1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái thú lang thang ...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    .....Nhiều khi người ta đi không phải để tiến gần đến đích, mà cũng chẳng có đích thì đúng hơn : LANG THANG
    Người ta LANG THANG có khi cũng chẳng vì mục đích gì, cứ đi, cứ đến mặc cho đôi chân đưa đến, những kẻ LANG THANG thường xuống đường một mình để tự ngẫm, suy, mà cũng có khi đầu óc trống rống, người ta đi chỉ vì cái thú ...
    Mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, tù túng với 4 bức tường Tôi lại xuống đường; đầu trần, tay không, Tôi đi thường để để ngẫm, để ngắm mọi người để thấy mình không cô đơn giữa mọi người. ..Gõ nhịp giày trên mặt đường đi về phía gọi là trung tâm thành phố để suy nghĩ về cuộc sống, thấy mình thật "trẻ" thật "già", trang bị thêm vài điếu thuốc trong túi để khi nhạt mồm có cái phì phèo cho có vị, thường là VINA loại Saigon xịn - đừng hòng có lừa nổi tớ thuốc dởm bởi vì đã kinh qua nhiều rồi, đôi khi không kiếm được VINA sài tạm GOLD vậy, ở Quảng Ninh người ta hay dùng GOLD mà cũng không quan trọng lắm có là tốt rồi; thấy hàng nước nào đông vui lại xà vào, vài câu chuyện Chính trị vể hè, vài cậu chuyện phiếm chén trà đặc sít cũng có thêm vài thông tin mà sẽ chẳng bao giờ có trên báo trí...lại đi ngắm những hàng gạch lát đường, những bức tường đổ rêu phong - quá khứ.
    Kia là quán cà fe (uống ở đây cũng tạm được) bà chủ trạc tuổi mà vẫn chắc như CÙ KỲ (lời một người bạn) - tí tách giọt cafe, nhạc buồn nao lòng.
    Kia là con đường ven biển, tượng đài nơi đã từng cùng em nhịp bước, ghế đá, hàng cây, núi và gió biển; Có lẽ bây giờ người ta thích đi vi vu trên những chiếc xe xịn, tấp vào một quán nào đó, ăn uống, hát nhảy múa, ít còn những người lang thang đó đây; Chắc em cũng vậy cũng thích sôi động, thích những những chàng trai "Đểu một tí" con trai không đểu không hấp dẫn thì phải; Còn Tôi thì không, chẳng phải vì chụp cái kính vào có vẻ tri thức, chẳng phải Tôi không đủ can đảm để ôm em như những đôi tình nhân khác - Tôi nó thế, mà nhiều lúc nóng bỏ mẹ.. Rồi đến một lúc nào đó Tôi cũng sẽ "Đểu một tí" - con trai thường vậy.. Người Hạ Long thường nghỉ sớm cứ vào tầm 10 ' 30 đến 11 giờ là phố xá vắng rồi lại, quay về hướng những hàng ăn kiếm gì bỏ vào bụng và quay về với chút vốn ky cóp được, tự thoả mãn để rồi có dịp lại LANG THANG lại ky cóp làm giàu cho cái cảm xúc đang ngày càng xuống cấp vì phải "đút chân gầm bàn".

    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Đừng thiếu hiểu biết vì không dùng Internet.
    Contact 2 me : antd.qni@Vietcombank.com.vn​
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    hị.... đi mấy mình thì đỡ phê hơn. Hôm nọ tự nhiên vác cái xe đạp cà khổ làm 2 vòng quanh hồ tây. Đến cái đoạn từ Yên Phụ xuống ấy, vắng ngắt + dế kêu + tối hun hút khiếp vãi thế mà cũng cố làm lại một lần nữa. Âu cũng là đi thử cảm giác "Thế giới chỉ còn mình ta đi giữa trần gian" hị hị....
    Lúc nãy có bác nào hỏi tắm mưa không ấy nhẩy???
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  3. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang làm 1 tour ăn uống,sau đó lang thang các nhà WC
    Life without You......is like a day full of Tears
  4. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hì bạn gaucon84 co cung so thich voi to ghe.Chua Kim Lien cung la noi to rat thich toi,ko le lac gi ca chi la tim mot chut yen tinh thoi,kien truc chua cung vo cung dep.Cong nhan o Ha Noi hi do la mot trong nhung ngoi chua dep nhat
    Dem giao thua muon mot chut ,luc nguoi di le da van roi ,qua chua cung thu vi lam.
    NhungDo
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mai mốt bảo mấy chú 'áo vàng' tóm mấy người lại hết...
