1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn từ A==>Z

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi HA-hvnh, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn từ A==>Z

    Một mùa giải mới lại chuẩn bị bắt đầu sau một mùa hè đầy biến động trên quê hương của bóng đá. Premier League năm ngoái kết thúc trong vinh quang của Man Utd, sự khó khăn của Arsenal và thất bại trên thương trường của rất nhiều các đội bóng khác. Mùa giải năm nay, giới hâm mộ vẫn hướng một cái nhìn đầy thiện cảm vào giải đấu được coi là "giàu" nhất thế giới này.




    Arsenal​
    Xếp ở vị trí thứ hai ở mùa giải trước, tới lúc này xem ra những khó khăn về mặt tinh thần đối với đội bóng này còn nặng nề hơn vấn đề chuyên môn. Ông Arsene Wenger và các học trò của mình có lẽ vẫn còn bàng hoàng với những gì xảy ra với họ mùa giải trước cộng với những khó khăn về mặt tài chính khiến cho đội bóng này bước vào mùa giải mới với tâm trạng bất ổn. Vẫn còn đó những tên tuổi đã từng giúp ?oKhẩu thần công? thành London làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng hồi đầu mùa bóng trước như Vieira, Pires hay cây làm bàn Thierry Henry và vấn đề của họ bây giờ chỉ là liệu thủ môn người Đức Jen Lehmann có thay thế được David Seaman và liệu họ có lợi dụng được sự suy yếu của nhà đương kim vô địch sau sự ra đi của Beckham để làm một cuộc lật đổ ngoạn mục như họ đã làm năm 2002 hay không mà thôi?


    ]Aston Villa​
    Chỉ xếp ở vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng mùa trước, mùa giải này với sự có mặt của HLV David O?TLeary, CLB này hy vọng sẽ có những kết quả thi đấu khả quan hơn dưới sự chỉ đạo của vị tân HLV này, người đã từng dẫn dắt CLB Leeds United đi tới vòng bán kết Champions League mùa bóng 2001. Theo các nhà chuyên môn dự đoán thì thành tích tồi tệ của họ ở mùa giải trước chỉ là ?otai nạn? và ở mùa giải tới đây CLB này sẽ có được một vị trí ở nửa trên của bảng xếp hạng.


    Birmingham City​
    Những bản hợp đồng mới của ông Steve Bruce có thể sẽ vẫn giúp đội bóng của ông tiếp tục giữ được một vị trí ở nửa phía trên của bảng tổng sắp trong mùa giải 2003-2004 này. Với Christophe Dugarry, Matthew Upson và tiền vệ David Dunn, mục tiêu của họ đề ra có thể sẽ đạt được nhờ vào phong độ khá cao mà các cầu thủ này đã thể hiện hồi cuối mùa giải năm ngoái.


    Blackburn Rovers​
    Đứng ở vị trí thứ 6 mùa giải năm ngoái, nhưng rất nhiều người đặt ra một câu hỏi rằng liệu có giữ được vị trí này khi vào mùa bóng năm nay họ sẽ không còn tiền vệ ?okhôn ngoan? Damien Duff. Mùa hè này, hai sự bổ sung mới là tiền vệ người Australia Brett Emerton và hậu vệ người Italia Lorenzo Amoruso được xem là niềm hy vọng để đội bóng này tiếp tục duy trì mục tiêu dành một xuất tham dự cúp UEFA.


    Bolton Wanderers​
    Xếp ở vị trí thứ 17 ở bảng xếp hạng, đội bóng dưới quyền chỉ đạo của HLV Sam Allardyce đã có một cuộc ?ođào thoát? khỏi vị trí xuống hạng ngoạn mục vào những trận đấu cuối cùng của mùa giải trước. Những gì được gọi là thành công của đội bóng này mùa trước nhờ rất nhiều vào sự xuất sắc của những tên tuổi tưởng chừng đã hết thời như Jay Jay Okocha và ?ocụ già? người Pháp Youri Djorkaeff. Trong mùa chuyển nhượng này, ban huấn luyện của đội bóng vẫn chưa làm được gì để khắc phục những yếu điểm ở hàng phòng ngự cộng với sự kém sắc bén của hàng tiền đạo khiến cho giới chuyên môn nhận định rằng mùa tới đây họ cũng chỉ ?olặp lại được thành công? của mùa giải trước.







