1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nôi của sự sợ hãi hay Cơ hội của Satan.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi xiabachao, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cái nôi của sự sợ hãi hay Cơ hội của Satan.

    Cái nôi của sự sợ hãi hay Cơ hội của Satan.
    Những cô gái hay ra vào trong các họp đêm bệnh hoạn, sa đọa, những kẻ ích kỉ vì lợi ích riêng của mình mà xem thường mạng sống của người khác, những con người từ sở thích ham chứng kiến các cảnh chém giết hành hạ ? tất cả những lối suy nghĩ bệnh hoạn, hành động thiếu tính người của họ chính là cơ hội của Satan. Đó là cái ý chính nhất trong suốt bộ phim mang tên ?oCreadle of Fear?.
    Creadle of Filth là band nhạc rock chuyên chơi Black metal. Vào năm 2003 họ đã cho ra đời bộ phim này. Những ai từng xem qua các Video Clip gần đây của họ sẽ không còn lạ các cảnh ?ogiải phẩu học? trong phim này : kinh dị + trần chuồng.
    Vì tôi tự biết là mình không có khả năng viết một bài phân tích để được chấm 6 điểm nên xin kể lại một ít trong đó cộng thêm cảm nghĩ của mình cho mọi người cùng đọc chơi.
    Khởi đầu mở màng là cảnh tay sát thủ ma quỷ (do Dani ?" volca của nhóm đóng) đi vào trong một con hẻm vắng và gặp hai tên nghiện định giết người cướp của. Kết quả là chúng nó đã bị giết chết một cách dã man.
    Cô gái hay lui tới cái họp đêm bệnh hoạn và ******** với bất kì người nào cô ta ưng ý sau khi sử dụng chất ********. Một lần cũng như mọi lần, cô đã làm chuyện đó với Dani (vì là nhân vật không tên nên tạm dùng tên diễn viên để gọi luôn cho tiện). Vài ngày sau cô ta bắt đầu bị ám ảnh. Cô ta nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh đều là ma quỷ. (đoạn này có sự xuất hiện của tay lead trông ?ođẹp trai? phét) Rồi một đêm nọ phát hiện trong bụng mình có gì đó cục cựa, và ?.ào, một con quái thai chui ra. Cô ta với lấy cây dao đâm thùn thụt vào bụng mình. Máu me tè le, kinh !!! Cô bạn gái ngủ chung đêm ấy bị sốc đến nỗi không làm được gì ngoài đứng nhìn và gào thét. Kết quả để lại một hiện trường đầy màu đỏ với hai xác chết không rõ nguyên nhân.
    Hai cô gái đi ăn trộm ban đêm và đã giết chết chủ nhà. Vì muốn chiếm hết khoản tiền một mình và bịt đầu mối, một cô đã giết chết cả đồng bọn của mình. Để rồi về đến nhà bị lương tâm giằng vặt. Cô ta nhìn hai cái xác di động của đồng bọn và gã nạn nhân hiện ra ngay trong nhà uy hiếp tính mạn của mình. Và đương nhiên ngay sau đó lại thêm một hiện trường không rõ hung thủ.
    Có ông chồng bị cụt hết một chân nên mất khả năng ?olàm phép? với bà vợ. Ông ta gặp ông bác sĩ giải phẩu và biết rằng không ai giúp được anh ta nếu như không có kẻ từ thiện cống hiến cho anh ta một cái chân. Thế là hắn đi giết chết một người sống độc thân nọ và chặt bỏ cẳng chân của anh ta rồi đòi bác sĩ ghép vào thành chân của mình. Một thời gian sau, hắn đã có thể đi lại bình thường. Hai vợ chồng dạo phố bằng chiếc xe đắt tiền và sử dụng chất kích thích trên xe để tìm cảm giác mạnh. Bổng nhiên bên chân vừa lành giở chứng và hắn phải trả giá bằng tính mạng của vợ hắn. Nhìn bà vợ bay ra khỏi xe và dính bẹp dí bên vệ đừơng, hắn lấy dao đâm liên tục vào bên đùi ?ocủa người ta? vừa lành trên người hắn. Ngay sau đó là sự xuất hiện kịp lúc của Dani, và thế là cái chết một lần nữa lại xuất hiện?
