1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cải tổ lại đội bóng 84 HÀ NỘI bạn nào tham gia xin đăng ký tại đây !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 03/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi người nói đã những suy nghĩ của mình rồi nhỉ ? Chả phải là tớ ko lên tiếng mà đợi bây giờ mới có thời gian viết . Điều đầu tiên tớ muốn nói là đây là đá bóng cho nên chỉ có con trai nên chả phải ngại ngùng gì mà ko nói quan điểm của mình phải ko . Chả sợ người ta nhìn vaò mà đánh giá đâu cho nên thật thoải mái mà nói
    Tớ xin trả lời nhé
    -Đầu tiên là BACH@ :
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    -To Fan :
    - đứng nói cái kiểu " ta đây bất cần như thế " Cậu đúng thì phải bảo vệ quan điểm của mình chứ đứng có trẻ con như vậy ? Dù thế nào thì tớ biết cậu thích đá bóng và muốn đá bóng .
    -Làm ơn đứng nói dưới thời này thời nọ tất cả cũng vì 84 cả thôi . Còn nhớ tôi đá nói với ông rồi chứ tôi ko phải là đứa biết ăn nói cho nên nhiều khi làm mất lòng bạn bè . Nếu tôi ko vì 84 thì tôi cũng chả còn ở đay ngày hôm nay . Tôi ko muôn khoe khoang nhưng mà ông có biêt rằng đã bao giờ tôi bỏ 1 trận nào ko du mưa nắng tôi vẫn đi , ko đá tôi vẫn đi đơn giản tôi được giao nhiệm vụ duy trì đội bóng nhiều lúc tôi rât bận tôi cũng phải đi đến giải lần 4 này cũng vậy tôi ko biết bao lần lặn lội đi nộp ảnh cho mọi người cứ mỗi lần chỉ 1 người 2 ảnh như thế mà ông cho rằng tôi ko quan tâm đến mọi người thì thực sự là quá thất vọng về ông !
    -Điều nữa muốn nói với ông thế này ông có bao giờ để ý rằng cứ sau trận đâu tôi đều nói kinh nghiệm từng làm thủ môn như ra vào thế này thế nọ ko ? Thực sự trong các cầu thủ ông là người tôi quý trọng nhất đấy thế mà ông lai nói như vậy
    _Qua đây nói luôn tất cả 84HN ko 1 ai ko bất kỳ 1 trường hợp nào là đá phủi cả Boy-chan-doi ạ . Tớ luôn là đứa thành kiến nhất với những người mà chỉ khi tham dự giải mói thò mặt vào . tất nhiên ngoại trừ những trường hơp ko thể đá vì có lý do riêng như cậu như MA v...v....
    ]
    -To PhongLA : Ko thể đá được 6trận./tháng trừ khi chúng ta hoạt động mỗi lần ít nhất là 18 thành viên nếu ko thì ko thể được đâu .
    -Nói như vậy là đủ rồi nhỉ ! Chúng ta quyết định như thế này nhé
    CHỦ NHẬT NGÀY (9-11) ĐÚNG 9h30 Chúng ta sẽ có buổi họp mặt chính thưc của đội bóng 84HN qua cuộc họp này chúng ta sẽ giải quyết tất cả các khúc mắc những diều còn thấy ko được vể đội bóng và qua đó cũng là sự ra mắt của các cầu thủ mới ! OKi
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    rut ơi...........hôm đó tôi khó mà đến được giờ đấy.........có gì thông cảm nhé..........mà họp ở đâu vậy ?? Tôi sẽ cố gắng có mặt........dù chậm một chút.......ok ??
