1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái thần trong Khiêu Vũ- Bước nhảy, dáng nhảy hay "Thần"

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Bài viết của Kuti hình như là nhằm vào bác HB thì phải. Nhưng dù sao thì tớ cũng có ý kiến với những người Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta này :
    Văn hoá luôn luôn có sự hoà trộn lẫn lộn của nhiều dân tộc của nhiều nước. Dance cũng thế. Cũng có sự hoà trộn của nhiều dân tộc, của nhiều loại hình văn hoá khác nhau mới tạo nên Dance ngày nay. Nếu nói thế thì một số điệu Pasodoble, Tango... là ngày xưa bắt nguồn từ những tầng lớp da đen thấp hèn của châu Phi, Châu Mỹ.....là cũng là "nhơ nhớp", người Phương Tây "ăn cắp" những cái "nhơ nhớp"đó hay sao?. Những suy nghĩ thiển cận đó hình như đã bị "tuyệt chủng" từ những năm xa xưa nay vẫn còn người như thế nữa hay sao?.....
    Mình học hỏi những cái hay, văn hóa của người ta, thì cũng được gọi là "đáng xấu hổ" sao?. Chỉ đáng xấu hổ là những người có chút chữ nghĩa,"xí xa xí xổ" dăm ba câu tiếng Tây về lại vỗ ngực "ta đây là Tây" thì mới đáng "phỉ nhổ" mà thôi.
    Vì tình hình kinh tế Việt Nam còn thấp, mức sống chưa cao cộng thêm người ta không đầu tư đúng mức, đúng chỗ, đúng nghành...cho nên việc đi học nhảy hiện nay của các bạn trẻ, của các bác chỉ dừng ở chỗ "Đam Mê" và yêu thích chứ chưa lên được chuyên nghiệp như người ta...cho nên việc học hỏi là chuyện đương nhiên. Chứ không phải là "ăn cắp"....Chúng ta mà có nhiều điều kiện hơn thì "chưa chắc là Ta sẽ học Tây hay là Tây sẽ học ta" đây.
    Những tưởng phương Tây có gì hay lắm, ở đâu cũng thế có mặt tốt và xấu. Và xu hướng hiện nay các nước phương tây hiện nay đang nghiêng về Phương Đông - còn không tin thì cứ xin đọc cuốn "HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG" thì sẽ rõ. Thiếu gì những người Tây học võ Việt Nam, rồi về nước mở Võ quán...thế ra những người đó đều là "Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta", đáng xấu hổ hay sao?...?...
    Đáng khinh là những người chuyên BÁM ĐÍT người khác rồi quay lại chê bai người khác....đúng là một tuồng nực cười thật....ha....ha...ha.h.a.h..ah.a.h..a.h.a.h.a.h.a.h.a.h..a.h.a.h
    Mượn chén rượu ta vào cõi mộng say......ha..ha...
    Cùng trăng gió...thi gan cùng tuế nguyệt....
    Cưỡi bồng bềnh ta đi cùng mây nước..hic...hicc....ccccc...c.c.
    Chỉ có ta mới hiểu được lòng ta......
    Non sông ta đó vẫn còn trơ ra đấy,
    Đất còn đây vẫn rám mặt khói sương....hề...hề....hi....i...i..c....c..cc
    Lớp bụi dày còn vấn vương vương vấn......
    Hay muốn về sống mãi kiếp rêu phong?...hhhiiiiccc..c.c.c.c.c.
    ha...ha........h..hh.hhhaaaaaaaa......đáng nực cười.........
