1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn tổng quan cho một sinh viên đã nhận Visum và sắp sang Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi NamNguyen92, 19/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Mình/Em viết bài này hy vọng giúp đỡ một chút về mặt tâm lý và chuẩn bị cho các bạn/anh/chị đã nhận Visum và phơi phới niềm tin chuẩn bị sang một đất nước của văn minh để sinh sống và học tập [r24)] Nói chung là có thể trùng lặp với một vài phần của cá topic đi trước, cũng như cái nhìn có phần phiến diện. Tuy nhiên thời điểm hiện tại (tháng 5 2013) nhiều bạn đã tất bận chuẩn bị cho việc sang Đức sau khi có APS nên hy vọng là sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu Mod thấy không ổn thì cứ xử lý ạ :))

    1. Sau khi có Visum thì làm gì ?

    - Đa phần mọi người sau khi nhận visum thì rất vui nên quên mất những lo lắng và trở ngại trước mắt. Cũng đúng thôi, bởi sau chuỗi ngày lo lắng APS, Konto, v.v... thì bây giờ thứ mơ ước đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên Visum chỉ là một sự khởi đầu của những tháng ngày du học dài dặc (khổ ải b-( ) đang chờ các bạn phía trước.

    - Thế nên, trong thời gian chia tay chia chân bạn bè và thân nhân, các bạn nên chú ý mấy việc sau

    Bật Facebook lên, tìm kiếm những ai là dân du học tại thành phố sắp đến, kết bạn thật lực để hỏi thăm chuyện nhà cửa và nhờ vả giúp đỡ khi bạn sang đến ấy và lơ ngơ trong những ngày đầu.

    Liện hệ các phòng vé, tìm vé rẻ và quan trọng là kèm vé tàu để đi từ sân bay Berlin/ Frankfurt về nơi mình nhập học. Không cần câu nệ việc chọn vé VN Airline vì mình thấy bay các hãng khác thì chất lượng dịch vụ cũng rất tốt, giá cả ổn hơn nhiều mà thời gian thì chỉ kéo dài theo 3-4 tiếng do Transit. Nói chung chịu 3-4 tiếng kéo dài tiết kiệm được 6-7 triệu thì cũng đáng phải không ạ.

    Vali mang theo nên chú trọng loại gọn, nhẹ, bền vì xác định cuộc chiến bên nay ở các Bahnhof sẽ còn lâu dài :))

    Mang theo 1-2 quyển từ điển việt đức mà các bạn thấy hữu ích. Đành rằng việc có từ điển trên điện thoại hay tra qua mạng ngày nay là hoàn toàn bình thường, nhưng từ điển Việt Đức sẽ cho bạn những từ ngữ chuẩn hơn, chính xác hơn phục vụ việc viết bài sau này.

    Mua 20-30 cái bút và 100-200 ngòi bút mang theo. Văn phòng phẩm bên này đắt. Mới sang không xót nhưng ở lâu dài thấy tốn lắm :))

    Mang theo 1-2 kg thực phẩm kiểu như ruốc bông, vừng lạc giúp các bạn có cái để ăn phòng khi không quen với ăn uống bên này trong thời gian đầu.

    Nếu sang mùa hè, thì áo quần nên gọn nhẹ, không cần phải cố mang theo một hai cái áo khóc cho mùa đông. Áo khoác bên này giành cho mùa đông nói chung là đắt, trước sau cũng phải mua, không tránh được nên các bạn không nên quá tiếc tiền mà mang theo cả lô cả lốc áo phao, vừa tốn cân vừa mất công vì mẫu mã ở nhà nói chung không hợp bên này \:D/

    Đổi tầm 200 € tiền Euro mang theo, để nhỡ có trường hợp gì thì có mà tiêu ngay. Sang thì tuần đầu chưa làm được thẻ ngân hàng ngay nên cần tiền mặt để tiêu.

    Nếu trước nay chưa từng nấu ăn thì nên cấp tốc học một khoá nấu ăn để sang đây đỡ thấy khổ sở ^:)^^:)^ Kinh nghiệm của mình là nếu cứ ỉ y vào mấy công thức trên mạng thì nấu chẳng ra gì và nguyên liệu cũng chẳng đủ đâu mà "đú" theo sách hướng dẫn b-(

    À, nếu như có người nhà thì trước khi đi cố gắng tìm cách kiếm được cái SIm điện thoại ở Đức, tốt nhất là Lycamobile vì cái này không cần code khi kích hoạt. (để làm gì thì mời đọc tiếp)

    2. Xuống sân bay thì làm sao
    Khi xuống sân bay, điều đầu tiên sau những háo hức của một vị thần rớt xuống từ trên trời, thì điều các bạn cần là hỏi đường để ra chỗ hành lý. Tốt nhất nên làm quen với người ngồi cạnh trên máy bay, khi xuống sân bay bám theo họ, nhờ họ hướng dẫn. Như thế sẽ tiết kiệm thời gian, tránh việc bị lạc cũng như thất lạc hành lý vì không biết đường.