              "Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thế chủ nhật 9h30 họp ở đâu thế ông Rut béo he
    sáng chủ nhật lớp tôi đá giải rùi không biết có về kịp được không, nếu không kịp thì cho tui xin lỗi nhé
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tại sân Y ai ko đến được thì 11h đến sau khi đá xong sẽ họp vậy .I-H đã liên hệ với lớp chưa
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  6. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0

    To Boy-chan-doi : Thật sự là xin lỗi cậu . Tớ cũng rất áy náy thực sự là tớ ko biết nói thế nào để thanh mình cho chuyện bảo cậu đóng tiền rồi cậu lại ko được đá . Tuy nhiên thực lòng mà nói tớ dám khẳng định tớ ko bao giờ nói là " đá thế này là được rồi " .Ở đây tớ ko muốn nói tớ là đứa giỏi chiến thuật nhưng tớ chỉ xin phép nói thế này . Trong đội hình chúng ta tham dự giải TTVN chỉ có 2 tiền vệ là tớ và Kingtotty . Vậy thì hỏi cậu 1 điều thay đổi thế nào đây ? khi mà trận đấu thua CFFC tớ vẫn phải cố gắng đá khi biết là chỗ mình ko người thay thế . Cậu là 1 hậu vệ cánh nhưng ở chỗ đó thì có 3 bạn làm tốt hơn đó là I-H , Dungvtr , nta 7384 . Cho nên tớ ko thể làm cách nào khac mong cậu hiểu cho tớ ? Rất xin lỗi cậu .
    Ông nên hiểu rằng Rut à!Tôi nói ra những điều đó không phải để ông xin lỗi tôi,mà là để ông làm một cái gì đó giúp cho đội bóng của chúng ta tốt hơn thôi!Còn tôi thấy ông cũng chnẳg có gì phải áy náy cả,tôi nhớ là tôi cũng chưa từng đóng tiền thì phải!Tôi cũng thừa nhận là tôi chỉ thích đá bóng thôi,chứ trình độ của tôi cũng chẳng ra làm sao cả!Tôi không được đá thì cũng chẳng làm sao đâu,khi mà từ đầu tôi đã không có ý định tham ra giải lần này!Nhưng chính việc làm của ông đấy Rut ạ đã làm cho tôi cảm thấy rằng ông bảo tôi đi đá chẳng qua là vì thiếu người mà thôi.Cũng có thể là ý ông không phải vậy nhưng hành động của ông thì chắc ai cũng phải nghĩ như vậy đấy!
    Sắp tới tôi không còn ở HN nên không thể tham ra đội bóng được nữa rồi.Tôi nói ra tất cả những điều này chỉ muốn làm đội bóng chúng ta tốt hơn mà thôi!Nếu có gì không phải thì ông bỏ qua cho tôi nhé Rut!


        Khi anh mất lối trên con đường xa   

        Trong đôi mắt em có lửa soi lối về

        Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm

        Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...
  7. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0

    hì hai bac có vẻ hỉu nhau rùi đấy ................. thế có phải là hay hơn không .Cứ chỉ chích nhau thì chẳng ra đâu vào đâu phải không ................
    hi hi
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì dạo này tớ ko vào đây đc để theo dõi mọi việc....
    Xin lỗi nhé, ông chưa hỏi ý kiến của tôi đâu :).
    Chỉ nói 1 câu vậy thôi, còn nhiều cái để bới móc, để chỉ trích lắm, nhưng tôi ko định nói ra ở đây, chỉ cầnd đọc mấy bài ở trên tôi đã thấy bao nhiêu điều giả dối đc nói ra để nguỵ biện rồi.
    Bây h về phía các thành viên, tôi ko nói ai cả, tôi chỉ muốn nói riêng với Rut thôi.
