1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Thú Đạp Xe Dạo Chơi Phố Phường và Nghệ Thuật Đi Bụi ( xin lỗi cu Tuấn đã sửa tên topic cho đầy đ

Chủ đề trong 'Huế' bởi northernstar_2308, 04/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mlnhthanh79

    mlnhthanh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ''nhớ lại ngày nao bàn tay mình năm bàn chân'' ,
    Hồi học c3 bon tui thường để bớt xe đạp ở nhà, hai đứa đi một cái cho vui, thằng này mệt thì thằng khác chở, mà không phải dừng xe đổi xế đâu, cứ đi và đổi, bây chừ làm như rứa mà mấy chú áo vàng nhìn thấy thì coi chừng đó nghe.
    Bây chừ thì.... đứa mô cũng đi xe máy mà còn lười, chẳng đứa nào chịu chở nữa, thiệt là chán.
    Nhưng mà dù sao lúc buồn buồn mà đạp xe dạo dạo thì cũng vui, chỉ có điều hình như không có xe đạp để mà đi nữa, thôi thì xe máy đi tàn tàn cũng có cái hay.
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ở đời mà không đi bụi thì coi như mất nửa cuọc đời ...Có điều đừng có ngu mà bỏ nhà ra đi , về nhà nói : Me , con đi 3 ngày mới về nghe , đừng để cơm ... Rồi muốn đi mô thì đi , miễn không được bị tai nạn , không được thương tích vào người , không trộm cắp , không đua xe , không đĩ điếm , không đánh nhau là được ... He he he . Mời anh em vô www.dibui.com tham khảo thêm nghệ thuật đi bụi ...
    He he he , mà răng anh @junkie cấm em trả lời ??? , he he he ...
    Đúng là cái cảm giác ngủ bụi khó tả lắm , nhà cửa đàng hoàng nhưng lâu lâu đi ngủ bụi thì đã lắm ... lang ********* đã xong rồi ra bờ sông nằm ngủ ... màn là trời , chiếu là đất , bên cạnh là chai rượu + ống thuốc lào ... Hàn huyên chuyện trên trời dưới biển xong thì ngủ một giấc tới sáng và thức dậy nhìn mấy em xinh tươi đi tập thể dục ... Còn mình thì cầm ống thuốc lào cử lên cử xuống coi như là khởi động cho một ngày mới ... He he he .
    Như bữa trước đó , em với thằng cu Ninh , 2 thằng làm một bọc tiền mà không thuê nhà trọ ... đi lang ********* đã rồi ra chợ Đông Ba mua 2 trái dưa ôm ra bờ sông ngồi đập ra ăn ... Chú công an đi tuần tới hỏi tụi bây làm chi chừ ngồi đây , trả lời là ngồi cho mát ... Rứa là xong thôi anh à ... He he he ... Ngoài Bến Me có mấy cái giàn bông giấy , trèo lên đó ngủ đã lắm , nằm giữa một giàn hoa , trên trời là những chòm sao sáng lung linh , gió từ ngoài sông thổi vào ***g lộng ... Đảm bảo không có muỗi luôn ... Chừ cho em đổi 3 đêm khách sạn với ba đêm ngủ bờ sông em cũng không thèm đổi mô ... Sáng ngủ dậy thì cởi áo quần ra nhảy ùm xuống sông bơi một vòng rồi leo lên ăn sáng uống cafe ... He he he ... Đời tự do tự tại , quá đã .
  3. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    uh, di bui cung vui do nhi??? nghe u noi ma thay,,, ghe so son gai oc ca nguoi,, doi 3nights o KS= 3 nights di bui suong hon thi qua la bo me u thiet co phuc,, suong ko thich lai cu thich kho hoai,, qua de song,,, chac vut vo,,,, WC cung okkkk do nha,,,
    ngoai bac nguoi ta goi cach ngu nay la di lang,, nhung voi quan niem khac hoang toan,, khong phai ra ngu bo de bo bui thi goi la bui dau nha,, ma chi can ko ngu nha cung co the goi la di lang roi u ah,, con nhu u chac chang khac gi,,, ai co xien le,,, xin cho tui voi,, nha tui that bat,,, hihihi,,
  4. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    WC chả ảnh hưởng gì cả, người ta có câu :" nhất ỉa đồng, nhì tắm sông" đi bụi ở Huế có cả hai, nói thật ở Hanoi lúc cần giải quyết nỗi buồn nó chả như ý chút nào cả, cho nên đi lang chả bằng đi bụi được.
    Điên nhất là đang ngon giấc bọn tập thể dục nó làm ầm ầm, rồi nó quan sát mình như người hành tinh khác, thế là không thể ngủ nướng được nữa, cú lắm.
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đi Bụi mà ngủ nướng là chi anh ơi , thức dậy mà nhìn mặt trời mọc , cảnh bình minh đẹp lắm , Mặt Trời như một quả cầu lửa đỏ rực từ từ nhô lên phía hừng Đông ... Có ngủ bụi mới có cái cảm giác đã đó được ... Em cũng thử leo lên sân thượng nhà mình nhìn rạng đông nhưng không bao giờ có được cái cảm giác phê như khi đi ngủ bụi .
    Ai ghét đi bụi xin cứ ghét , nhưng làm ơn đừng dùng từ GHÊ SỢ ... Đi bụi là thú vui tao nhã , muốn đi bụi cũng khó lắm đó , nếu không có chút tâm hồn bềnh bồng thì cũng chỉ là suốt đời cục mịch mà thôi ... He he he .
