1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Thú Đạp Xe Dạo Chơi Phố Phường và Nghệ Thuật Đi Bụi ( xin lỗi cu Tuấn đã sửa tên topic cho đầy đ

Chủ đề trong 'Huế' bởi northernstar_2308, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Cái Thú Đạp Xe Dạo Chơi Phố Phường và Nghệ Thuật Đi Bụi ( xin lỗi cu Tuấn đã sửa tên topic cho đầy đủ .)

    Hè hè ngày xưa đi học cấp 2, cấp 3 tui toàn đạp xe đi học không hà! Thích nhất là đường Lê Lợi vì sáng nào cũng có đạp khi qua đây, không phải lúc đi học thì cũng là luc về...
    Thế mà giờ đây không còn nhiều dịp để đạp xe đi chơi nữa. Chiều ni túi hết tiền không đủ thuê xe máy đành thuê xe đạp đi công chuyện. Hic tui dạo qua phố cổ Hà Nội thấy lòng dễ chịu quá trời, cây xanh nhiều ơi là nhiều chứ không phải hít thở toàn bụi là bụi như những con đường khác. Lòng tui bâng khuâng nhớ lại những con đường nhiều cây xanh ở Huế như Lê Lợi, Đường 23 Tháng 8, đường Ngô Quyền...Nhớ về cả một thời học sinh đẹp ơi là đẹp nữa! Hic...
    Có ai có cùng sở thích với tui không nào?. Hãy viết vài dòng đi cảm nghĩ đi...




    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 19/05/2004
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này rất hay , nhưng từ từ đã ... Hiện tại là chiều nay nè : 4/4/04 , tao đạp xe chở bé Tờ-Rang @overandover88 bại cả chân đây này . Mệt bỏ mẹ lên được , lãng mạn cái quái gì nữa khi mồm thì thở hồng hộc còn tay chân thì rã rời . Mày có ý tưởng hay đó Tuấn , nhưng mà mày nên nhìn lại cái thây to khoẻ của mày , còn mày nhìn lại cái thây tao thử coi . ** , người ta tưởng tao luyện khô cốt thần công . Mà bé Trang răng mọi ngày ngồi sau xe máy thì thấy nhẹ , mà hôm ni nặng kinh khủng ... . Lâu quá không đạp xe đạp rùi , hôm nay đạp lại thấy cực quá trời quá đất luôn .
    Đồng ý là hai người đạp xe chở nhau đi dưới những con đường rợp bóng cây ở Huế thì lãng mạn thật đấy . Nhưng cái sự đời nó khốn nạn ... Lãng mạn nhưng ai thương cho cái thân con trai mỏi chân đau đầu gối đây trời ơi .
    Xe máy muôn năm , nhưng khốn khổ khốn nạn thiệt , hôm nay mình hết tiền , không còn một ngàn mà đổ xăng nữa , xe máy để chành ành một đống như đống sắt vụn . " Dog die "

