1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cải tiến nhỏ, sáng tạo lớn

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ndungtuan, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet_lam2000

    viet_lam2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ sao mọi ng` kô nghĩ tiếp các ý tưởng mà lại đi phê bình mãi mấy ý tưởng của ndungtuan thế nhỉ?

    Lưu Việt Lâm

  2. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, ý tưởng nhiều khi bất ngờ xuất hiện khi nhìn thấy một sự việc nào đó làm cho mình suy nghĩ, nhiều khi rất đơn giản mà không nghĩ ra, vài hôm lại thấy hoá ra chuyện đó đã có giải pháp rồi mà mình không biết...
    Ví dụ như lúc xưa còn đi học cứ nghĩ mãi không biết người ta làm thế nào mà chế tạo từng viên bi trong cái ổ lăn đều như nhau, đến chừng hỏi thầy thì hoá ra có không dưới năm cách làm chuyện đó tuỳ theo quy mô công nghệ và yêu cầu của sản phẩm...
    Cho nên có nhiều chuyện mình cũng tự làm rồi mà không biết có phải là đúng hay không, đã có giải pháp nào hay hơn mà mình chưa biết hay không. Câu trả lời bao giờ cũng là có.
    Nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy lạ kỳ ở chỗ hôm nào đi làm rồi ra về cũng phải cắm chìa khoá vô xe để mở lên và còn phải giữ chìa khoá đừng cho thất lạc...trong khi chỉ cần làm cho cái xe hiểu người đang ngồi lên là mình, thế là xong.
    Mà thực tế chuyện đó có gì khó ? có điều là làm để làm gì?
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    cái này ở vn có rồi. ít ra là ở hn có. nhà thằng bạn tôi ở cát linh bán mà
    [​IMG][​IMG]
  4. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ! Hổng biết vì sao mà say nhỉ!!?
    Tay chân lắc mãi mà đâu có say!
    Chung quy là tại cái đầu.
    Nếu vì xăng thì làm cái lọc xăng nhỏ cho vào mũi và cấm ... thở miệng (nói) là xong!
    Nếu vì lắc, chắc phái dùng loại chống rung, Đơn cử dùng quả bóng bay bơm H2 buộc vào đầu sao cho lực kéo lên phải ưu thế hơn lực lăng ngang khi xe lắc! Chắc cũng đỡ lắm! hehe!
    Các bác xem thế nào?
    NAMSONY
    Đội đầu trời rộng mênh mông
    Đạp xuống mặt đất chân không dấu hình
  5. bmkhanh76

    bmkhanh76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tôi một lần đi công tác ở Indonesia, khi vào wc trong một khách sạn không nhớ tên (chỉ đi nhẹ) khi xong, thì nó tự phun nước. Cứ y như là nó có mắt thần đấy. Cảm thấy là nó nhìn thấy hết "cái của mình" rồi. Thấy ngại quá.
    minhkhanh
  6. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Bạn hãy cho ý kiến xem việc chế tạo một nồi cơm tự động đong gạo nấu cơn đúng giờ qui định và có thể điều khiển được thông qua mạng điện thoại PSTN có tính khả thi không. Mình đang phát triển một số ứng dụng giám sát/điều khiển từ xa qua mạng điện thoại nhưng ý tưởng này có nhiều người ủng hộ mà cũng có nhiều người bác bỏ quá.
    Xin cảm ơn
  7. DUNGTINTOI

    DUNGTINTOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    may bac cho em co y kein the nay ai co y tuong chi thi hay thu tao ra no hay ve no len day cho moi nguoi co thay va co y kien dong gop vo! the co hay hon la ngoi day noi y kien nguoi nay nguoi no! buc minh lam. tha de cai dau no nghi ra cai gi do hay hay dem len day cho moi nguoi danh gia!(may bac cho y kien ve y tuong nay nhe)

Chia sẻ trang này