1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái thần trong Khiêu Vũ- Bước nhảy, dáng nhảy hay "Thần"

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Hôm nọ nghe Cóc_G..h..ẻ.....và Babe-85 nhảy đẹp lắm. Hai bạn dạy nhảy ở đâu thế?. Cho mình học với nha. Trong miền Nam đa số người học là người lớn tuổi nên một số điệu không dạy : Mambo, Samba, Jive,....Chỉ có Vũ đoàn mới tập để đi diễn thôi. Mình tập trên Vũ Đoàn Hoàng Thông, có tập mấy điệu này nhưng nhưng chủ yếu là đi diễn, nên nhảy theo kiểu đại trà như ngoài này thì thực sự chưa nhảy như thế nào. Hai bạn chỉ tớ nhá. Tớ cao hơn Babe-85 nên khỏi lo.
    À, nghe nói Cóc nhảy Salsa hay lắm. Mình cũng muốn học Salsa vậy Cóc dạy luôn được không?...he...he.... dạy mình nhảy theo kiểu của mọi người ngoài này hay đi sàn nhảy đấy.Mấy hôm đi nhảy manhày cứ trật duột, đạp chân mấy cô ngoài này....quê chết đi được. May có Bác Pantherson giúp đỡ...nếu không thì.......hè.....hè.....
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tớ thấy Topic của HansomeBaby "Khiêu vũ Trí Tuệ -Nghệ thuật-Thể Thao" hay quá nhưng toàn chát chít, uổng quá. Nên nhân đây nói luôn cho khỏi uổng.
    "KHIÊU VŨ TRÍ TUỆ - THỂ THAO & NGHỆ THUẬT - TIỀN"
    Hình như vấn đề này mọi người cãi nhau lâu rồi mà cũng gây nên sự hiểu lầm từ những người khác. Và một số Vũ Sư bây giờ cũng hay mắc phải. Tớ mang ra mổ xẻ mong các bác có ý kiến đóng góp, để mọi ngườicùng có một uy nghĩ đúng đắn về loại hình Nghệ Thuật- ThểThao này.
    Tớ tạm chia ra làm 3 dòng tưtưởng:
    1_) Khiêu vũ là một môn đòi hỏi phải có Trí Tuệ. Vì chính trí tuệ sẽ mang đến cái "Hồn" nhảy. Muốn có hồn thì phải biểu lộ trạng thái tình cảm hoà theo điệu nhạc, điệu nhảy thì đó mới là "Hồn".
    2_) Khiêu Vũ chỉ là một môn Nghệ Thuật-mang nhiều tính Thể Thao. Chú trọng nhất là : cứ luyện tập nhiều, người khoẻ khoắn hơn thì lúc đó mới có cái "Thần" để nhảy.
    3_) Nếu mà dạy nhảy mà chỉ cần có nhiều tiền, cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ gì khác thì khi nhảy sẽ tập trung hơn và điều đạt được cái "Thần" sẽ chẳng quá xa. Cho nên cũng có một số người cũng chạy theo đồng tiền mà bỏ quên cả "Khiêu Vũ là một môn nghệ thuật.
    Nhưng mình cũng chẳng thể trách được họ đó sao?
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  3. Baby_girl85