    The wonder at your feet...
  3. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    [navy] Công nhận đạp xe dạo chơi phố phường lãng mạn thiệt đó. Hehe, và càng khoái hơn khi được người khác chở mình. Chiều ni cả hội rủ nhau đi chơi, mình ngồi sau xe cha DC đã dã man luôn, hé hé. Tội nghiệp cho cha vừa đạp vừa thở. Người mô mà yếu rứa không biết, over tui nhẹ òm 35,5 kg chơ mấy.
    Lần sau đi nữa anh Chuck hấy, hé hé[/navy]
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    nói ri là bé Trang buồn lém đây...hé hé
    Nghe chuyện anh DC mới nhớ có 1 lần mình cũng khổ hơn ri nhiều lắm lém...
    Đó là 1 ngày vào năm 11,đang đạp xe về nhà theo đường Phan Bội Châu thì gặp 1 con bạn học chung lớp,tui tốt bụng kêu nó chở về...
    đạp từ trường Vĩnh Ninh đến dốc Bến Ngự thì chả có sao,nó cứ khoẻ re như bò kéo xe thui nhưng mà đến cái đoạn dốc trời đánh thì...
    chả hiểu sao năm lớp 11 mình còn cái tật sĩ diện gớm,đến dốc ngại ko dám kêu con kia xuống xe...mà cái con kia nó cũng vô ý vô tứ cái là nó cũng chả chịu xuống...thế có chết cái tô bún ăn buổi sáng ko chứ...
    Thà tui to,tui nặng,còn con kia nó nhỏ,nó nhẹ thì cũng chả sao...cứ như cha chở con mà thôi...đằng này con kia nó nặng ngang ngửa tui rồi mới chết chứ lị...thế là ì ạch đạp lên hết dốc,miệng thì cố nén ko thở to kẻo sợ quê...,lên hết dốc thì cảm thấy sung sướng lắm,cứ như...vứt được 1 gánh nặng!
    Rút kinh nghiệm lần đó,có 1 lần 1 em trong lớp,em đó tui thích lắm,nhưng mỗi tội hơi nặng ,cao ráo,thân hình người mẫu và hơi tròn 1 chút(chắc cũng khoảng 50kg) ,eheh "Kiên ơi,chỏ về với"...tui lặng lẽ chuồn êm,ko dám chở....
    Ôi chao,giá mà như giờ thì chở vô tư,đến dốc cứ bảo nó xuống thôi...nhưng hình như cũng chả còn cơ hội đi xe đạp chở ai nữa rùi...bữa ni toàn chơi sang đi Honda ko à...
    lần gần đây nhất đi xe đạp là lần đầu tiên đi chơi với overandover và baby_alo... lần đó định đi Honda nhưng 2 em lại bảo là đi xe đạp cho vui...
    hehe,hên quá,lần đó có thằng bạn thuộc hàng "chăm đi xe đạp" chở mình!!
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  5. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đi xe đạp lòng vòng phố phường thì quá lãng mạn còn gì nữa,, nhưng đúng thật nếu phải đeo nàng nào đằng sau thì quả là ,,, quá quá khổ ải,, nhưng có cách để không phải chỉ có chàng mệt nhoài, ướt đẫm mồ hôi vì mệt mỏi, dã cả chân,, các chàng có thể share bớt với các nàng bằng cách hãy đi xe đôi hay xe ba như trong phim HQ vậy,, đúng thật hiện nay tại Huế chưa có dịch vụ cho thuê xe đôi, xe ba như ở HN hay SG nên đây có thể là mối lái làm ăn cho các bạn sinh viên chúng ta đấy nhỉ,,, dạo chơi bằng xe đạp đôi trên đường phố Huế thì thật là lãng mạn và đáng yêu đối với các đôi fall in love ha,,,
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ xe đạp đôi đó có rùi , nhưng ra được một thời gian mà không có ai thèm thuê nên dẹp tiệm ... Đạp Vịt coi bộ có đường hơn kìa , trời ni nóng , thuê con Vịt xuống sông Hương đạp qua đạp về thấy sướng hơn ...
    Thi xong đi đạp Vịt không cả box ???
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích đi xe đạp lòng vòng phố phường. Hic, từ khi biết đi xe máy đâm ra nhác nhớm đi xe đạp. Thật ra ở Huế nhỏ òm, đi xe đạp một ngày đã hết.
