1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn...

    Tôi mới gặp hắn vài lần trong những cuộc gặp gỡ của nhóm bạn. Cũng như mọi lần, hôm đó là một buổi tối mùa thu mát mẻ, ngồi cafe cùng cả nhóm và tôi bất chợt nhận ra một cái nhìn hơi khác lạ từ hắn.
    Cái nhìn đó cho tôi một cảm giác bâng khuâng, khiến tôi nhớ lại thời còn đi học, thời còn để ý từ xa cậu bạn trai lớp bên cạnh. Thời đó chỉ biết thích thầm trong bụng, lén lút liếc trộm mỗi khi có cơ hội chứ không bao giờ dám lại gần nói chuyện làm quen.
    Cái nhìn của hắn không phải là cái nhìn của một người đàn ông đối với một người đàn bà mà là cái nhìn của một cậu trai nhìn một cô gái. Cái nhìn đó cho tôi cảm giác hắn để ý tôi và bỗng nhiên làm tôi để ý hắn. Cái nhìn đó làm tôi nhớ đến tình yêu đầu. Đã thực sự rất lâu rồi, tôi lại có được cảm giác này. 25 tuổi, đã qua rồi thời còn mơ mộng hão huyền về một tình yêu đẹp. Sau vài lần vấp ngã, tình yêu đã dạy tôi rằng phải sống thực tế. Tưởng rằng sẽ không tìm lại được cảm giác về tình yêu đơn sơ nữa, vậy mà bây giờ tôi ngồi đây, nhớ lại cái nhìn của hắn, nhớ lại nụ cười của hắn, chat với con bạn rằng có thể chết vì cái nhìn của hắn và nhận được câu trả lời "mày rõ dở hơi". Tôi mỉm cười một mình. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, cảm giác đó thật yên bình. Cái nhìn của hắn thật tốt, và tôi cám ơn cái nhìn của hắn.
  2. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Viết hay quá...Thỉnh thoảng vô tình tìm lại được một cảm giác nào đó thật là thú vị, thích mùa đông vì mùa đông lạnh gợi lại nhiều cảm giác thân quen, thích những đợt gió lạnh đầu tiên vì luôn gợi lại không khí Tết của ngày bé...Thích mùa đông
  3. 2141777

    2141777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Oài, em mới nhìn chị có 1 lần thôi mà thần kinh đã rung rinh rùi, cố lên chị nhé mùa đông đến nơi rùi
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ơi sao lắm lạ kỳ...
    Có những năm tháng trôi đi mà chẳng thành nỗi nhớ
    Nhưng đôi khi chỉ 1 lần gặp gỡ
    Một cái nhìn...cũng trăn trở mãi trong tim!
  5. duocde

    duocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , thỉnh thoảng một cảm giác khác lạ là một điều tốt đấy , mình cũng mong chờ nhưng chắc chẳng có gì đến với mình nữa
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0

  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dừng lại ở cái nhìn thôi à, tiến lên đi
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Từ khi chia tay anh, tôi thấy lòng thanh thản và trống trải. Tình yêu với anh đã mang đến cho tôi nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Sau khi khó khăn để đưa ra quyết định chấm dứt, cái nhìn của anh lại làm tôi do dự. Cái nhìn của anh như níu kéo tôi lại mặc dù anh vẫn nói để tôi đi. Vì vậy tôi đã chọn cách nhắn tin trong khi tôi luôn cho rằng mọi lời lẽ trong tình yêu đều nên nói trực tiếp.
    Và giờ đây, khi gặp lại anh, sự bất ổn trong tôi lại xuất hiện. Anh chủ động hẹn tôi, anh vẫn như vậy, vẫn là cái nhìn đó. Cái nhìn khiến tôi day dứt, cái nhìn khiến tôi nhức nhối, cái nhìn làm đau lòng tôi. Bất chợt tôi thầm ao ước, có bao giờ cái nhìn của anh giống như cái nhìn của hắn.....
  9. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chị 25 tuổi và sự nhìn nhận mọi vấn đề và nhất là tình cảm thật chắc chắn. Em mới 21 tuổi cũng được coi là lớn nhưng đọc bài chị em thấy suy nghĩ mình thật trẻ con. Tình yêu đầu tiên của em cũng tan vỡ nhưng ko tan vỡ đẹp như chị, chuyện của em trẻ con lắm chị à.
    Nhưng nó đang khiến em đau... có phải sau này lớn hơn chút nữa, mọi thứ sẽ chín chắn hơn để ko còn đau nữa...
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    cũng đnag nhận được những cái nhìn khó hiểu từ 01 ngừigiờ ngồi nhắc lại vẫn thấy khó chịu...không noái 01 lời cứ lầm lì mà nhòm

Chia sẻ trang này