    Baby_girl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới đọc bài viết của em
    vấn đề thứ nhất: em nghĩ tối hôm đó là anh trên sàn Quán sứ à?trong vòng 1 tháng nay anh lên quán sứ có 1 lần để gặp anh Te và anh Thành và lần đó anh mặc áo phông trắng cộc tay cơ sai be bét lại còn .Không tin kiểm tra lại thông tin đi
    vấn đề thứ hai:Anh chẳng việc gì phải so sánh với cậu Dũng Y nào cạ của em đơn giản mục tiêu của anh là những anh khác trình độ cao hơn như anh Tú jive ;anh Pan ;anh Quang hay là anh Thảo.Ở đời phải có mục tiêu và phải là mục tiêu đích thực mới tiến bộ được và anh không hề dấu diếm bởi vì anh biết các anh chị đó không hề có tính đố kị mà các anh còn tận tình chỉ dạy anh nữa
    vấn đề thứ ba:cậu Dũng Y em tưởng anh chưa nhìn thấy cậu ta nhảy sao ít nhất là 5 lần rồi đó và anh không muốn có sự rắc rối linh tinh nữa em hiểu chứ
    vấn đề thứ tư:không phải cứ cao là đã nhảy giỏi hay hợp với điệu nhảy.Ví dụ như Đôi nhảy Hải Anh và Khánh Thi đoạt giả nhì bên Pháp chỉ cao 1m67 và dưới 1m6(Khánh Thi thì anh không dám chắc nhưng chị Hằng bảo chỉ cao dưới 1m6 vì Hải Anh và Khánh Thi là bạn của cặp nhảy Thảo + Hằng mà Thảo +Hằng là đàn anh đàn chị của anh ).Không tin thì nhìn ảnh của đôi nhảy đó xem
    Nếu như cứ cần có chiều cao mới hợp với điệu nhảy thì cặp nhảy nào thấp hơn chắc bị loại luôn à?
    Tú jive không cao như bạn Dũng của em nhưng so ra thì
    vấn đề thứ năm:
    Một đôi nhảy gọi là hợp phải cân đối nam và nữ.Nếu em nhảy với cậu Dũng Y và anh nhảy với 1 bạn nữ cao 1m6 anh nghĩ là đôi nhảy của anh về vấn đề ngoại hình không hề thua kém.Nếu tìm đôi nhảy cao to em hãy lên cung văn hoá thì nhiều như "quân nguyên"...Thậm chí có những điệu nhảy cần cái hồn thể hiện ở cả trên gương mặt nữa và điều đó anh hoàn toàn tự tin.
    vấn đề thứ sáu:
    Những bạn nữ nào nhảy tạm được ở mức độ xoá mù dancing học ở Ktế anh đều biết mặt cả.Cả em nữa anh cũng biết mặt nhưng có thể không biết em là baby-girl
    vấn đề thứ bảy:
    Một người học nhảy hơn 2 năm như em và cậu Dũng Y mà so với anh người mới học "10 tháng "nếu thua thì mắt mặt lắm hahaHãy nhìn những gì anh thu gặt được khi anh học được 1 tháng và tự tập amater có 9 tháng.
    vấn đề thứ tám:
    Anh chưa hề vỗ ngực xưng mình nhảy giỏi mà anh chỉ bảo anh học nhảy cơ bản chuẩn của những người được đánh giá cao ở giới dancing.Và anh nghe được nhạc.Những khái niệm đó hoàn toàn khác nhau em nhé.Khi nào một người nhảy cơ bản chuẩn và cảm nhận âm nhạc tốt hãy đi thách đấu còn chỉ dựa vào vũ hình mà nhảy những bước "trong đĩa" thì buồn cười và lố bịch lắm em à.có lẽ em không hiểu nhưng các anh chị khác là hiểu anh muốn nói gì
    vấn đề thứ chín:
    anh sẵn sàng thi đấu với cặp nhảy của em khi anh có cạ và khi có những người chấm thi trình độ cao chứ không phải là mấy ông bà dân múa hay mấy ông chấm thi như trên sàn cosmosem hiểu rồi chứ
    vấn đề thứ mười:
    số tel của anh hiện dùng là: 0904284991 em gọi cho anh thì anh sẵn sàng tiếp đón em với tư cách là thành viên của TDC
    muốn nói nhiều nhưng phải về và sợ xảy ra chiến tranh nên thôi.chào thân ái và quyết thắng.anh về tập võ đây.