    No matter what they say...I am on the way...
  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Charlton Athletic​
    Đứng ở vị trí thứ 12 mùa giải 2003-2004, ban huấn luyện của CLB này đang đặt rất nhiều hy vọng vào bản hợp đồng mới, tiền vệ Ireland, Matt Holland cho những tham vọng mới của đội bóng. Ngoài ra, lãnh đạo đội bóng này cũng hy vọng cặp tiền đạo của họ là Jason Euell và Shaun Bartlett cải thiện được khả năng của họ trước khung thành đối phương. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì rất có thể mùa bóng tới CLB này sẽ vẫn chỉ có khả năng lặp lại thành tích của mùa giải trước.

    Chelsea​
    Khi mà tỷ phú người Nga Roman Abramovic trở thành ông chủ mới của CLB thành London thì họ lập tức trở thành CLB ?obạo chi? nhất trong số các đội bóng tham dự giải Ngoại hạng. Hàng loạt những bản hợp đồng mới trong thời gian vừa qua như tiền vệ Joan Sebastian Veron, cựu cầu thủ của Real Madrid Geremi, hậu vệ Wayne Bridge, Glen Johnson, tiền vệ cánh trái Damien Duff và tiền vệ của CLB xuống hạng mùa giải trước West Ham United Joe Cole. Bên canh đó, hiện nay Chelsea đang gấp rút ký hợp đồng với tiền đạo người Rumani Adrian Mutu để cùng với Jimmy Hassebaink và Eidur Gudjohnsen tạo thành một hàng tấn công nguy hiểm đối với bất cứ một hàng phong ngự Anh quốc nào. Các nhà chuyên môn nhận định mùa giải tới, Chelsea sẽ có được vị trí cao trong mùa bóng tới.

    Everton​
    Đứng ở vị trí thứ bảy tại giải Ngoại hạng năm ngoái, CLB này vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào thần đồng của bóng đá Anh, Wayne Roooney cho những tham vọng của họ trong mùa bóng tới. Mặc dù không có sự bổ sung nào mới nhưng một trong những thành công của ông David Moyes là giữ chân được chân hậu vệ người Nigeria Joseph Yobo ở lại với CLB. Mục tiêu của đội bóng trong mùa bóng mới vẫn là nằm trong top những đội bóng được tham dự cúp UEFA.

    Fulham
    HLV dày dặn kinh nghiệm Jean Tigana, người mang đến cho Fulham thành công hai mùa giải trước đã buộc phải chia tay với CLB này khi mà tỷ phú Mohamed Al Fayed không muốn vị HLV người Pháp tiếp tục mắc sai lầm. Trước những vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái Chris Coleman đã trở thành HLV của CLB này. Kết thúc mùa giải, Fulham đứng ở vị trí thứ 14 và bước vào mùa giải năm nay, nếu không có những thay đổi lớn về nhân sự, có lẽ giải hạng nhất sẽ là bến đỗ của CLB này khi kết thúc mùa giải.

    Leeds United​
    Có lẽ HLV Peter Reid đã có một mùa giải tồi tệ nhất từ trước đến nay. Leesd đã thể hiện một phong độ hết sức kém cỏi ở những vòng đấu giữa mùa giải. Họ chỉ may mắn thoát hiểm ở những vòng đấu cuối. Bước vào mùa giải năm nay, Leeds đối mặt với muôn vàn khó khăn, khoản nợ khổng lồ 78 triệu bảng do thua lỗ trong kinh doanh khiến Leeds phải bán đi tất cả những hảo thủ của mình. Hiện giờ HLV Peter Reid chỉ còn biết hi vọng vào "lòng chung thuỷ" của Mark Viduka, Alan Smith và David Batty.

