Cái sờ-lô-gan có vấn đề E hèm ... Lâu quá không về thăm quê, nay về lại ý kiến ý cò e các Mod nổi giận mà đuổi cổ chăng? Nhưng mờ đuổi cũng nói: Cái sờ-lô-gan quê mình ... dỡ quá! Này nhé: "An Giang tôm cá ắp đầy" thì cũng được., nhưng "bạt ngàn sông NÚI" là hổng đặng! Núi non mà bạt ngàn chỉ có dãy đất miền Trung với Trường sơn hùng vĩ. Quê ta chỉ "hưởng sái" tí xíu cái đuôi ngóc lên của nó, làm sao mà "bạt ngàn" cho đặng? Vả chăng sửa lại như vầy: "bạt ngàn sông NƯỚC miền Tây đón chào"? Nghe có lý nhưng chả ổn tí nào! Vì sao? Thì bởi vì mà rằng là "tôm cá ắp đầy" đã hàm chứa "bạt ngàn sông nước" rồi. Thừa một khúc. Hai nữa, "An Giang" chính hiệu con nai vàng ngơ ngác là "miền Tây" rồi! Thừa hai khúc Ba là - cái này do lịch sử - thằng miền Tây đã thành lập đế chế riêng rồi, né tên nó ra. Tư là, cái sờ-lô-gan quan trọng lắm đó: thành bại cũng do nó. Đọc lại cái của ta xem: nó sáo thế nào ấy! Năm là, với những phân tích trên, sao tụi mình không phát động một cuộc vui nho nhỏ: thi viết sờ-lô-gan cho box AG, giải thưởng sẽ là ... chẳng hạn. Chót là, nếu có một cuộc thi như thế, tui xin mở hầu bao tài trợ hết luôn! (cái này nói nhỏ: "của người phúc ta" - của của Mr Hugo đó) Xin thỉnh ý các đồng chí !
Em phân tích đúng nhưng giờ mở cuộc thi thì cũng chưa chắc có người tham gia. hay là em nghĩ ra 1 slogan mới xem. Cảm ơn.
Cái này thì em nhớ là có hồi nào đó mở ra mà tranh luận để đặt sờ lo gan rồi sau đó là chọn cái này luôn phải không ta ??? Nói chung là hổng rõ lắm !!! Nhưng mà chọn gì thì cũng phải kỹ lưỡng và cho rõ nghĩa xí !!! Hãy nhớ tới câu chuyện :" Tại đây có bán cá tươi " àh nghen !!!
Bác The_Big_W nói có lý nhỉ. Mình cũng nghĩ nên thay đổi tí, giống như các mạng di động lâu lâu lại thay đổi logo, slogan.
Lượn 1 vòng tất cả các box địa phương thì thấy hầu hết các box đều có bài viết mới trong khi box An Giang thì không có!!!