1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái số hay cái tính của em làm em ra thế này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái số hay cái tính của em làm em ra thế này?

    Cái số của em nó sao đấy. Mỗi lần em yêu ai thật lòng thì y như rằng ít lâu sau đó người đó thừa nhận rằng người đó còn nhớ người yêu đầu tiên của em nên không còn yêu em nữa. Đúng 2 lần rồi đấy. Còn khi em ko yêu thật lòng thì những người kia lại yêu em thật lòng. Em thì không dám yêu lại vì sợ như 2 lần vừa rồi. Và cái tính em ngộ lắm, em yêu người nào là em muốn sở hữu cho bằng được ấy. Em muốn bíêt người đó làm gì, ra sao. nên nhiều khi làm cho người ta cảm thấy bực mình như bị làm fiền , giám sát đấy. Nhưng em không bỏ được cái tính đó khi yêu thật lòng các bác ạh. Em lại cứ hay suy nghĩ lung tung mỗi khi yêu thật lòng nữa chứ. CHính vì sau khi em chia tay xong vì lý do rằng em fiền anh wá và anh vẫn còn nhớ người cũ ( 2 người y chang 1 lý do ). Nên hình như em sợ em fải yêu ai đó thật lòng thì fải. Có phải là lý do tới giờ em vẫn alonely ko ? Sao em sữa được cái tính của em bi giờ.
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Biết đc là nam hay nữ chết liền đấy. Đọc chả hiểu cái mô tê gì cả. Xem lại cách hành văn đã nhé rồi hỏi gì thì hỏi.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    http://www8.ttvnol.com/forum/tvty/885065/trang-1.ttvn
    Còn tớ thì có cái tính là hay tò mò những truyện của người khác. Thế rốt cục lần ấy, bạn và anh bạn sắp đi du học có xxx với nhau không ?
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cậu này chịu khó tìm hiểu tiểu sử ghê. Theo bạn là có hay không?
  5. laamante

    laamante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng đây :D mà ấy chia tay rùi nhỉ
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không sai!
    Em đọc chẳng hiểu gì!
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tách từng câu từng chữ ra cho nó dễ hiểu
    Cái số của em nó sao đấy. ( Đây không phải số đây là do tính cách )
    Mỗi lần em yêu ai thật lòng thì y như rằng ít lâu sau đó người đó thừa nhận rằng người đó còn nhớ người yêu đầu tiên của em ...của em hay của người đó .Nên ( thiếu từ họ , hoặc anh ấy ) không còn yêu em nữa.
    Đúng 2 lần rồi đấy.
    Còn khi em ko yêu thật lòng thì những người kia lại yêu em thật lòng.
    Em thì không dám yêu lại vì sợ như 2 lần vừa rồi.
    Và cái tính em ngộ lắm, em yêu người nào là em muốn sở hữu cho bằng được ấy. Em muốn bíêt người đó làm gì, ra sao. nên nhiều khi làm cho người ta cảm thấy bực mình như bị làm fiền , giám sát đấy.
    Để dành chỗ cho mình và người ta thở em sẽ lý giải được cái số hay là tính cách và em sẽ hiểu người ta hơn
    Nhưng em không bỏ được cái tính đó khi yêu thật lòng các bác ạh. Em lại cứ hay suy nghĩ lung tung mỗi khi yêu thật lòng nữa chứ.
    Chính vì sau khi em chia tay xong vì lý do rằng em fiền anh wá và anh vẫn còn nhớ người cũ ( 2 người y chang 1 lý do ).
    Lý do bao biện thôi , nhưng khi em gặp một người đàn ông nào đó yêu em và muốn sở hữu em , em sẽ hiểu được thôi mà.
    Từ câu này em viết suy ra câu trên kia phải là ( người đó còn nhớ người yêu đầu tiên của họ chứ không phải của em ..)
    Nên hình như em sợ em fải yêu ai đó thật lòng thì fải. Có phải là lý do tới giờ em vẫn alonely ko ? Sao em sữa được cái tính của em bi giờ.
    Cuộc sống phải cân bằng em àh
    Tình yêu _ gia đình _ tình bạn _ sở thích ..thiếu gì thứ mình quan tâm ..thiếu gì thứ mình cần phải học hỏi
    Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống thôi nó không phải là lý do quyết định cả cuộc đời mình .
    Không yêu người này em sẽ yêu người khác thôi .
    Rút kinh nghiệm ...và nên yêu bản thân mình hơn ..dành thời gian quan tâm bản thân mình ( trang điểm ) hoặc đến những sở thích thú vui của mình ( học cái gì đó ) để không có thời gian quản lý sở hữu người yêu nữa .
    Hehe biết đâu khi đó em bị sở hữu cũng nên
    Chúc em luôn vui vẻ tìm được hạnh phúc cho riêng mình
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 07/06/2007
  8. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Văn phong lủng củng quá. Có vẻ như đối với em, yêu đồng nghĩa với ý muốn sở hữu ai đó nên họ sợ. Có thể hai người em yêu "thật lòng" buộc phải mượn danh "người yêu cũ" của họ để thoát khỏi em đấy.

Chia sẻ trang này