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Trước hết đề nghị Mod khoá ngay cái nick của chú bé này lại, bởi lẽ cái giọng văn này nghe như của bọn lưu vong quá khích và quan trọng hơn diễn đàn này là để dành cho những người yêu thích khiêu vũ gặp nhau trong cùng 1 thế giới ảo của riêng mình, chính vì vậy cho dù có những bất đồng và tranh luận thì cũng là điều dễ hiểu và chấp nhận được, . Thú thật tôi là người đã va chạm nhiều và cũng có những sự trả giá với những cái mà chú em này gọi là sự vay mượn này nhưng thú thật cái giọng này tôi nghe rất khó chịu vì rằng gián tiếp coi như tất cả những gì chúng ta đang làm, đang cố gắng xây dựng rốt cuộc bị chú em này coi như những con ếch ngồi đáy giếng, những kẻ giẫm phải *** tây, bất cứ ai trong chúng ta không ít thì nhiều đều từng bị những oan khuất trong cuộc sống vì điều này, diều nọ
    ( đâng bận chút, mai tôi viết tiếp)
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các anh các chị để em góp ý cậu bạn này(thực sự người này là bạn của em)
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  4. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết HB sẽ nhận ra tôi. Tôi chẳng sợ các vị doạ gì tôi.
    To^i chẳng sợ mang tiếng hay block, nếu sợ thì đã không viết !!!
    Tôi có điều này nói thật, nói về dáng người, thể hình, đẹp trai và sự duyên dáng.... ít người sánh được với tôi. Nhưng tôi chẳng muốn nói gì cả. Tôi chỉ thấy, mình quá bé nhỏ trong cái World này. Điều đó chẳng là gì cả.
    Các vị chửi tôi, để làm gì. Thoá mạ tôi ... để làm gì.... ?? Nếu điều đó làm cho quý vị ... professional hơn, giỏi giang hơn thì tôi sẽ để cho các vị chửi thoải mái. Nhưng điều đó chỉ nói lên rằng các vị không chịu thừa nhận sự thật. Các vị chỉ giỏi trong mắt người chưa biết gì hoặc biết ... 1 ít. Hoạc là nội bộ
    Chửi chán đi, rồi hãy tự ngẫm lại xem mình là gì, đạt được gì và hơn người được cái gì nhé.
    Nếu tự cảm thấy mình professional thì cứ yên tâm mà chăm sóc cho cái tài năng của mình đi nhé rồi bảo HB chỉ cho mà gặp tôi. Xem có hơn nhau ko ?
    Tôi ko muốn nói nhiều ! Tôi ko quan tâm ai coi trong hay chửi bới gì tôi.
    Tôi chỉ muốn tốt thôi.
  5. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây !
    Quan điểm của tôi CÁI GÌ PRO THÌ HÃY KHOE, KHÔNG THÌ CỨ IM LẶNG MÀ LÀM !
    Có điều, những điều tôi viết, quý vị hãy đọc kỹ đi nhá rồi hãy chửi ! Hãy hỏi cho thật nhiều người vào trước khi chửi tôi. Biết thì hãy chửi, ko thì nó buồn cười lắm !!!!
    Tôi hiện có đủ bộ MP3 DANCER PLAYER. IDANCERPLAYER đủ bộ từ LATIN đến BALLROOM. Quý vị thử DOWNLOAD về xem cho hết đi đã nhé rồi hãy cho ý kiến.
    www.idancer.co.kr