    No matter what they say...I am on the way...
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Leicester City
    Leicester City đã thi đấu khá thành công tại giải hạng nhất mùa giải năm ngoái. Premier League là phần thưởng xứng đáng cho HLV Micky Adams sau những nỗ lực đưa Leicester City trở lại với sân chơi đỉnh cao. CĐV của sân Walkers hoàn toàn có thể hi vọng vào những bản hợp đồng mà Micky Adams đã đem về cho Leicester. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là chuyển nhượng tự do và một điều chắc chắn là Leicester khó có thể đem lại những bất ngờ ở sân chơi mới này. Nếu không có những bản hợp đồng giá trị hơn, chắc chắn Leicester khó có thể đạt được mục tiêu trụ hạng của mình.

    Liverpool ​
    Bản hợp đồng với Harry Kewell cũng giống như một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các đội bóng tại Premier League khi tham gia vào cuộc tranh tài. Câu trả lời cho bài toán tìm người đá cặp với Owen đã có lời giải. HLV Gerrad Houlier hoàn toàn có thể hi vọng vào một thứ hạng cao trong bảng xếp hạng với phong độ xuất sắc của thủ môn Jerzy Dudek và hậu vệ Steve Finnan. Ngoài Kewell, Liverpool vẫn đang để mắt đến hai tiền đạo của U 18 Pháp là Anthony Le Tallec và Florent Sinama Pongolle. Tuy nhiên, giới hâm mộ vẫn cho rằng, ngôi vô địch vẫn ngoài tầm với của Liverpool.

    Manchester City
    Huyền thoại của sân Old Trafford, Peter Schmeichel đã bị thay thế bằng cựu thủ môn của đội tuyển Anh, David Seaman. Man City hoàn toàn có thể yên tâm với "một nửa đội bóng của mình". Tuy nhiên, mùa hè vừa qua họ đã cho tiền vệ Ali Bernabia ra đi. Một mất mát lớn cho Man City nũa là sự ra đi của Marc-Vivien Foe khi anh bị đột qụy trong trận đấu tại Confederation Cup. Tuy nhiên với sự cần mẫn của Trevor Sinclair ở khu vực giữa sân và cặp tiền đạo khá ăn ý Nicolas Anelka - Robbie Fowler, HLV Kevin Keegan hoàn toàn yên tâm khi bước vào mùa giải mới. Năm ngoái, Man City đứng thứ chín và mùa giải năm nay, một suất tham dự cúp UEFA hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay của họ nếu như Man City không tự đánh mất cơ hội của mình khi gặp các đội yếu hơn.

    Manchester United​
    Thiếu vắng Beckham và Juan Sebastian Veron trong đội hình, Man Utd lại tự đánh mất cơ hội ký hợp đồng với Ronaldinho, chắc hẳn HLV Alex Ferguson vẫn đang cố tìm câu trả lời cho vấn đề trên. Mùa hè vừa rồi, M.U chỉ có những hợp đồng trung bình với tiền vệ Djemba Djemba, Kleberson, tiền đạo David Bellion và thủ môn Tim Howard, chắc chắn sẽ không thể mang tới thành công ngay lập tức. Tuy nhiên, sau chuyến du đấu tại Mỹ vừa rồi, người ta bắt gặp một Solskjear hoàn toàn chững chạc và đáng tin cậy nơi cánh phải, Roy Kean chắc chắn ở giữa sân và Ruud van Nistelrooy nhậy cảm trong những pha ghi bàn. Không được đánh giá cao hơn mọi năm, thế nhưng đội bóng của Alex Ferguson vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch.

    Middlesbrough​
    Vào mùa giải mới, Boro sẽ không có cựu tiền vệ của Real, Geremi trong đội hình, thêm vào đó là cầu thủ người Braxin, Juninho do chấn thương . Hiện nay, Boro gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm một cầu thủ có khả năng thay thế Geremi ở khu vực giữa sân. Ở hàng thủ của Boro cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng khi Ugo Ehiogu đang có ý định muốn ra đi. Kết thúc mùa giải trước Boro đứng ở vị trí thứ 11 và năm nay, họ khó có thể duy trì được ở vị trí này.

