1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái quý giá nhất trên đời là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Atlantic909, 09/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atlantic909

    Atlantic909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái quý giá nhất trên đời là gì nhỉ?

    Nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko có cái gì quý hơn tiền.
    Tiền cho ta tất cả vì cái gì cũng có giá của nó,cái gì ko mua
    được bằng tiền thì sẽ mua được bằng thật nhiều tiền
    Tiếc là mình ko có tiền.......1o1
    Ai có ý kiến khác ko(chắc là ko nhỉ)
  2. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Theo em ấy à, cái quý nhất là chính mình, đánh mất mình thì chẳng còn gì để nói cả.
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
  4. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý, tiền bây giờ rất quan trọng. Nếu có ai nói tiền không là cái gì cả thì nên suy nghĩ lại. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi người ai mà chẳng rất rất yêu tiền nhưng cũng rất rất ghét tiền.
  5. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Các chú nhầm to rồi. Hạnh phúc mới là cái quý nhất. Nó là sự hoà hợp của mọi điều trên đời. Rất đơn giản, dễ kiếm nhưng để có được hạnh phúc cũng chẳng dễ chút nào
    Hạnh phúc rất gần trong giản dị
    Hãy yêu cái đẹp ở gần ta
    Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả
  6. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ?????? Chưa chắc !!! -- vì từ đâu mà Hạnh phúc sinh ra ????? Từ con người ......
    Mạng sống của chính mình mới là thứ quý giá nhất trong cuộc đời!! Có nó thì có thể sinh ra tất cả mọi thứ....
    Bạn đã bao giờ vượt qua cái chết chưa ?? Thoát khỏi nó bạn mới biết mạng sống quý giá như thế nào...
    doi thuong
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cái quý nhất là mạng sống. Chết đi rồi thì mọi điều còn ý nghĩa gì nữa.
    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về

  8. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Đúng hạnh phúc mới chính là cái quý giá nhất ,và hãy bằng lòng với những gì mình đang có đó mới là hạnh phúc thật sự .Chúc bạn luôn tìm đươc hạnh phúc của chính mình.
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tiền quý nhất???Thế khi bạn đang kẹt trong sa mạc mênh mông thì tiền có nghĩa lý gì???
    Hạnh phúc???hạnh phúc thì đáng quý thật nhưng nó đâu có phải là hiện hữu và chẳng phải cần khi ta sống đơn độc!Hạnh phúc có nuôi sống chúng ta không nhỉ??Khi đói,khi khát,khi ngạt......thì có ăn uống chi được chăng??
    Theo tôi thì cái gì cũng đáng quý cả,và đáng quý nhất trong tấc cả nhưng cái đáng quý kia có thể là....là...là sự hiểu biết!


    Felix
  10. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn suy nghĩ như vậy là có phần ích kỷ rùi. Ngày xưa chiến tranh ở VN thì đã có những nguời tự thiêu ở Mỹ để phản đỗi chiến tranh (Thơ Emily của Tố Hữu). Họ làm như vậy là vì học có lý tưỏng. Họ thực hiện được lý tưởng của mình và họ cảm thấy hạn phúc dù chính họ không còn trên thế gian này nữa. Tuy nhiên tôi cũng xin bổ sung thêm là cái đáng quý nhất là được sinh ra, học hành, hiểu biết để nhận thấy cuộc sống tươi đẹp và sống có ý nghĩa để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
    Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả

Chia sẻ trang này