    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Oh thế ra chú Baby bị bé cái lầm hả..... làm sao mà để dến độ cô bé Baby85 gì đó công kích baby ghê gớm vậy??? coi chừng chiến tranh giữa các vì sao đó nhé.. thú thật là tôi không thích những chuyện nghe như có vẻ mang tính khích bác nhau, bởi lẽ tất cả chúng ta vào diễn đàn này đều vì chung 1 sở thích đó là Dancing vậy... còn đâu Baby cứ yên tâm đi ,tôi là người hiểu tính cách và trình độ khiên vũ của chú em lắm... thế chắc baby chưa gặp cô bé này đâu nhỉ??? hôm nào anh em mình rủ cô bé đó đi chơi 1 hôm đi, giao lưu thôi mà. À hôm ở Quán Sứ về hai cô bạn anh cứ nói là Baby nhảy khá hơn anh làm tôi tức anh ách.. chẳng nhẽ anh em trong nhà tôi lại tuyên chiến với Baby vì cái vụ này thì nghe chừng có vẻ nhỏ mọn quá nhỉ...Uh nhưng thôi thêm người nữa tranh hơn tranh kém thì lại làm baby nhụt mất nhuệ khí hào hùng của mình, lại còn bị lạc khỏi tiêu chí của topic này
    ..... cái vụ bên trường KTQD thế nào thì báo anh sớm nha...
    Nhớ hôm nào dụ dỗ, rủ rê, gạ gẫm, doạ dẫm, lôi kéo baby85 đi dancing nhé..... anh cao 1,75m thì cho dù nhảy có kém chắc không bị chê đâu nhỉ ? hy vọng là vậy...he...he...
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã hiểu em.
    Thực ra cô bé này chưa nhìn thấy HB đâu mà chỉ biết HB hay mặc cây đen và HB có viết 1 bài ca thán vụ anh TE và HB bị lừa in cái đĩa nhạc ở sàn Quán sứ hôm vừa rồi
    Cô bé tóm ngay 2 yếu tố đó nên đã "tưởng tượng" gặp HB ở sàn Quán sứ tôi hôm vừa rồi với mấy anh nữa(hôm đó chính xác còn 3 nữ nữa ) hehehe
    May mà mình là "gia cát khủng long" đoán trúng phóc và cũng may cô bé bảo mình mặc cây đen trong khi HB mặc cái áo cộc tay màu trắng
    Em baby-girl là học trò của anh chu-ong-nho đang học nâng cao 1 ở chỗ anh chu-ong-nho.Em học kinh tế quốc dân năm thứ nhất đúng không nào?có cần anh điều tra nốt không
    Nhưng thôi hôm nào HB và anh latin-sky sẽ mời cô bé đi ăn gì đó rùi đi khiêu vũ gọi là thắt chặt tình đồng chí