    No matter what they say...I am on the way...
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Newcastle United ​
    Mùa giải năm ngoái, các học trò của HLV Bobby Robson đã có một mùa giải đầy ấn tượng khi kết thúc mùa giải họ đứng ở vị trí thứ ba. Tân binh Lee Bowyer đã có cuộc ra mắt đầy ấn tượng trong vai trò hậu vệ phải. Tiền vệ trẻ Jermaine Jenas ngày càng tỏ ra xuất sắc và tinh tế ở khu vực giữa sân, cuối cùng là pháo thủ số một Alan Shearer vẫn tỏ ra đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ mặc dù đã 33 tuổi. Tuy nhiên, việc tìm được chiếc chìa khoá mở cánh cổng tới chức vô địch mùa giải tới vẫn đang là vấn đề quá nan giải với vị HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất nước Anh này. Một vị trí trong số 4 đội đầu bảng có lẽ là mục tiêu của họ.

    Portsmouth​
    Sau khi Paul Merson ra đi, Harry Redknapp đã không ngần ngại đưa về sân 3 ngôi sao khác là Teddy Sheringham (Tottenham), Patric Berger (Liverpool) và Dejan Stefanovic (Vitesse Arnhem). Sự thay thế này chứng tỏ Portsmouth không dấu giếm tham vọng của mình ở lần đầu tiên sau 16 năm chơi ở giải hạng nhất. Điểm mạnh nhất của Portsmouth là biết kết hợp sức mạnh của tuổi trẻ và kinh nghiệm của các cựu binh. Đội bóng từng 3 lần vô địch nước Anh này sẽ quyết tâm để không phải làm "vật lót đường" cho các đại gia.

    Southampton
    Southamton đã gây bất ngờ bằng ngôi á quân cúp FA mùa giải năm ngoái. Năm nay, họ lại thu được một số tiền khá lớn từ việc bán Wayne Bridge cho Chelsea. Với số tiền này, Gordon Strachan có thể yên tâm với công việc tuyển mộ cho mùa giải mới, Graeme Le Saux và Kevin Phillips sẽ là sự thay thế hợp lý những người đã ra đi. Một "tượng đài" mới được xây dựng trên sân St Mary là James Beattie, tiền đạo trẻ này hiện đang gây sự chú ý của các CĐV của Southampton. Không quá mạnh, nhưng Southampton luôn là là "kẻ ngáng đường" của bất cứ đối thủ nào trên đường tới chức vô địch, một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng là điều họ hoàn toàn có thể giành được.

    Tottenham Hotspur​
    Phần lớn số điểm mà Tottenham ghi được là nhờ chuỗi trận đầy thuyểt phục của họ vào giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái. Luôn trình diễn một lối chơi đẹp mắt và đầy thuyết phục, các học trò của HLV Glenn Hoddle đã từng làm nức lòng các CĐV ở khu vực phía Bắc thủ đô London. Mùa hè năm nay, cựu HLV của đội tuyển Anh đã đem về Frederic Kanoute và Helder Postiga để thay thế cho sự ra đi của Teddy Sheringham và Les Ferdinand. Hi vọng vào một suất tham dự cúp UEFA hoàn toàn không phải là điều quá xa xôi.

    Wolverhamton Wanderers
    Sau khi ký được hợp đồng với hậu vệ Oleg Luzhny (Arsenal) và Jody Craddock (Sunderland) HLV Dave Jones đã hoàn toàn có thể yên tâm bước vào cuộc chơi ở một đẳng cấp cao hơn. Wolves đang sẵn sàng cho lần trở lại sau 19 năm lận đận của mình. Không có nhiều ngôi sao đắt giá trong đội hình nhưng Wolves lại sở hữu hàng loạt các "chiến binh" dạn dày kinh nghiệm ở cả ba tuyến như Denis Irwin, Paul Ince và Henri Camara. Sự xuất hiện của Wolves ở cuộc chơi năm nay giống như một cơn gió mát làm dịu mùa hè nóng bỏng ở nước Anh. Rất khó khăn để dự đoán thứ hạng của họ, tuy nhiên một bất ngờ là điều có thể xảy ra, hãy chờ xem.

    No matter what they say...I am on the way...

Chia sẻ trang này