    Tôi ko nhận là mình giỏi giang gì cả, nhưng thử xem lại cái hồi tôi vẫn còn làm quản lí đội bóng (hồi đấy ko gọi là đội trưởng) thì như thế nào? Tôi ko nói về thành tích của đội bóng, nhưng ông xem có ai đến rồi chán nản mà bỏ đi ko? Chỉ duy nhất có Marki vì ông này chuyển sang bên TP nên chắc rồi quên luôn. Ông nghĩ vì sao mà Fan lại nói như thế về thời của tôi? Và ông có biết còn rất nhiều người cũng nói với tôi như vậy ko? Theo ông thì khả năng ăn nói của tôi, và cách ăn nói của tôi thế nào? Tôi rất hay làm mất lòng mọi người, nhưng có bao h tôi để ai chán mà bỏ hội đi ko? Tôi nghĩ là ko đâu. Vậy còn ông thì sao? Chả biết đã có ai góp í với ông về cách quản lí của ông chưa, nhưng tại sao đến bây h ông vẫn chưa thay đổi? Vẫn là cái cách suy nghĩ quá nặng về thành tích, dựa dẫm vào quyền lực, nói thẳng ra là như thế. Đứa này đứa khác cứ nói vòng vòng, rốt cục đến h vẫn chả đâu ra đâu cả. Với những thành viên đã bỏ đi, những người đã cảm thấy chán nản, ông ko định làm gì hay sao? Hay chỉ biết nhắm mắt để họ đi thôi ? HÔm nọ thấy ông thông báo sau giải sẽ có cải tổ gì, những rốt cục đã có gì? Chẳng có gì cả, chung qui lại bây giờ vẫn lại đang cãi cọ nhau.
    Nói về việc suy nghĩ vị trí mình là ko thể thay thế, ông đã cân nhắc lại bản thân mình chưa? Chắc chắn là chưa rồi, vì những gì ông thể hiện suốt 2 tháng hè tôi đá với hội nói lên điều đó.
    Nói thêm về lượng thành viên đi cổ vũ đội bóng, ông chắc chắn còn nhớ cái thời mà ông thường xuyên đến muộn 30-40'' chứ hả? Cái hồi mà tôi còn ở VN đấy, ông có thấy đội bóng lần nào đi cũng rất đông ko? Bây h hội đã thống nhất ko đi chơi nhiều như hồi trước, nghĩa là CN đá bóng là dịp duy nhất để mọi người có thể gặp nhau để nói chuyện, vậy tại sao sự thật là vẫn chỉ có lèo tèo vài người đến, thậm chí còn ko đủ để đá bóng nữa.
    Những thành viên đá yếu hơn trong đội bóng, theo ông fải làm gì để có thể đá lên chân? Điều này chắc chắn ông biết mà, fải đc đá nhiều hơn, nhưng thực sự thì sao? Càng đá yếu ông càng ko cho đá :). Đáng buồn là như vậy.
    Nếu mà nói tiếp thì vẫn còn nhiều lắm, chung qui lại tôi muốn nói với ông là ông ko xứng đáng với vị trí đội trưởng, có ai nữa thấy vậy hay ko tôi ko biết (mà tôi nghĩ là có nhiều), nhưng tôi thấy như thế. Là thằng con trai, đừng có nói với tôi cái câu "thế thì tìm người khác mà thay đi", như thế nghe hèn lắm, con trai thấy khó mà bỏ cuộc thì chỉ có vứt đi. Điều quan trọng là bây h ông nên làm thế nào để mọi người - tôi nói là tất cả mọi người - đều cảm thấy niềm vui đến khi mỗi CN đc đá bóng với hội, sẵn sàng đến kể cả trời mưa, và để những thằng như tôi fải câm mồm lại, ko dám nói những điều ở trên nữa.
    Tôi chỉ nói đến vậy thôi, sẽ ko nói gì thêm trong topic này nữa cả, đừng mất công trỉ trích tôi, tôi là thằng biết để ý mọi việc, nên nếu muốn nói tôi sai thì hãy thể hiện bằng hành động để rồi tôi ko thấy những cái như thế này xuất hiện nữa. ngoài ra
    1 là vì tôi ko có tg để online nhiều, 2 là tôi ko muốn kéo dài chủ đề này đến mãi mãi, 3 là tôi thấy ko cần thiết, và 4 là tôi biết những điều tôi nói ở thời điểm này là đúng.