    Một chàng trai khá thành đạt, chỉ vì thích xem các cảnh hành hình nên đã tang gia bại sản. Lúc đầu hắn rủ bạn gái về nhà và ?otẩng? cho một trận tơi bời không còn mặt mũi nào để đi làm. Chàng trai nọ tiếp tục say sưa với các trang web bệnh hoạn. Trong đó có một trang web cho phép người xem tự chọn lấy các loại vũ khí rồi chỉ cần bấm nút, hình ảnh của một người bị tra tấn bằng đúng vũ khí đó xuất hiện. Mỗi một lần nhấp chuột như thế, anh ta phải trả một khoản tiền rất lớn. Bất chấp mọi khoản chi, hắn cứ ngồi xem hết màn này đến màn nọ, xem từ ở nhà đến công sở. Điều đó dẫn đến kết quả là hắn bị mất việc. Hắn ngồi lu thu trong nhà từ ngày này qua tháng kia, bất kể nợ nầng chồng chất, mục đích chỉ để tìm lại cái trang web có cảnh tra tấn mà hắn đã xem được một lần. Cuối cùng nhà hắn cũng bị công ty thu nợ bán đi. Hắn lang thang khắp các tụ điểm internet café để tiếp tục say sưa ngắm cảnh chém giết. Rồi hắn nhận được lời mời đến địa chỉ thật của cái nơi có tên gọi là ?othe sick room?. Tìm kiếm, lục lọi, cuối cùng hắn đến nơi và trở thành nạn nhân hiện lên trên internet và bị những kẻ mặt mũi kinh dị hành hình. (đoạn này có sự xuất hiện của tay bass đầu trọc có mấy sợi tóc dài nhuộm đỏ trông rất bệnh).
    Tất cả các sự kiện được liệt kê trong phim đều không liên quan với nhau và trở thành những vụ án không tìm ra hung thủ. Tay cảnh sát quá tức giận vì không tìm ra manh mối nào. Nhưng vì anh ta tin chắc là việc này do tay chùm điên khùng chỉ huy, nên đã không màn đến chuyện trách nhiệm hình sự mà tự ý đến kết liễu đời tên chùm nọ. Tên chùm này lại chính là bố của tay sát thủ ma quỷ và hắn đang bị giam biệt lập trong một nhà lao. Trong lúc giằng co giữa tay cảnh sát với những tay bảo vệ khu biệt giam thì tay sát thủ ma quỷ đã lẻn được vào trong ngục và giết chết tất cả. Nhưng lúc đó vì? hê hê ! tôi sẽ không nói kết quả ra sao để mọi người cùng tìm phim này về mà xem. Thế nhé !
    Đấy ! Nếu chúng ta để ý thì sẽ không thấy được chút ma quỷ nào trong tòan bộ phim kinh dị này. Tất cả những cái chết thực ra đều có nguyên nhân hết. Đó là sự ích kỉ, lối suy nghĩ bệnh họan, lệch lạc, những tâm hồn tự đánh mất chính mình. Và tất cả những cái đó chính là cái nôi của sự sợ hãi hay nói cách khác đó chính là cơ hội của quỷ Xa tăng.
    Trên cơ sở luận chứng duy vật hiện đại của Châu Âu, Cradle of Filth đã hình thành nên bộ phim phản chiếu nhiều gốc nhìn khác nhau. Thông qua đó, chúng ta còn thấy một điều rằng, thế giới Black Metal không chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại mà có mặt ở mọi lúc mọi nơi nhất là ở cái thế giới hiện đại, khi con người càng lúc càng mang nhiều căn bệnh do chính mình gây nên. Đó chính là những góc tối tăm của lòng người, những toan tính vị kỉ, những sở thích bệnh hoạn, những hành động ngu xuẩn v.v? Tất cả những cái đó chính là cái nôi của nỗi kinh hoàng thực sự hay còn gọi là ?oCradle of Filth?.
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem lâu rồi...chán phèo..
    nếu về góc độ điện ảnh thì thuộc hạng bét,phim kinh dị mà kĩ xảo và hoá trang quá tồi..
    còn âm nhạc thì chả dính dáng gì tới cả...chỉ để quảng cáo thương hiệu cho anh chàng " gay chúa " Dani và ban nhạc " Cái nôi of gay " của anh ta thôi..
    mà ông bạn viết sai chính tả nhiều quá
    mở màn...
    Còn nhiều lỗi nữa..nhưng thôi..bài của ông sẽ rất hay nếu như không có mấy cái lỗi chính tả sơ đẳng trên..
  3. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    nametal nói cũng đúng. Kỹ thuật làm cái phim này có phần khác với những phim kinh dị khác. Thông cảm đi, ở cái holywood to tổ bố kia thì cũng chỉ có 3 thằng siêu sao hóa trang được gọi là đỉnh mà thôi. Huống chi là cái điện ảnh Anh Quốc 4`.
    Nhưng mà chính cái kiểu sử dụng ánh sáng 4` này, cái kiểu hóa trang bình dân này mới gây cho người ta cái cảm giác thực. Nó như một bộ phim nói về cái gì đó rất đời thường. Toàn bộ phim chỉ có một đoạn trong hộp đêm là có nhạc của Cradle of Filth. Phần còn lại đều là các nhạc khác. Tớ lại thích cái kiểu đó. C.O.F không giống như bọn Rocker khác, làm phim chủ yếu để ***g nhạc của mình vào nhằm mục đích quản cáo.
    Cái chuyện sai sót gì trong câu văn đó thì miễn bàn nhiều. Tớ nghĩ rằng nếu bài viết này có hay thêm chục lần thì cũng không đủ làm ảnh hưởng tới cảm nhận của người xem đâu. Tớ chỉ giới thiệu sơ sơ và phản biểu một ít góc nhìn của mình thôi.
  4. kingofmetal85