    Được KuTi sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 01/03/2004
  6. A_cay

    A_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Những người điên không bao giờ cô đơn
    Chuyện gì cũng có lí do của nó........
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    xét cho cùng thì những điều cutí nói ũng không phải là sai, có một số vấn đề mà mọi người nói hơi mang tính phô trương thái quá, như tôi đã nói đây là một thế giới ảo cho nên mọi người đôi lúc hay bị sa đà vào những vấn đề mang tính chất chưa xác thực và hay sa đà vào những chuyện câu bài, chát chít.
    Nhưng trên thực tế chuyện đó cũng không sao bởi cũng như cuộc sống thôi, phải có những tác nhân với nhiều màu sắc và cá tính mới tạo nên 1 xã hội hoàn chỉnh cho dù là một thế giới ảo, và hoàn toàn không phải là một vấn đề để chúng ta phải nặng lời và thoá mạ nhau, tôi biết rằng có thể có những chuyện tức giận riêng tư mà đưa nhau lên đây để chỉ trích và bài bác là không nên, đến đây tôi nghĩ là có thể chấm dứt mọi điều tiếng được rồi ,nếu không topic của bạn Wings sẽ sẽ trở thành một topic mang tính chất cãi vã nhau mất, Hơn nữa càng phải thông cảm cho những người vì sự nhiệt tình quá mà đôi lúc trở nên hơi quá đà trong mọi việc, phải nhìn nhận và đánh giá con người từ mọi khía cạnh mới giúp ta nhìn nhận và đánh giá mọi điều quanh ta được khách quan hơn....chứ dùng những lời lẽ để khích bac nhau và mang tính chất quá khích sẽ không hay chút nào, vô hình chung trởi thành vơ đũa cả nắm... nhắc chú em cutí là trong này có rất nhiều các anh chị làm đủ mọi nghề nghiệp, đủ mọi trình độ không phải là nơi chú em nói những lời thiếu suy nghĩ và cân nhắc, chú em tự phụ vì " nhan sắc "của mình cũng không sao nhưng không cần quảng cáo cho thiên hạ đâu.. rởm rít lắm....... không nên giận dữ tôi vì những điều tôi nói nhưng ,chú em cho đi cái gì thì nhận về cái đó" gọi là nhân quả " mà thôi...nhắc cả nhà là không nên nhận xét hay chê bai trình độ của người này hay người khác, cố gắng hoàn thiện mình thì tốt hơn là đi nhòm người khác..... cứ bàn luận đi cho dzui zdẻ "mượn tiếng miền trong"
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  9. Baby_girl85

    Baby_girl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh Baby nói là mình chưa biết anh là ai ! hay qua ha ~ cho anh nhớ lại đi đấy .Nếu anh quên thì sẽ nói ra cho anh biết đây mà thôi chẳng quan tâm .
    Anh à ~:
    Thứ nhất : anh chê gì các ông bà BGK trong cuộc thi Cosmos vừa rồi sao ? ok ~ có cả Thầy em đấy . Vũ sư Hải Vân dạy em ở Bảo tàng PN ở Lý Thường Kiệt , em đã theo học ở đây từ cơ bản đó.
    Thứ hai : Có lẽ , trình độ Thầy này quá kém để cho một tên cao thủ nhãi nhép như :HB chê thì cũng chịu rồi .Còn gì nữa rất may là chú Đạt và cô Hường đoạt giải nhì Cosmos thi DGV 2003 cũng đoạt giải nhì, anh Nghĩa , chị Hường thi đoạt giải nhất Cosmos và là Thầy dạy nhảy cho Mẹ em ở trường Việt Đức lại cũng đoạt giải nhất DGV 2003.Mà Thầy Vân lại là trưởng BGK , điều này chứng tỏ cuộc thi ở Cosmos quá kém chất lượng và trình độ Thầy Vân quá kém hahhaha !
    Cái Linh Hương bạn em nó mà biết được Thầy nó bị chê như thế này , chắc chắn nó sẽ xin gặp anh ngay đấy HB ạ ! . Và nữa đúng là em đang học H17K45 trong KTQD nhưng em xin thề chưa bao giờ học 1 bước nhảy nào ở Trường KTQD hhiihihihi ! . Em mới chỉ có học nhảy ở 3 nơi duy nhất là Thầy Vân ,Thầy Hải trên Cung và ở CLB Vũ trường Y .
    Anh à ! thôi trình độ kém thì nhận đi để rồi về mà tiến bộ nhé , đi cãi nhau với một con bé rồi chê bai này nọ không cam thấy ngượng sao anh ?
  10. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các Mod khoá chủ đề này lại, cai nhau nhiều quá.
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been...

Chia sẻ trang này