1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái tôi thứ hai ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi votrungh, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cái tôi thứ hai ...

    ( Nhân tham gia một chủ đề nhỏ của Box 7X Sài Gòn ...)

    Có khá nhiều bạn trên mạng cho rằng do cuộc sống quá bận bịu , công việc luôn căng thẳng nên họ không thể viết lách hay sáng tác nhiều được và đó là một lý do khá xác đáng đối với một số không nhỏ những ai đang quay cuồng , vật lộn với cuộc sống hàng ngày .

    Tôi không biết các bạn có đồng ý không , song theo tôi chính sự vật lộn với cuộc sống gai góc , chính sự quay quắt đôi khi đến tàn nhẫn của cuộc mưu sinh lại luôn có thể là động lực rất mạnh mẽ để chúng ta có thể viết văn , làm thơ , vẽ tranh , chơi nhạc ... như một tiếng nói , một sự thể hiện của một cái tôi khác bên trong . Ở cái tôi thứ hai ấy chất chứa những cảm xúc lãng mạn , mơ mộng đầy nhân bản của tâm hồn hoặc những suy tư chiêm nghiệm của lý trí . Những cảm xúc ấy bị dồn nén trong những giờ làm việc vội vàng , căng thẳng , còn những chiêm nghiệm ấy thường ta chỉ thốt lên hay thể hiện được vào đêm khuya khi chỉ có một mình với dòng suy tưởng .

    Cái tôi thứ hai ấy thực sự quan trọng và có ích cho mỗi chúng ta . Khám phá và thể hiện được nó bằng cách này hay cách khác là một niềm hạnh phúc thực sự . Cái tôi ấy giúp bạn bớt cô đơn , bớt nhàm chán , bớt ức chế và bạn có quyền tự hào là mình không đến nỗi là một con người quá đơn điệu , rằng mình cũng không đến nỗi không có tâm hồn như người ta vẫn tưởng .

    Dạo này người ta đang dùng một từ nghe khá kêu là " chất lượng cuộc sống " . Một cuộc sống chất lượng hoàn toàn không phải chỉ là nhà cao cửa rộng , ăn sung mặc sướng ...vv Nó bao gồm cả phần hồn , phần tinh thần của con người theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này . Như vậy , có thể nói rằng ai có một cuộc sống tinh thần phong phú người ấy đã có thể xem mình là may mắn , là giàu có hơn rất nhiều người khác đang đắm chìm trong một cuộc sống nghèo nàn về cảm xúc .

    Sau một ngày làm việc mệt mỏi , nếu viết được một điều gì đó , hát hoặc nghe một bài hát mình thích , gặp một người mình quý mến ... chắc chắn tôi sẽ ngủ ngon hơn , vui vẻ hơn .

    Thế còn bạn thì sao ? Hãy thử khám phá xem mình có mấy cái tôi ? Và thế giới tinh thần của bạn liệu có nghèo nàn không ?

    17.5.2002
















    Votrungh@
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng vậy, bản thân chúng ta còn rất nhiều điều chưa khám phá, sao không thử dùng nhưng thời gian đó để biết rằng mình còn những gì, mất những gì, nhớ ai, quên ai trong cái góc bé nhỏ của tâm hồn mình. Càng đi nhiều càng cảm nhận cuộc sống có quá nhiều điều mình chưa biết, muốn biết và ...còn nhiều nữa những mặt trái của cuộc sống, ồn ào, bon chen và chóng vánh....................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tự hỏi cuộc sống của mình chỉ có vậy thôi sao ? Sáng thức dậy. Ăn sáng vội vàng. Đi làm. Chiều về nhà. Ăn tối. Đi ngủ. Thế là hết một ngày ! Một tuần có 7 ngày, một tháng 30 ngày, một năm 365 ngày, nếu phải sống một cuộc sống như vậy thì quá ư buồn tẻ. Cuộc sống còn nhiều điều mà ta chưa khám phá ra, phải không ? Vậy thì tại sao không tận hưởng từng giây từng phút mà cuộc đời đã ban tặng cho ta để khám phá ra những điều mà ta chưa biết ???
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    mỗi nguời có 1 khái niệm riêng về cái con nguời thứ 2 ( mà theo tác giả Votrungh là cái tôi thứ 2). Theo tác giả thì cái tôi thứ 2 đó là những khi trong 1 fút của lối sống tất bật.. dành 1 góc trời nào đó đẹp, lãng mạn... tìm ra cái đẹp của cuộc sống mà bạn nhiều lúc quên nó đi vì cái sống tấp nập của chính bạn ấy. Còn tôi, tôi lại có 1 cái khái niệm khác về cái con nguời thứ 2 đó. Hì, cái chính ở đây, không phải là đời sống tinh thần hình thành nên cái tôi thứ 2. Cái tinh thần ấy, thếit nghĩ, luôn luôn tồn tại trong cái tôi thứ nhất, chỉ là nó ít có dịp đuợc thể hiện và bộc lộ ra trong 1 số nguời thôi.
    Còn cái tôi thứ 2, theo tôi thì là cả 1 thế giới, cả 1 con nguời, nó luôn hiện hữu và song song với mọi hành động, mọi suy nghĩ bản thân ta làm hay nghĩ. Nó tốt hay xấu... cũng còn tùy.. nó sẽ khuyen ta cái tốt khi chúng ta làm sai, xúi ta cái xấu khi chúng ta làm đúng, nó sẽ làm cho chúng ta nhiều lúc trở nên ko kiềm chế và tự chủ đuợc, sẽ biến ta thành con nguoi khác hẳn bản thân thật sự.. trở thành 1 nguoi khác đến nỗi chúng ta cũng không ngờ, hay sẽ giúp ta trở nên chững chạc, tốt hơn, suy nghĩ có chiều sâu hơn, và nhiều thứ nữa....Và.. hìhì.. cái trên nhất vẫn là cái tôi thứ nhất, cái tôi này đây, trở nên ra sao, thành cái gì, tồn tại hay không, méo mó ra sao cũng là do cái tôi thứ Nhất này quyết định!
    Thân
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    úy trùi, lâu lâu bạn Gor lại giở độc chiêu làm bạn O xây xẩm hết cả mặt mày...
    Mà bạn Gor nè, thế thực ra giữa cái tôi thứ 1 và cái tôi thứ 2 như bạn viết ấy, sự khác nhau cụ thể là thế nào?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  6. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Một con người
    Một linh hồn
    Một con người
    Một trí óc
    Mỗi tôi khác
    Một con người
    Hai cửa sổ
    Hồn nhiên đó
    Vui tươi kia
    Tình yêu đó
    Ngây thơ kia
    Một nửa ngăn
    Trong trái tim
    Giận dữ đó
    Hung hăng kia
    Mềm yếu đó
    Sợ hãi kia
    Ngăn còn lại
    Tâm hồn chất
    Đầy yêu thương
    Nhưng vẫn trống
    Cái gì đây...
    Tôi tự tin
    Strong girl mà
    Sao lại thế?
    Nhói trong tim
    Muốn khóc ròng
    Sao chẳng đặng
    Như một điều
    Không hiểu được
    Quái thai chăng
    Hay sinh vật
    Ngoài vũ trụ
    Tôi tự hỏi
    Đúng tôi không
    Hay ai đó
    Sẻ bớt hồn...


    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP

Chia sẻ trang này