    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  7. ManhLeQuan

    ManhLeQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu: " Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Nói ít học nhiều thì tốt hơn là đi đâu cũng nói cũng khoe về mình. Học hỏi vẫn là hơn hết, khi chưa bằng ai thì nên tự nhìn nhận và học thêm sẽ tốt hơn cho bản thân mình.
  8. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihi...ai noi Coc biet nhay Salsa. A`...o HN co may nguoi di Anh ve biet nhay Salsa dep lam..... Con cai vu Baby-85 aa...hinh nhu em nay chat o YM cung co'' nick nay hay sao y''...neu dung thi Coc nhin mat roiiiiiiiii.....
    Nghe noi sap toi SG se thay doi cuc ky nhieu. Wings vao lai SG ma hoc... viec gi phai o da^y...
  9. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị, các cô các chú, các em, các bé, các bà các cô, các cậu. Điều tôi sắp nói ra đây có thể làm mất lòng nhiều người, nhưng sự thật thì cũng vẫn là sự thật :
    1. Thứ nhất : - Quý vị đang sống ở Việt Nam, một đất nước mà xuất phát điểm 80% NÔNG NGHIỆP LẠC HẬU.
    2. Thứ hai : - Đất nước VIỆT từ lâu đã nổi tiếng là ĐẾN CÁI KIM CŨNG KO SẢN XUẤT ĐƯỢC !.
    3. Thứ ba: - Đất nước MÌNH, chẳng có cái gì là chuẩn cả. Từ luật pháp, văn hoá, đến khoa học kỹ thuật, cái gì cũng đi copy của ... TÂY. ( Gọi là DẪM PHẢI *** TÂY ).
    Qua những điều trên đây. Tôi có 1 ý kiến nhỏ :
    - Cái đất nước này chỉ là MỘT CÁI GIẾNG, các vị là những con ẾCH ở trong đó, cãi nhau làm gì xem con ếch nào to hơn ư ????
    - Các vị đã được chuẩn hóa về bất kỳ một mặt nào chưa ? Ai chứng nhận ? Nói thật, CÁC VỊ ĐI HỌC DANCING của 1 ông thầy, rồi mua CD, VCD, Book... rồi NGỘ NHẬN MÌNH THÀNH TÀI. Vậy tôi hỏi, CD, VCD, Book của các vị, do ai phát hành, la.i MUA CỦA TÂY chứ gì, hay là xách tay mang về. HỌC MÓT CỦA TÂY, VÊNH VÁO VỚI DÂN MÌNH THÌ HƠI BỊ BUỒN CƯỜI.
    - Ở VIỆT NAM này đã có cái gì gọi là tạm được chửa ? TỪ SÀN NHẢY, GIÀY NHẢY, NHẠC rồi đến TRANG PHỤC, RỒI CÁCH NHẢY, TUYẾN NHẢY.... có khác gì mấy cô QUAN HỌ đi dancing ko ?. Mà nhạc có BỐc mấy, qua vài cái loa như vậy thì cũng ... CHÌM.
    - Đã có ai ở VN này phát hành CD, hay VDC do mình tự làm đạo diễn để kinh doanh hay để chuẩn hoá đâu. Mà có AI ở cái VIỆT NAM này dám VỖ NGỰC XƯNG ANH HÙNG, tôi thề là TOI NGAY !!!!
    Thế thôi tôi có 1 điều : Các vị lên thử mấy trang WEB của TÂY và của ĐÔNG xem :
    www.mp3dancer.com
    www.dancevision.com
    www.idance.co.kr
    va`... NÓI ÍT THÔI !!!!!!
    Đừng để DẪM PHẢI *** TÂY !
    Ko phải tôi là thằng ba hoa, nhưng tôi down về gần hết rồi và xem rất kỹ, tôi nhận ra rằng VN mình chả là cái của khỉ gì mà đi CÃI NHAU NHƯ NHŨNG CON ẾCH ỘP TRONG CÁI GIẾNG VN !!!.
    Để rồi TÂY nó sang thì IM MỒM THIN THÍT !!!
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    HB tôi xưa nay là người thẳng thắn không sợ mích lòng ai cả
    1--Ở đời không ai được lòng của tất cả mọi người ngoại trừ "thánh nhân" và "nguỵ quân tử"
    2--Sống sao cho anh em bạn bè xung quanh hiểu và kính trọng quí mến mình thì thôi còn thiên hạ dèm pha dị nghị cũng mạc kệ đơn giản tôi còn tuổi đi học nên còn vô tư mà sống đến khi ra trường lúc đó có khi cũng thử làm " nguỵ quân tử" cái coi
    3--Bạn có thể vươn đến đỉnh cao của sự thành công khi được khích lệ bằng sức mạnh vô biên của lòng tự tin
    Chừng nào còn tự tin bạn còn "cơ hội" để thành công
    Đó là câu nói HB rất thích(một câu trích ra từ quyển: Bí quyết làm giàu)
    4--À còn nếu ai nghĩ HB là người không chịu biết lượng sức mình hay tinh vi v.v thì hãy đến bách khoa mà check xem bạn bè học bách khoa cùng giảng đường hay khác giảng đường có quí HB không?
    Hãy biết rằng họ với HB tiếp xúc với nhau thường xuyên và thời gian rất dài

    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép

Chia sẻ trang này