1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái tôi .. qúa lớn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Cunbongxu_FTU, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi .. qúa lớn!

    Anh họ tôi có 1 người bạn Cách đây 3 năm tôi quen người đó .Có thời gian ôn thi ĐH chúng tôi có đi học cùng nhau nên cũng khá thân..thực sự tôi rất quý nó nhưng sau 1 thời gian tôi thấy nó đặc biệt à rất thích Mỹ nhưng chưa đến độ sùng Mỹ .Từ năm lớp 10 nó đã hoạt động ở trường Quốc Tế thậm chi dạy cho bọn trẻ con ở đó..Hồi trước nó cũng có ý định đi Mỹ rồi , mọi điều kiện cần có nó đềucó đủ nhưng lại k xin được Visa nên k đi được..Bây giờ nó học 1 trường cũng thuộc dạng có tiếng và thầy cô rất quý nó( theo như nó nói chứ thưchự thế nào tôi chẳng biết) Nhưng cái hồi đi học thêm với nó thì tôi biết nó thế nào rồi.Đúng là nó có mối quan hệ với giáo vien tương đối ổn.

    Nó là 1 người bạn tốt nhưng tôi cảm thấy lúc nào nó cũng muốn thể hiện cái tôi của mình... thậm chí ngay trước mặt tôi...Tính tôi k phải là đứa thích nói những gì mình làm nên cũng chẳng để ý đén những cái đó làm gì nhưng điều này cứ lặp đi lặp lại .Tôi nghĩ tự tin là điều rất tốt nhưng cũng phải biết mìh biết ta.. tôi thấy nó hơi k được khiêm tốn cho lắm... Có lần tôi giới thiệu nó cho mấy người bạn nữa của tôi nhưng cái iểu của nó làm ban bè tôi k có thiện cảm cho lắm..Chính bản thân tôi cũng thấy thế là k hay .Có 1 số việc nó còn làm tôi thực sự thấy thất vọng.

    Tôi k biết phải nói thế nào để vẫn giữ được tình bạn của 2 đứa ...vì điều này rất khó nói ...Tôi phải làm gì đây??
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    như bạn đã nói thì có lẽ đó là một phần tính cách của người đó. con người mà ai cũng có nhu cầu thể hiện cái tôi của mình. tất nhiên làm cho người khác khó chịu thì tốt hơn là đừng để họ gặp nhau nữa.
    còn đứng trên quan điểm là bạn bè thì bạn hãy thẳng thắn và đề cập đến điều đó với người đó.... có thể tìm một lúc thích hợp hoặc là nói về những quan điểm của bạn như là
    núi cao còn có núi cao hơn... rằng điều quan trọng nhất là sự chia sẻ, đôi khi không phải là sự thể hiện.
    tôi nghĩ đã là bạn bè thì nên thẳng thắn nói với nhau chứ không nên đứng nhìn và cho qua. nếu đã thực sự thất vọng thì chắc chắn sẽ có một ngày bạn còn thấy thất vọng hơn.
    tôi thích sự thẳng thắn và đóng góp thiện chí .

Chia sẻ trang này