    Vậy nhé :)
    Vậy nhé :).
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  9. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Tất cả cũng những ý kiến nêu ra chung quy lại đều là muốn đội bóng của 84 HN có 1 bộ mặt khác.Gur đã lên tiếng như vậy,mỗi người cũng nên xem lại mình...
    Trước tiên tôi muốn đính chính lại.Đây là topic đc viết ra để làm thế nào cho đội bóng hoạt động tốt hơn,tích cực hơn,làm sao để đc sự hưởng ứng ko chỉ riêng mỗi thành viên đội bóng mà còn cả ở những bạn tham ra trong hội.Tiếng nói của mỗi người là lời góp ý,những ý kiến khách quan đc đưa ra bàn luận.Ko có sự chỉ trích cũng như khích bác nào ở đây.Có 1 số thành viên mới vào hội.Chưa hiểu hết tính cách,con người,tình hình trước giờ của đội bóng.Đừng lên tiếng vô tổ chức như thế."biết thì thưa thì thốt,ko biết thì dựa cột mà nghe"
    Về phần quan trọng nhất là cải tổ lại đội bóng.Người viết bài đầu tiên mở ra topic là Rut.Tôi đọc xong chưa thấy thay đổi gì nhiều trong việc cải tổ cả.Là đội trưởng,là người định hướng cho đội bóng,quyết định mọi việc,đó là 1 trách nhiệm ko đơn giản.Rut là người rất nhiệt tình trong công việc,việc chơi tốt ở trên sân cũng khẳng định anh là người ko thể thiếu vắng trong mỗi trận đấu.Vậy tại sao đội bóng càng lúc càng đi xuống? Có bao giờ người đứng đầu đặt câu hỏi đó & tự tìm câu trả lời của riêng mình chưa.Mỗi người vào đây đã tự trả lời cho ông rồi đó.Nhưng tôi thấy cứ ý kiến nào đưa ra,ông đều có những lí do ,những cách biện minh riêng cho từng sự việc.Ông quá bảo thủ,ko nghe theo lời lẽ góp ý của mọi người.Ko thẳng thắn nhìn vào sự thật là cách quản lí,chiêu mộ,lời ăn tiếng nói chưa đc lòng đối với các cầu thủ của chính mình.Tất cả đều muốn tốt cho đội bóng,muốn tốt cho ông thì mới lên tiếng như vậy.Còn nếu như kiếm 1 người khác đế quản lí hay cải tổ thì chả cần fải dài dòng nhiều lời như thế đâu.Mong Rut & mỗi thành viên tự xem xét lại,cùng nhau bàn luận rồi đưa ra những ý kiến tốt nhất.Đưa ra xong đúng đắn rồi thì fải thay đổi & cùng nhau thực hiện.Việt Nam là đất nước dân chủ,ai cũng có quyền lên tiếng.Nhưng nhớ là trước khi nói thì phải Nghĩ.
    Hy vọng vào 1 tương lai sáng lạng hơn của đội bóng 84 Hà Nội!!!
    ScorpionKing
  10. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, cố lên đi chứ. Em ở trong này nghe tinh hình đội bóng bi bét em cũng sốt ruột lắm. Phần em, em cũng đăng ký 1 chân, khi em về sẽ đóng quỹ đầy đủ.
    Name : Thuận
    Vị trí: tiền đạo cắm hoặc tiền vệ công
    Số áo : 17
    Sở trường : đánh đầu và đánh cầu thủ đối phương.Có khả năng chạy nhanh như 1 VĐV điền kinh khi đội bóng có xô sát. Đồng thời có khả năng chửi bậy nhanh như gió, khiến cho mọi người không kịp nghe thấy.
    Tạm thời em chưa thể cùng đội bóng thi đấu. Nhưng em sẽ sớm quay lại với đội bóng ( có thể là hè )
    Mong mọi người hãy cùng cố gắng.
    I am 6789
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này