1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cai rượu đi anh !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi gaumeodangyeu, 05/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng chỉ bỏ mỗi món trà
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    chỉ được cái thế là nhanh ..đúng là vợ vhồng nhà gấu mèo .
  3. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ù... thì nhiều khi biết kô thể được nên mới nói chứ khi biết có thể cai được thì đã kô phải kêu gọi...hic hic ấy thế mà có người chẳng hiểu ý nghĩa của toppíc này lại lên án đấy.
    ( tại lí do quan liêu không chịu đọc bài bên trong mà đã cho nhận xet) ặc ặc khổ thế chứ
    chứ còn hội nhậu nhẹt của chúng ta thừ biết thế nào là cai hehhehehe đúng kô. cai gì mà cứ 5 lit 1 5 lit 1 ực ực...
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hỏng phải đâu - bạn iem đùa thui mừ
    chết chửa - vui tính quá cũng mệt nhờ
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Cai rượu ưh. Khó lắm
    Trời đất sinh ra rượu với thơ
    Không thơ không rượu sống như thừa
    Công danh hai chữ mùi men nhạt
    Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ
    (Tản Đà)
    Nhiều khi 2 -3 ngày không có chén nào thấy nhớ nhớ chứ lị.
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi lang thang thấy có câu này hay hay, tha về đây cho anh em ngâm nga:
    Năm anh em ta như năm cái chai, đã khi lên men không còn thân nhau nữa...
    Hi hi... Bác nào sáng tác tiếp để hôm nào nhậu nhẹt anh em mình làm một hợp ca! Khà !
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có uống rượu, làm thơ...thích nhỉ...hihi....hôm nào đi uống nhỉ....thấy thèm rượu quá...ực..ưc....
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ối giwời ơi! Hôm nào rủ chú mày đi uống bia Tạ Hiện chả lý do là em đang đi cùng bạn. Chú cứ thấy gái là tít mắt vào, quên luôn anh em. Huh.
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Dạ dày rồi cai rượu thôi.. không biết có làm nổi không?
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Em đã post roài mà, gái và rượu là không bỏ được. Mà hôm đấy trời lạnh, em hãi uống bia lém, uống bia lạnh xong về cổ họng sưng vù lên.....
    Trời này uống rượu mới thích. hihi..........
    - Đầu tháng 12 bác dẫn anh em hội lang thang lên Mẫu Sơn uống rượu đê....

Chia sẻ trang này