1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái tết đẹp nhất

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cái tết đẹp nhất

    Anh em ta nói về cái tết đẹp nhất của từng người đê!!
    Cái tết đẹp nhất của em là:
    - Hồi cách đây 7hay 8 năm gì đấy, em được bố đưa về quê ăn tết cùng, đi với mấy thằng con bạn của bố nữa, đi trên đường chơi vui vẻ, he he, hồi đấy còn tập toẹ hút thuốc nữa chứ, mà đấy là em học theo cái thằng khốn kia, nó bảo em làm theo ngay - bé xíu biết quái gì đâu. (cái từ đế ch không viết được mất sướng). Về quê đốt pháo, trèo cây hái khế, táo... ra sông chơi tí chết chìm, gặp một em bằng tuổi ở trong quê xinh vãi linh hồn.
    Về đến nhà em còn quấn một băng pháo to vĩ đại. Quả nào quả nấy to bằng cổ tay trẻ em 2,3 tuổi. Mà quấn cả băng, đốt to nhất cả HN này luôn.
    Hồi đấy ngu quá, 0 biết mua thuốc fáo ở đâu, toàn đi mua cả băng fáo về, đục ra lấy thuốc trong từng quả một - nghĩ lại thấy sao hồi đấy mình hoang thế. Mà mua giấu, quấn pháo giấu, đến khi giao thừa lôi ra hai cụ nhìn thấy thì hoảng ra hỏi thằng con giai quí tử mua ở đâu cái băng fáo vĩ đại thế!! Nhưng nhìn kĩ lại hoá ra toàn giấy vở của thằng con trai, một đống sổ, giấy tờ của bố. May mà hôm đấy là giao thừa nên không bị quát. He he, mình cũng lưu thật, đúng là lưu từ bé.
    Cả xóm đốt fáo, khói bụi mù mịt, các cụ đốt băng nhà mình thì chỉ mỗi nhà mình nghe thấy.
    Cậu con giai quí tử lôi băng fáo đại ra đốt, chạy ra ngoài đường (các cụ không kịp cả) và đốt -> cả xóm chả ai nghe thấy pháo nhà mình đốt cả chỉ nghe thấy bang tự quấn.
    Hê hê, sau tết bị ăn mấy con điểm thấp vì tội mất sách vở - Quấn fáo hểt rồi còn đâu.
    Sướng thật - sao bây giờ buồn thế không còn thấy tiếng fào nữa.
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chết dở! Vừa sang cái box83 (vì thấy nó fát triển nhanh quá) thấy có cái topic y hệt như thế này, he he,các anh đừng nghĩ là em bắt chiếc nhé!! Cay vật.
    Quên mất một đoạn!
    Tết không thấy pháo chán một cách kinh khủng mk, mấy ông nhà nước tự nhiên dở hơi làm cái giề thế không biết. Têt đến không thấy màu đỏ của pháo, không được nghe tiếng đì đoàng từ xa vọng lại, những tiếng nổ đinh tai ngay sát mình, không được còn cái cảm giác cầm pháo ném, vừa sướng vừa có cảm giác mạnh, không được nghịch thuốc pháo đến nỗi cháy trụi hàng lông mày, lông mi và cả cái mái tóc mới nuôi dài, không được (không bị) bỏng tay, không được thấy cái màu đỏ ấm áp của xác pháo rải đầy đường, vỉa hè, không còn được quấn pháo.......... và thế là đành phải thỉnh thoảng nghe tiếng pháo ở ti vi, bọn trẻ con nó đốt. Và ngửi, nhìn (mỗi tội ko có màu xác pháo đỏ).
    Ê có chú nào biết chỗ mua pháo không?????? Muốn đốt, muốn nghe quá. Nhưng lại bị cấm!!!!!!!!!!!!! Cay vật vã!
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn đốt thì chuẩn bị 500 ngàn để nộp phạt nhé!

    To be or not to be. That 's a question!

  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bác nói ngu vật, em đốt mà để bị gô thì còn nói làm cái quái gì cơ chứ!!!!!!!

Chia sẻ trang này