    Tui nhớ lúc ngày rằm tui và thằng bạn hai đứa thay phiên nhau chở đi chơi, rồi ngồi dưới cột cờ ngắm trăng nữa, thấy hay dễ sợ. Rồi cũng có lần trời mưa lâm thâm, tui lúc đó bị đau bao tử, không ngờ cũng gặp hắn trên net, liền bảo " Mệ nớ ơi, mệ ni đau bao tử quá". Hắn bảo là " Rứa mệ nớ có muốn hết đau mà không cần uống thuốc không?". Rứa là hắn chở tui đi quanh thành phố Huế, gặp lúc mưa thì đứng trú chân, vui dễ sợ, đến nỗi tụi nhỏ trên đường gặp bảo " Anh chị nớ lãng mạn chưa tề." Kỷ niệm thiệt. Bây chừ hắn ta gần ra trường rồi, hai đứa cũng bận ít gặp nhau như trước.
    Tui cũng có một thằng bạn cùng lớp, cũng tài hoa và lãng mạn, thường thường vào chiều tối hắn xách xe đạp lòng vòng. Có lần hắn đạp xe tới đưa tui bức thư pháp mà lúc đó trời lạnh ghê lắm và cũng tối rồi (9h khuya _ ở Huế giờ nớ là đóng cửa rồi đó). Thấy tội quá đành nói " tao đạp xe đi cùng mi hấy", hắn nói " thôi, mi vô nghỉ đi, trời lạnh ri mà đi làm chi vả lại tao đi về khuya lắm". Không biết hắn nói rứa là ngăn tui đi hay hắn có chyyện chi buồn. Hắn ít nói và trầm lặng, tui cũng không dám hỏi.
    Còn trong box ni có một người cũng cùng chung sở thích với tui là Hung2452, ông Hưng ni cũng lãng mạn lắm. Hehe, có lần tui với ổng đạp xe chạy về gần thấu biển luôn. Hic, có lần đạp xe đi chơi, ông bảo là Quyên lãng mạn quá coi chừng thành chết lãng xẹt, hic, vì ổng thấy tui đi xe phiêu quá đó mà.
    Rồi còn những kỷ niệm chạy xe dưới mưa với cô bạn bây chừ gần thành bác sĩ. Hai đứa cũng bận rộn học hành, ở hai thành phố khác nhau, những thú vui hơi ngông nghênh khi xưa giờ chỉ là kỷ niệm nhưng đó là những ký ức đẹp, để rồi mỗi khi nhớ lại hai đứa đều nói rằng: " Răng lúc nớ tụi mình điên dữ rứa hè?"
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , Quyên đạp chừng nớ ăn thua chi ... Hòi nhỏ anh đạp xe chui vô tận hang cùng ngõ hẻm trong cái Thừa Thiên Huế ni đó , rong ruổi cả ngày ... Đi theo tụi cào thông lên Thiên An , đạp ra Ađon Phong Sơn , đạp xuống biển , đạp lên mấy cái lăng ... Ngày mô cũng đi chơi từ sáng sớm tới tối mịt mới về ... Chừ nghĩ lại thấy ghê quá ... Không biết hồi nhỏ mình sức mô mà ghê rứa , nhưng không phải đi một mình mô nghe , chở thêm con gái nữa mới ghê chứ .
    Bữa ni đi xe máy rồi mà con nhác nữa chứ đừng nói đi xe đạp . Bữa trước có xe mà vất xe máy lại quán Net lấy xe đạp bé Trang đạp cho Rồ Man Tíc , hic hic , đạp về le lưỡi ra thờ hồng hộc như thằng dân tộc ... Thấy trong người rồ man dại chứ hết lãng mạn nổi luôn .
    Cuộc sống ngày càng phát triển , ngày càng đầy đủ thì nó càng làm cho con người yếu đi thì phải .
  9. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lãng mạn coi chừng mất mạng đó mấy cha, tui vẫn khoái leo lên xe đạp một cái một rồi vặn lui chạy tới mà thôi, chỉ tội một cái là không đi đâu được khi khô máu. có ai đi bộ xuyên màn đêm chưa? cấm thằng Dc trả lời, he he, khó tả quá phải không Nguyên? đi ngủ bụi cũng có cái thú riêng của nó, tao có một cái giường là bãi cỏ, tao có một cái giường là nền gạch cột cờ, tao có một cái mùng là cả bầu trời sao, tao có một cái chăn là màn sương thấm lạnh, mẹ cái hồi xưa sao ngu thế không biết nhưng mà giờ có dịp vẫn chui bụi lủi bờ, chỉ tội bây giờ công an nhiều quá nó không cho lang thang vật vờ như vầy nữa, thôi *** nói nữa.
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước lớp học vẽ của chị còn đạp xe từ Nhà văn hoá thiếu nhi về Cầu Ngói Thanh Toàn để vẽ, rùi lên Lăng Tự Đức, hì, may ngày nớ chị chưa có xe đạp nên được ngồi đằng trước cái dàng ngang xe đạp của anh cùng lớp, mà anh ý đèo 3 người nhá, nghĩ lại thấy vui ơi là vui

Chia sẻ trang này