1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI THÚ BIA HƠI TẠI HÀ NỘI.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thudohanoi_vn, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bia hơi Hà nội là niềm tự hào Hanoiians roài. Cứ đi xa về, kiểu gì cũng fải làm vài vại mới đỡ nghiện được. Không có ko chịu đc. Mà, cứ thủ ngồi uống bia tươi với bia hơi Hà Nội cùng 1 lúc xem, bạn sẽ thấy như uống nc tè(bia tươi) với bia thứ thiệt.
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 13/09/2004
  2. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bier hơi HN nhắm với cá khô của Nga thì tuyệt. (tớ không nhớ tên loại cá đó). Nhưng ngồi uống với mấy người ở cơ quan thì mọi người yêu cầu ai dùng cái đầu cá thì phải mồi được ít nhất cho 5 vại bier.
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Viết ủng hộ một bài cái nhỉ?
    Cloudy không phải là dân nghiện bia hơi. Thế nhưng cũng biết đến cái tiếng Bia Hơi Hà Nội từ cái thời...bé tí...
    Nhớ mãi cái ngày ba đèo mình bằng cái xe đạp Liên Xô có gióng ngang lên tận Hoàng Hoa Thám nhấm nháp chút bia hơi...Cái hồi đó đâu có biết nó thú vị thế nào vì cũng được một cốc đầy thật đầy...bọt , ôm cái đĩa lạc luộc....Mãi cái cốc bia chẳng vơi mà đĩa lạc đã hết veo rồi
    Về đến nhà mẹ hỏi hôm nay ba cho đi chơi đâu, nhớ lời ba dặn là nói đi uống cafe...nên cũng nói vậy. Mẹ lại hỏi là uống cafe với gì, hì, nhất thời không nhớ ra, lại nhanh miệng trả lời là với lạc luộc. Thôi xong, thế là mẹ biết lại mắng cho ba một trận vì dám dẫn mình đi. hichic...không nghiện Bia Hơi, thế mà cứ chiều chiều mùa hè mà ba không dẫn đi thì lại dỗi...Thoắt cái mà đã dăm chục năm trôi qua rồi... Hì...
    Đến chừng lớn lên rồi thì ít đi với ba hơn thì lại hóng hớt đi cùng với anh trai và bạn bè. Trời ơi, mọi người nói là mình vào đó chẳng thấy uống bia mà chỉ thấy có phá mồi không à? Ấy thế mà cứ khi nào các hàng Bia Hơi Hà Nội mới mở là đều qua thông báo mình hết á...Khakhà...quan trọng chưa? Nào thì quán Trâm Bầu ở Trần Bình Trọng, Lan Chín ở đầu Láng Hạ,Tăng Bạt Hổ, Tràng Tiền, nào thì Hải Xồm xoàm gì đó ở Giảng Võ,...mới nhất là ở Nguyễn Đình Chiểu...tuần đầu khai trương giá nghe giang hồ đồn đâu chỉ có 2.000VND or 2.500/cốc...
    Nói là không biết uống chứ nếu vào quán có lẽ cũng phải chơi đến một...vài chục cốc quá (, mỗi lần nói xạo chút là thấy hơi ngượng )
    Vào Sài Gòn, chỉ có mỗi hàng Bia Hơi ở Sân Bay thôi, mà giá ở đó khá cao, vị cũng không còn đậm chất bia Hà Nội...
    Trong này mọi người chỉ có dùng bia chai là nhiều. Mà trời ơi, uống bia mà họ cho cả cốc đá to bự chảng, làm mất hết cả vị bia, uống pha, nhạt nhẽo và chán quá trời luôn...Hèn gì mà họ tự hào là uống được nhiều .
    Bữa trước có một người bạn Sài Gòn ra Hà Nội, Cloudy cũng hóng hớt dẫn đi uống bia hơi Hà Nội. Nghe nói dân Sài Gòn nhậu dữ lắm nên cũng phải kiềng chừng, chẳng dè....được có dăm ly mà người ta beauti"fun" luôn à....He...có lẽ tại vì họ ít chơi được cái vị bia "sống" (tức là chưa chín, như họ nói)...