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chắc tao hôi mùi hòm rồi nên chỉ toàn ngắm hoàng hôn mà thôi, ở chỗ tao nhiều hôm hoàng hôn đẹp vãi linh hồn. tao cũng thích bình minh nhưng mà không bằng hoàng hôn được, cái cảm giác sau hoàng hôn là mát mẻ và sự nghỉ ngơi, còn sau bình minh thì nóng bức và bon chen với cuộc sống, có lẽ vì vậy mà tao toàn dậy lúc 9h, tao cứ để bình minh tha hồ ngắm tao ngủ.
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lần trước ra Huế đạp xe đi đồi Thiên An thấy mà khiếp,đạp lên cái dốc dã man,đạp ko nỗi đành fải dăt bộ,hơ hơ.... khi đó đang làm le em út nên fải gồng mình ra đạp hihihihi,nhớ lại thấy cũng vui.Ko biết có fải do mình đạp xe cực khổ như thế mà có người rủ tí lòng thương nên mới có nagỳ hôm nay ko hì
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thằng anh hôi mùi hòm thì thằng em hôi mùi chi đây ??? , ** , có khi là hôi nách ... he he he ... Em đang mong thi cho xong mà về anh đây anh ơi , cho em chở máy tính về dưới đó luôn không anh ??? ... Coi như em đi bụi luôn , ở dưới nớ luôn , không lên nữa ... Em ghiền cái cảm giác tự do thoải mái và yên tĩnh dưới Trại quá anh ơi ... Đụ con mẹ nó , trên ni xô bồ quá , ngày mô cũng căng thẳng mà *** biết vì răng ... Ở riết người băng hăng bó hó thích đập bậy quá ...
    Hôm qua em mới xin Me em đó , em nói con thi xong Me cho con đi chơi vài tuần hí , Me em cho rùi , me em nói con trai me thích đi mô thì đi nhưng đừng đi phá là được ... he he he ...
    Báo cho anh 1 tin mừng là em đang cầm trong tay cái áo Vespa ... he he he
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 22/05/2004
  9. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chả biết phải nói sao nữa cả về cái vụ áo, chắc là *** cần cảm ơn làm chó gì phải không, cứ vác máy về đây đi, nếu vác được chục mười lăm cái thì tốt, tao làm quán net luôn. Hôm vừa rồi tao lại đi lên lại suối nơi tao đã từng lên lần trước, xa hơn cái chỗ anh em mình đi nhiều lắm, nếu mi về thì đi lên suối câu đêm với tao, hôm đó Chiến tuất với cha chủ bàn bida+ thêm mấy thằng quanh đó lên câu cá, nướng cá nhậu rồi lăn lóc nơi mấy tảng đá ngủ, gọi về *** chịu về. Chỉ tiếc là dưới này kéo đường dây điện thoại khó quá với lại bọn tao thằng nào cũng có máy rồi thì bắt điện thoại bàn làm chó gì chú không thêm net nữa chắc là không nói nổi với quê hương luôn, về nhớ nồi cơm điện,dạo này bò đứng đầy đường.
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he , cám ơn chó gì anh ơi , tại em chộ anh thích mà không có , còn thằng kia *** biết *** gì về xe cộ mà có nên em mới cay cú , năn nỉ nó hoàn lại cho người đáng lẽ ra phải có cho bằng được ... Thằng này nó gà bỏ mẹ lên được , em mới zụ có tí xíu mà nó đã gật đầu rùi ... he he he ... Nó còn giặt sạch để đưa cho em nữa mới phê chứ . He he he ...
    Mà đụ mẹ , anh đừng nhắc tới chuyện đi suối câu đêm , em thèm lắm rồi , không chừng em bỏ con mẹ nó thi em lao về dưới anh cũng nên ... he he he ... Về đó uống sập lão Chiến với lão Bình luôn , he he he , anh Sơn Ẹp với thằng Đông không kể vô ... he he he ... Cứ cái đà mà trăng thanh gió mát , bốn bề là đầm phá sóng vỗ ỳ ầm êm đềm như rứa chắc em cưa vài lít cũng không say quá ... He he he ... Cảnh uống rượu thì đẹp , mồi ngon , rượu ngon ... He he he ... " Nhập tửu thính triều " Uống rượu nghe sóng ... he he he ...
    Vụ Net niếc thì đúng là nan giải thiệt anh hấy ... Cầu cho mấy anh trúng khoảng chục vụ , làm cái cổng Net không dây Wifi luôn cho nó ngạo , lấy mấy cái máy di động rà rà rồi cứ gọi là kết nối internet choanh choách ... he he he ...
    Dưới làng chừ sửa bàn bida rùi , he he he , quả ni về em chơi được rùi , bàn bữa trước ghê quá đánh thua lão Chiến nữa , chứ chuyến ni bàn ngon chắc em chấp lão 30 - 50 quá ... he he he ...
    *** mẹ , mong cho tới mồng 4/6 mà thoát đi bụi về Phú Lộc quá , ở trên ni nhiều đau khổ quá rồi , hao tâm tổn trí , ép tim ép gan , có ngày sinh bệnh mà chết , ** , chết vì tâm bệnh còn gì cay đắng hơn ...
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 24/05/2004

Chia sẻ trang này