1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Thế là có 02 cái nhìn roài, tiến lên đi em gái ơi ;)
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn. Bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc vào 10h tối. Mệt mỏi, lăn ra giường mà mắt vẫn không thể nhắm lại. Cả ngày gặp biết bao nhiêu người, vậy mà sao cảm thấy lòng cứ không yên ổn. Gặp những cuộc đời khác nhau, vui đùa khác nhau, bỗng nhớ lại topic "em là ai trong cuộc đời phôi pha này".
    Cái nhìn của hắn lại hiện lên. Một cảm giác dễ chịu lại ùa về, bất giác nụ cười nở trên môi. Có lẽ tôi yêu cái nhìn của hắn, đó là sự an ủi hay sự hi vọng? Tôi chưa muốn tìm câu trả lời. Tôi thích cảm giác nhẹ nhàng khi nhớ đến cái nhìn của hắn. Niềm vui nho nhỏ và bí mật của tôi.
    Bạn tôi vẫn hỏi hắn là ai khi đọc topic này, họ nhận ra tôi thích hắn. Tôi vẫn bảo rằng đó chỉ là sự an ủi trong tâm hồn tôi. Tôi bỗng là cô bé ngày xưa, không dám chắc vào tình cảm của mình, rụt rè do dự không thể khẳng định. Cái nhìn của hắn đối với tôi vẫn thật yên bình quá!
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn chưa thể quên cái nhìn của hắn. Mới hôm qua thôi, gặp hắn, nhìn hắn cười, nhìn hắn nói chuyện, tôi vẫn không thể điều khiển ánh mắt của chính mình nữa. Điều đó có nghĩa gì?
    Hắn vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi nhận ra mình cũng nhìn hắn như vậy, nên tôi băn khoăn, nên tôi do dự. Ánh mắt đó có ý nghĩa như thế nào?
    Tôi gặp hắn nhiều hơn, đón nhận cái nhìn đó nhiều hơn. Nhưng cứ có 1 điều gì đó ngăn tôi tiến xa hơn nữa. Tôi như muốn níu giữ sự vui vẻ, sự thoải mái giữa tôi và hắn. Biết rằng cả 2 đều đã chín chắn, có thể điều khiển mối quan hệ này trở nên bình thường dù có chuyện gì xảy ra.
    Không hiểu sao, tôi cứ để tình cảm này tiến triển chậm rãi. Không vội vã như những lần trước, cái nhìn của hắn khiến tôi thay đổi. Tôi vẫn luôn muốn nói cám ơn cái nhìn của hắn. Có lẽ một ngày nào đó....

  4. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chẳng việc gì phải vội cả cô bé ah
    cứ thong thả
    em có đủ thời gian để nhớ ,để quên , để giận hờn và ........để yêu một cái nhìn
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi đây, đếm thời gian để bước sang ngày mới, ngày tôi tròn 25 tuổi và chào đón tuổi 26. Tôi lại tìm topic này để lại viết về cái nhìn của hắn.
    Cách đây vài tuần, tôi biết một thông tin về hắn. Tôi bị bất ngờ, tôi thấy hụt hẫng. Không phải tin hắn có người yêu, mà là tin hắn quan hệ với một người tôi quen. Suốt ngày hôm đó, trong suy nghĩ của tôi chỉ xoay quanh việc đó. Tôi thấy bất ổn, tôi thấy ám ảnh. Tôi buồn.
    Hôm qua gặp hắn, hắn vẫn nhìn tôi như thế. Tâm hồn tôi bỗng thấy yên bình hơn. Tôi không kể chuyện kia với hắn. Tôi biết hắn đang cố gắng cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ đó. Khi hắn đưa tôi về, tôi lại thấy nhẹ nhàng. Dẫu sao giữa tôi và hắn cũng chưa có gì cả, vì vậy tôi cũng cứ giữ bí mật này cho mình.
    Tôi bỗng nhận ra. Cái nhìn của hắn ảnh hưởng đến tôi khá nhiều. Tôi lại băn khoăn...
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật tôi, không dự định sẽ tổ chức, đứa bạn lại lôi đi ăn uống hát hò. Tôi bắt hắn đến đón tôi, tôi coi đó là món quà sinh nhật hắn dành cho tôi. Và hắn đã đến, và tôi hài lòng với điều đó.
    Thời gian gần đây tôi với hắn giống như 2 thằng con trai, chúng tôi trêu đùa nhau như những đứa trẻ con nghịch ngợm. Tôi luôn có thói quen che dấu tình cảm của mình. Tôi không muốn để hắn phải ngại ngùng khi biết tôi quan tâm tới hắn. Tôi luôn muốn mối quan hệ giữa chúng tôi thoải mái, đúng theo nghĩa bạn bè.
    Từ khi biết tin đó về hắn, tôi nhủ rằng giữa tôi và hắn không thể có gì được, bởi vì tôi sợ rằng tôi cũng lại rơi vào tình trạng như vậy. Nhưng tôi vẫn không giấu nổi sự để ý đến từng hành động của hắn, khi hắn nhắn tin, khi hắn gọi điện cho ai đó, có lẽ là con gái, khi hắn ngồi cạnh cô gái nào đó. Một sự ghen tức len lỏi trong lòng tôi, tôi thấy thoáng buồn. Tôi đã quyết định để mối quan hệ này thành tình bạn, vậy sao lòng tôi vẫn ngổn ngang đến thế...
    Có phải tại cái nhìn của hắn? Cái nhìn khiến tôi bâng khuâng đến như vậy.
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mean ơi, bắt đc quả tang đang tương tư nhé.
    hihi, cả nhà cún chạy sang đây nghe chuyện mean đi.
    hhii
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn gặp hắn, giờ đây tôi đang chat với hắn. Tôi với hắn đã là bạn bè, có lẽ vậy, chúng tôi mày tao với nhau, đi chơi với nhau, đùa cợt với nhau. Cứ nhận được cái nhìn của hắn, tôi lại cảm thấy ấm áp, tôi cứ khẽ mỉm cười.
    Tôi đã đưa ra kết thúc cho tình cảm này, nhưng tôi vẫn muốn ở gần hắn, có điều tôi không còn mong chờ, không còn hi vọng vào mối quan hệ này nữa. Chúng tôi là bạn, chắc chắn thế.
    Nhưng đôi khi mệt mỏi, cả nhóm đi chơi, bắt gặp ánh mắt đấy của hắn, lòng tôi bỗng có niềm vui nho nhỏ.
    Tôi vẫn cứ luôn muốn nói lời cảm ơn cái nhìn của hắn, nó đã mang lại cho tôi sự ấm áp mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Có lẽ ngày nào đó, tôi có thể nói với hắn điều này...
  9. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Tặng em mean này:
    http://www.nhacso.net/music/baihatvang/21_TinhYeuChuaNoi/

Chia sẻ trang này