1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Tết của Quốc Tuấn dành cho cậu con trai mắc bệnh

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi toanokm, 15/03/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toanokm

    toanokm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ông nói: "Tết năm nay có thể nói rằng một năm tôi thực sự nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian gần 15 người bạn đồng hành với trẻ em chữa lành và đón nhận tin tức rằng các bài thi Bôm vào nhà kính.

    Thực hư đúng hay sai hãy cùng chuyên mục http://bongdaviet88.com/ tìm hiểu nhé

    Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu cuộc hành trình đầy cảm hứng - Giải thưởng WeChoice, nam diễn viên Quốc Tuấn đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau câu chuyện của mình và Baby Boom nhận được sự chia sẻ mạnh mẽ từ cộng đồng.

    Câu chuyện về cuộc hành trình kéo dài 15 năm với con trai của ông, ông Bố, chống lại căn bệnh hiếm gặp của Quốc Tuấn, đã chạm đến hàng triệu người. Trên con đường của 15 năm khó khăn, Quốc Tuấn gặp nhiều khó khăn, nhục nhã khi đúng với con mình để chống lại bệnh tật, trong khi bảo vệ sự bi quan trước những lời bình phẩm độc hại xung quanh. Nhưng anh không bao giờ muốn từ bỏ, bởi lời hứa hy sinh mọi thứ để có một cuộc sống bình thường vẫn còn đau đớn.

    Câu chuyện về người cha và con người Quốc Tuấn đã truyền cảm hứng và gieo niềm hy vọng cho nhiều gia đình có con bị bệnh hiểm nghèo.

    Quốc Tuấn bán nhà, làm tất cả các loại công việc để có thể chăm sóc cho máy bơm. Gần đây, nhiều người đã ca ngợi tình yêu của Quốc Tuấn, hy sinh cả cuộc đời mình cho con trai mình và muốn gây quỹ để giúp chữa bệnh. Nhưng anh chỉ mỉm cười lại và nói "người cha rơi vào hoàn cảnh này sẽ làm như tôi." Nói về Tết năm nay, "cha dân tộc" không vui khi nghỉ ngơi hoàn toàn sau 15 năm chiến đấu với bệnh tật của con trai.

    - Sau khi chia sẻ câu chuyện của ông trên báo chí và truyền hình, cuộc đời và đứa trẻ của ông có nhiều thay đổi?

    Trên thực tế, tôi không muốn các chàng trai được gắn liền với giải thưởng hoặc phương tiện truyền thông rằng ông đã rất bối rối và đôi khi ra khỏi nhân vật. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tôi muốn được vô tội của tuổi tác của tôi, không bị phân tâm bởi điều này.

    Bây giờ, những gì tôi muốn là để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc và chơi piano. Đó là một điều tốt cho một nghệ sĩ. Bên cạnh đó, Bôm có khát khao thể hiện mình trong âm nhạc. Vì trường hợp của Bôm được biết đến, tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian để lựa chọn các chương trình bởi vì ông có ít tài năng và có thời gian nên tôi không muốn thu hút sự chú ý quá nhiều.

    - Vậy tết năm nay và gia đình có gì đó khác nhau mỗi năm?

    - Năm nay, tôi đã nghỉ ngơi sau gần 15 năm với người bệnh và chào đón tin tức về kỳ thi vào trường. Nhắc lại thời gian trong khi làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi vẫn làm việc cả trong dịp Tết, có 30 năm vẫn thu hút được ở Đông Âu để phục vụ đồng bào ở nước ngoài. Bây giờ, tôi cảm thấy thoải mái và bớt căng thẳng sau khi dành thời gian với con cái.

    - Có nghỉ ngơi, bạn có kế hoạch ăn Tết với máy bơm của em bé không?

    - Tết này 2 cha tôi lại "lượn lờ" vì ngày trước Tết hàng ngày đang ngồi ăn uống cả ngày. Trong cả năm, cha tôi và tôi đã yêu cầu bạn bè đi du lịch cùng nhau sau 5 năm làm việc. Kế hoạch của hai cha mẹ trong năm nay sang Ma-rốc, đã thay đổi một chút vì đôi vợ chồng ban đầu là ông Tịnh Bình - Lan Hương và bạn bè đi du lịch đến Lào. Nhưng một người bạn trong nhóm muốn có một phần thưởng cho Bôm sau khi vượt qua Nhạc viện vì vậy chúng tôi chuyển đến Ma-rốc đến bờ biển Casablanca.

    - Thói quen di chuyển trong Tết là gì?

    Con trai phẫu thuật thành công và bước vào Nhạc viện Quốc gia là hai tin vui nhất với Quốc Tuấn trong năm vừa qua.

    - Trước khi cha tôi không đi nhiều, chủ yếu là một vài bãi biển trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng, đất nước Thái Lan, Singapore ... vì ông thích bơi nhưng không thích leo núi. Lý do tôi đi du lịch Travel Select, không phải đoàn tụ gia đình vì những cô dì và chú bác của chúng tôi đều ở Hà Nội, năm này qua năm khác nên họ muốn kỳ nghỉ là một kỳ nghỉ thư giãn sau một năm làm việc vất vả

    Chúng tôi đi du lịch một thời gian dài nhưng chuyến đi đầu tiên, tôi chỉ dám để cho trẻ em đi gần đất nước cho con trai để cố gắng và dần dần chuyến đi xa hơn, đi du lịch nước ngoài.

    - Bạn đã gặp rất nhiều khó khăn khi đưa con mình đi khi cậu bé vừa trải qua điều trị chưa?

    - Bum thường đi ra nước ngoài để điều trị và phẫu thuật y tế nên di chuyển là bình thường và anh ấy thích đi. Tuy nhiên, lần này anh ấy khá gắn bó với mỗi chuyến đi vì guitar ở nhà.

    Tôi yêu bàn, nhưng tình yêu được gọi là "tôi". Anh ấy nói, bạn sẽ chơi ở đâu vậy? Tôi trêu chọc: "Oh, bạn đang ở đâu vậy?". Nói như vậy nhưng tôi vẫn mua một cơ quan cho trẻ em để thực hành mỗi lần đi du lịch trong nước. Nhưng bây giờ dàn nhạc của dàn nhạc là không đủ cho các bài tập phức tạp của trường đại học khi ông lên đại học vì vậy nó là khá sợ hãi.

    Xem thêm:>> Ngắm nhan sắc lai Tây lung linh của vợ Châu Kiệt Luân

Chia sẻ trang này