    Mất trật tự quá....!!!!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thích lên cầu Thăng Long hoặc ra bờ sông hồng ! thú vị lắm ! trời dạo này nóng bức lắm chỉ cần ra đấy là thấy thoải mái rồi ! khi còn ở dưới nhà tớ thích đi dạo ở biển chỉ biển thôi cảm giác như mình được hoà mình với thiên nhiên .tối xách xe đi ra đường thậm chí là đêm ! mà tớ chỉ thích đi một mình thui !
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hôm trước về quê,vừa cảm nắng xong lại đi lang thang dầm mưa về sợ gần chết nhưng may wá không sao,sướng vật,mưa to phê dã man
    Thế mày nghĩ mày là cái tác phẩm giề?^_^
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đi lang thang,đấy là câu trả lời của tao mỗi khi mày hỏi :"đi đâu?"Đôi khi thêm vào đó là :"Đi đâu thì đi nhưng đừng trái ý tao."
    Cái thú lang thang dường như đã ăn vào máu tao với mày chả thể nào bỏ đi cho nổi.Tan học về đi la cà ăn uống cùng chúng bạn, những bát ốc nóng trong khu Bách khoa,những chiếc bánh ngô trên đường Hồ Tây, và nhiều nhiều nữa......Đi lang thang để biết còn bạn bè vẫn ở bên mình.
    Đi lang thang trong nắng,đi lang thang trong mưa.Nhớ ngày nào 2 con đi học về,vét nốt đồng tiền cuối cùng ăn 1 bát ốc luộc rồi xé tan cái áo mưa không thèm mặc nữa,nhảy lên xe là phóng đi vun vút. Qua quán cafe ở đầu Hồ tây thấy ồh lên 1 tiếng của những bọn ngồi trú mưa trong quán,2 con thích chí cừơi hí hí rồi đặt tên cho nhau :"mày là con lông bết, tao là con đuôi chuột".Ngày nắng tao với mày dắt nhau vào siêu thị,gọi theo cách thời thượng nghĩa là đi shoping ,dắt nhau đi để làm đẹp cho mình và cho người,âu cũng là làm đẹp cho cuộc sống.
    Tao biết mày hay ghen tị với những thứ tao mua được,nhưngđi với nhau hoài,mày cứ ghen tị mãi thì mày đi với ai.
    Rồi có lần tao với mày lại nổi hứng điên điên,rủ nhau làm 2 người khách bộ hành lang thang 1 vòng xung quanh Hồ Gươm, để thử xem cảm giác của 1 người khách đi thăm thủ đô Hà Nội nó thế nào? 2 đứa dừng chân ở đền Ngọc Sơn,hoà vào dòng người nếu không phải Tây thì là nhà quê áo xanh áo đỏ ấy.1 chuyến đi bất ngờ và đầy bổ ích. Đi 1 ngày đàng dù thu nửa sàng khôn cũng là thu phải không?
    Lại nhớ lần đó vì có việc tao với mày phải đi ST gấp vào buổi tối muộn. Đường thì xa mà lại quá tối,2 đứa vừa đi vừa run khi 2 bên đều là cánh đồng hun hút,đằng sau lại có 1 chiếc xe máy không biết là tốt hay xấu,mày cầm lái , tao ngồi sau canh chừng. Đến khi chiếc xe kia bất ngờ rú ga thì tao với maỳ cũng rú theo cùng 1 lúc.Mày hỏang hồn phóng vút lên,về tới HN 2 đứa mặt mũi tím tái vì rét ,vì đói và vì sợ. Ngày ấy tao với mày đi thăm người yêu của tao,bây giờ chia tay nhau rồi,tao đi đường tao hắn đi đường hắn ,tao lại vẫn còn mày.Điều đó tao tự cho là tao thật hạnh phúc và đáng tự hào lắm lắm.
    Thời gian xa HN tao nhớ mày thì ít mà nhớ những nơi tao với mày đã đi thì nhiều.Hay là mày đã gắn chặt vào những nơi đó, với HN của tao,để mỗi khi nhớ HN tao lại bắt buộc phải nhớ đến mày.Nhiều lúc tao chỉ ước,giá như tao chớp mắt 1 cái và mở ra tao đang đứng giữa lòng HN,hít 1 hơi thật sâu cái mùi đặc trưng không nơi nào có ấy. Trời mùa thu HN thay áo mới,đường phố dường như rộng hơn ,trời xanh hơn,nắng lung linh hơn.Mày đứng trước mặt tao cười và có vẻ đã sẵn sàng cho 1 chuyến đi.Đi lang thang.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lang Thang ... Mình là mình chúa thích Lang Thang.
    Hôm trước vừa Lang Thang sang tận Bát Tràng,khì khì rất vui.
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 16/01/2005
  10. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hội lang thang ttvn có một box bên hàgiang mời các bạn có sở thick lang thang tham dự cùng nhé
    wellcome :http://ttvnol.com/hagiang/461789/trang-20.ttvn

Chia sẻ trang này