê một con kinh kông ở vườn thú về lấy cảm hứng...nhìn kỹ hoá ra là... thằng bass, buồn cười dek chịu được. Còn Kirk thì hình như có tuổi rồi thì phải, hết pin zồiiiiii!
  8. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    hơ! em cũng thấy thế. lúc đầu tưởng chân chú bị tật. hoá ra 1 lúc lại đứng lên hất đệm cho bài St. anger. mà đung là kingkong thậtt! hic!
    XOAI
  9. nad_nad

    nad_nad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hehe, Chào mọi người. Tôi nghe cũng nhiều, đọc các bài phân tích của nhiều người nói về nhiều ban nhạc khác nhau trong giới âm nhạc (nhiều thể loại). Và tôi đúc kết 1 kinh nghiệm rằng, phân tích cũng chỉ là phân tích mà thôi. Nghe bài nào mình thấy hay thì sẽ nghe suốt ngày còn không ah'' này thì No1 board này board nọ. Vứt hết.
    Tôi cũng đã xem, nghe St. Anger của Metalic trên MTV Asian, và chính vì nghe,xem rồi nên tôi quyết định chả mua nữa. hic
    Thực sự cái Thrash tôi nghe nó kiểu khỉ gì đấy (tôi ko dám chắc đây có phải là Thrash phong cách Metalic ko nữa). Tôi tôn thờ những Fuel, One, The Unforgiven, For Whom the Bell Toll, ....... trước đây.
    Nghe tiếng Distortion thế mới sướng chứ, thế mới Thrash Metal chứ. Nghe xong St. Anger tôi cứ tưởng như là xoong nồi đập vào nhau vậy. Ko thích, ko phù hợp với tai nghe của tôi.
    Ông này nói là : Tôi là người nghe nhạc không hề có định kiến nên không hề so sánh xem âm nhạc của Metallica đã biến đổi như thế nào mà chỉ chú ý xem họ đang chơi nhạc như thế nào... Thực ra cái này tôi nghĩ chẳng có gì, các band của chúng ta ở Hà Nội, tôi đi xem đánh cũng máu chả kém.
    Ông nói : Âm nhạc của Metallica bây giờ chịu ảnh hưởng của Nu-metal vì đó là trào lưu âm nhạc hiện giờ, yep cái này tôi rất đồng ý. Tuy nhiên tôi thích Metalic một thời đỉnh cao và tôi trung thành với phong cách trước đây của Metalic.
    NAD
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nghe đã không thấy hay thì đâu cần tìm hiểu xem nó hay chỗ nào ?

    St.Anger dỡ. Lời là một số Không (cũng chỉ quanh quẩn trong tuyệt vọng, bỏ rơi .. Nói chung là về khai thác phía tối. Không có gì đột phá. Quên phần nhạc đi, đọc phần lời thật sự là pain in the arse), nhạc cũng là một số Không. Hai số không cộng lại cũng là một số Không. Metallica thành công nhờ tính giai điệu trong Thrash Metal của họ, trong album này họ không giữ nữa, thất bại là đương nhiên.

    Metallica ra cái này không phải vì thương mại tui chết liền. Không thương mại mà bonus cả đống, trong album còn có internet pass để lấy bonus stuff.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO

Chia sẻ trang này