    kingofmetal85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ông ban nói thế mà cũng nói được ông thử kể cho tôi xem những ban nhạc rock nào làm phim chỉ để quảng cáo nhạc của họ . nói cho đúng sự thật nhé , không dựa trên cái sự " nổi tiếng " của cof trong black thì , cái phim mà ông nói chẳng có cái gì gọi là nghĩa lý trong giới điện ảnh . mà ông anh dám gọi cái nền điện ảnh anh quốc là fò à????
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống hệt cái phim Nightstaker rẻ tiền nói về 1 thằng nghiện Black Metal , nghiện Satan , nghiện ma tuý xì ke nên trở nên bệnh hoạn đi giết người , hãm hiếp đàn bà con gái khắp nơi .... ---> nghe có vẻ hay nhưng khi xem thấy rẻ tiền ko chịu , nội dung chán , diễn viên chả có vẹo gì , quay thì lung tung beng chả ra 1 cái thể loại gì , chỉ biết có cái nhạc nền là 1 ca khúc Death Metal nào đó ( chắc của Deicide , hehe ) . Nhìn cái bìa tưởng 1 cuốn DVD phim kinh dị hấp dẫn , cuối cùng mới biết phí mất 18 nghìn .
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chưa nghe tên phim này
  7. welcome_to_oblivion

    welcome_to_oblivion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trời, đến cái tên của ban nhạc cũng viết sai nữa là chuyện bình phẩm, kể chuyện về ban nhạc toàn là nhảm nhí là phải....
    Cradle of Filth chứ không phải là Creadle of Filth
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có cái tên viết sai mà cũng phải lôi ra bình phẩm .
  9. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cái phim này tớ nghĩ ở Vn phải xem lậu vì có nhiều cảnh naked quá.
    Còn chuyện tớ nói điện ảnh Anh Quốc là fo` là nói về mấy phim cần hiệu ứng kiểu này. Bọn Anh chỉ giỏi làm mấy phim tình cảm ướt nhẹp thôi, chứ hiệu ứng thì ... xin lỗi nói thật.
    Co?n vụ Rock Band la?m phim với mục đích gi? hi? tớ không đa?o sâu nhiê?u. Nhưng ma? phâ?n lớn la? họ bê ca? cái album gi? gi? đó cu?a họ lô?ng va?o. Ngươ?i xem thi? chi? câ?n nghe thôi chứ câ?n quái gi? xem. Cha? khác gi? một cái video clip "liên khúc".
  10. ZellDincht

    ZellDincht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    phim này có ở Việt Nam chưa các anh. Nếu có rồi thì tên là gì, nếu chưa có thì xem ở đâu?

Chia sẻ trang này