    He...sau này mình mà lấy phải anh chồng suốt ngày nhậu nhẹt, uống vào mà quên hết đất trời thì sao nhỉ? Hì... Thôi xong!
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 11/09/2004
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, mùa hè đi đá bóng về cả đội được làm chầu bia hơi thì tuyệt vời, bảo sao hôm nào đá bóng cũng tới 10h đêm mới vác xác được về nhà, thể thao gì mà mấy ông bụng vẫn ngày càng to... Tất cả chỉ do không thể cưỡng lại thú uống bia hơi
    Bạn bè găp nhau, ra quán bia, sắp về nhà ăn cơm với vợ, cũng tạt qua làm 1-2 vại rồi về, tennis, đá bóng...về, lại tụ ở quán bia hơi... bàn chuyện làm ăn cũng ...bia hơi.... thậm chí có nhiều đôi cũng rủ nhau vào, anh uống, em diệt mồi và ngó nghiêng xung quanh.....
  5. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bia hơi Hà Nội, ngon, thơm, mỗi tội ko bổ dưỡng lắm. Nhưng thú thật, đến con gái như bọn em đi xa còn thấy thèm thèm cái gì đó( bia hơi Hn chứ gì đâu) nói gì đến các bác con trai.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, qua 2 ngày không online mà thấy các bác bàn luận về Bia hơi Hà Nội sôi nổi quá nhỉ.
    Ở Hà Nội, chỗ bán bia hơi Hà Nội nguyên chất là quán ở chỗ ngã tư giữa phố Thái Thịnh và Phô Tây Sơn, và quả thật em cũng hay ngồi ở đó uống. Không biết đúng không nhỉ?
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bia Hà Nội khi xuất xưởng đã có một trên trùm đã thầu hết tất cả rồi mới chuyển xuống các đại lý và các quán nhậu.Hình như thằng này tên là Đường Béo thì phải.bia Hà Nội nguyên chất chắc phải đến nhà tên này mới có được,vì nghe đâu giá nó thầu của nhà máy Bia và giá nó bán cho đại lý chênh nhau rất ít vì vậy chắc chắn dù có là đại lý cấp I đi chăng nữa cũng tính theo tỉ lệ 9/1 rồi đại lý cấp II là 8/2 và xuống các cửa hàng thì chắc các bác cũng đoán được là nguyên chất như thế nào hehhehe nhưng dù sao vẫn thấy ngon vì có bao giờ được uống Bia Hơi Hà Nội nguyên chất 100% đâu.Không biết nó ngon như thế nào nhỉ?Úi thèm quá
  8. mytom

    mytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em mới đọc một vài bài về bia hơi Hà Nội thấy cũng đã. em tuy la con gái nhưng cũng đã đôi lần được ngồi uống bia hơi cùng bọn con trai. Công nhận là rất thú vị. Tại đấy, em vừa đựoc uống bia vừa đựoc nghe chuyen . Thôi rồi thì đủ thứ chuyện, từ chuyện trên giời đến chuyện dưới biển, chuyện cưa cẩm con gái của ông anh em đến chuyện thằng em em bị đá đít ra sao. He He! Thú vị thật. Đã bao giờ các bác uống bia nhắm với bánh đa chấm tương ớt chua? TUYỆT
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu hơi bị củ chuối em gái ah. Vào quán bia thì không gọi nhân viên cũng mang bánh đa và tương ớt cho em ăn rồi, he he. Uh, vào quán bia mà hóng hớt thì đủ thứ chuyện trên đời.
  10. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bác thudohanoi_vn sành bia hơi Hà Nội thế này, nghi quá, khéo nhà buôn bia hơi các bác nhỉ

Chia sẻ trang này