    Từ sân bay sẽ có các biển chỉ dẫn ra Bahnhof gần nhất. Khi đã yên vị trên tàu đi về hướng thành phố bạn đến, lắp sim vào, gọi cho người đón bạn ở bên này để được hướng dẫn các bước tiếp theo.

    Nhớ chú ý các trạm chuyển và đổi tàu (nên xem trước ở nhà) vì khi mới sang hành lý cồng kềnh mà có khi bạn phải chuyển tàu chỉ trong 5-7 phút nên cần chú ý hết sức để tránh bị lỡ tàu. Lỡ tàu thì không ai đền cho bạn đâu.

    Lên tàu nên để hành lý ngay đầu cửa ra vào (ICE) để khi chuyển tàu dễ lấy, không nên chen chúc ngồi giữa toa (chỗ đầu toa đa phần người ta ngồi rồi, nếu muốn bạn chỉ có thể đứng).

    3. Đến nơi rồi thì làm gì

    Khi đến nơi rồi, nếu đã may mắn nhờ được ai đó trên facebook đón và cho trú tạm vài ngày, thì bạn đã bắt đầu cuộc đời du học với một chỉ số may mắn nhất định rồi.

    Bước tiếp theo là ký bảo hiểm. Một ngày trên đất Đức cũng cần bảo hiểm. Bạn nên nhớ thế. Ký qua mạng cũng được, loại của Mawista, cốt là để có giấy tờ vài hôm nữa đi gia hạn.

    Làm thẻ ngân hàng. CHắc rồi. Cái này ai cũng biết.

    Và sau đó bạn từ từ tìm nhà, học quen đường xá, đi chợ, mua gạo...
    Mình thấy ở bên này, thú vui đi chợ thật là tao nhã =((=((=((

    Đấy, cuộc sống du học đã bắt đầu với bạn rồi...
    4. Sau đó thì thế nào ?

    Nói chung, nếu như các bạn cũng như mình, ở Việt Nam luôn đi theo một khuôn khổ tổ chức của trường lớp thì những ngày đầu sang đây bạn sẽ cảm thấy lo lắng về bài thi đầu vào Kolleg sắp tới. Nếu trật, bạn sẽ không được tính là sinh viê, tự tìm chỗ học tiếng, không có vé tàu, nói chung là chán lắm, cứ đi đi về về như bị ruồng bỏ ~X Thế nên, bạn cần tập trung học tập ngay từ khi mới sang để sẵn sàng cho bài thi Aufnahme Test. Đậu rồi thì tốt, mọi chuyện vẫn suôn sẻ với bạn :)>-
    Nếu không đậu, đi học tiếng 6 tháng, chả sao cả. Nhưng nếu buồn quá thì lên đây làm cái topic, mình chém gió cho vui, nhỉ :x:x:x

    Bên cạnh chuyện học hành, thì những thứ xung quanh sẽ làm bạn vui, bất ngờ, háo hức một thời gian đầu.
    Bạn sẽ cảm thấy như mình mới từ trong rừng bước ra, thấy bọn big C ở nhà bắt cất balô khi vào siêu thị đúng là bọn mất dạy, thấy những đứa trẻ tây thật đáng yêu, thấy người tây lịch sự và nồng nhiệt. Nói chung là như ở trên trời rớt xuống vậy.
    Nhưng yên tâm. Trừ những ai đi Âu Cơ, có bạn bè đi cùng, đa phần du học sinh sẽ xuất hiện ức chế sau 2-3 tháng ở đây.
    Vì sao ừ ?
    trả lừoi hơi khó. Nhưng cứ sang đi, sẽ thấy :)):)):))

    Mình chỉ muốn nói là, sau khi có visum , cuộc sống du học đang chờ bạn sẽ rất nhiều gian nan, thử thách. Bạn cần chuẩn bị cho mình đầy đủ tâm lý đón nhận và vượt qua chúng. Tất nhiên, không quá căng thẳng như mình viết đây, nhưng sẽ không toàn màu hồng đâu :))

    Bài viết được thực hiện bởi một người đang buồn đời vì thi cử...
  2. Kryptos

    Kryptos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, rất bổ ích, mặc dù mình chắc còn lâu mới đi nhưng sẽ đọc trước và bookmark lại cho khi cần :)
  3. mrphong92hp

    mrphong92hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    3.377
    Đã được thích:
    10
    haha CÁc bạn nhân visum cầy tiếp lên b2 rồi sang Đức cho đỡ lo lắng
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    :)) Hướng dẫn hơi kỹ quá
  5. Gorffy

    Gorffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn NamNguyen về bài viết cực kỳ có ích cho người đang ngồi mốc mặt ở nhà chờ visum.
    Cho mình hỏi vài thứ thế này,

    "Liện hệ các phòng vé, tìm vé rẻ và quan trọng là kèm vé tàu để đi từ sân bay Berlin/ Frankfurt về nơi mình nhập học."
    >>> Làm sao để mình tìm vé mà kèm được vé tàu? Mình cần kích hoạt tài khoản ở Berlin, nhưng lại học ở Muenchen, nên định làm cái vé lên Berlin rồi về Muenchen. Nhưng tiếng Đức mới ở trình B1, lại hay quên kinh khủng, nên nhìn web tiếng Đức cứ như tiếng Laos.

    "Nhớ chú ý các trạm chuyển và đổi tàu (nên xem trước ở nhà)"
    >>> Xem ở đâu thế bạn =((

    "Bảo hiểm Mawista"
    >>> Không người quen, không bạn bè bên Đức nên cho mình hỏi, không biết qua đó rồi chạy ra chỗ nào để đăng ký bảo hiểm? Hay có thể ngồi nhà online rồi bảo nó mang hợp đồng đến tận nơi cho mình ký?
    Mawista là loại bảo hiểm rẻ mạt cho sinh viên ở Đức à?

    Và câu hỏi không liên quan: Bạn thuê nhà loại gì và hết bao nhiêu tiền/tháng thế?
  6. 1uocmo

    1uocmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chủ tich cho hỏi cái sim Lycamobile là thế nào, mình có người sắp ở bên đấy về định nhờ mua hộ =)
  7. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    1. Khi mua vé bạn nói với phòng vé bảo tao cần vé tàu từ sân bay về thành phố này, mày không có thì không mua, có thế thôi :D
    2. Sau khi có vé tàu, bạn vào trang Bahn.de. Với trình độ B1 hiện tại chắc chắn bạn tìm được chỗ để tra giờ tàu. Bạn đánh thông tin về thời gian và mã của chuyến tàu bạn đã có trong tay. Sau đó nó sẽ ra chi tiết các trạm chuyển tàu. Bạn ghi nó ra.
    Tất nhiên ở cáy máy bán vé tại sân bay cũng có thể in bảng chi tiết giờ tàu và chuyển tàu, chỉ sợ bạn mới sang không biết cách in. Nếu như sang mà gặp bác người Đức nào nett một chút, có thể hỏi, họ hướng dẫn nhiệt tình ấy mà.
    3. Mawista là bảo hiểm tư nhân, đăng ký qua mang. Bạn vào trang web của nó, google là ra. Rồi, bạn vào chỗ đăng ký, đánh thông tin của mình vào, nó sẽ gửi về cho bạn mail có các file bảo hiểm (100% các bước đều alfm qua mạng, sau đó khi đi gia hạn bạn chỉ cần in mail nó gửi rồi mang ra sở ngoại kiều) và nó sẽ tự buch tài khoản của bạn 33 € mỗi tháng. Cái này hạn 1 năm.
    4. Nếu không nhầm thì bạn không phải tài khoản ngân hàng Deutsche Bank ?
    Nếu lên Berlin thì mình chịu :D nhưng có thể nhờ người giúp đỡ (liên hệ qua FB mạnh vào)
    5. Mình thuê WG, ở chung nhà, chia bếp và WC với 2 người nữa, phòng thì riêng. Hết tầm 2xx €/tháng :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Nhờ người nhà bạn nộp cho ít tiền và kích hoạt trước nhé :D
  8. 1uocmo

    1uocmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cái sim này kích hoạt rồi để lâu ko dùng có bị khóa không, mà dùng cái này gọi sang đức có rẻ hơn ko nhỉ =)
  9. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    3 tháng hay sao ấy. Một trong những sim gọi đi nước ngoài rẻ nhất ở Đức :D (gọi về VN rẻ hơn so với gọi trong nội bộ nước Đức )
    Mà ở VN làm gì có sóng để gọi. Cái này bạn chuẩn bị để khi sang đến sân bay thì có mà liên lạc thôi
  10. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Xuất hiện ức chế sau 2-3 tháng... rồi tiến triển tới giai đoạn ức chế toàn phần. he he..
    Nhưng gian nan không được nản, nhất là các bạn tuổi trẻ, tài cao.
    Bài viết rất kỹ lưỡng, danke em Nam!

Chia sẻ trang này