1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secovuotqua, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secovuotqua

    secovuotqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    CÁI TÔI

    Nếu có một lúc nào đó bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì một điều gi đấy, hãy nhìn lại và nghĩ xem điều làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi ấy đã kéo dài bao lâu, ảnh hưởng đến những mặt khác trong cuộc sống của bạn như thế nào và nếu tiếp tục tình trạng này liệu có đáng không? Tại sao bạn không cố gắng vượt qua thử thách, vượt qua rào cản tâm lý của chính mình để giải quyết và tìm thấy sự thoải mái, hạnh phúc cho bản thân? Khó khăn nào cũng có cách giải quyết. Tuy nhiên, bạn thường hay phức tạp hóa vấn đề, nghĩ rằng nếu bạn cố làm điều này điều kia thì bạn có thể gặp phải chuyện không tốt này hoặc gánh lấy hậu quả nọ, sẽ xấu hổ với mọi người (nhất là khi bạn có một vị trí nhất định nào đó trong xã hội và được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ phong thái tự tin, bản lĩnh bên ngoài và dĩ nhiên những người này hoàn toàn không thấy cái chất yếu đuối bên trong của bạn).

    Nếu bạn tự nhận thấy mình là người có cái tôi lớn, bám víu vào cái tôi lớn ấy thể hiện sự tự tin, bạn lại là người rất yếu đuối và thiếu tự tin. Bạn yếu đuối vì ngại người khác chạm vào cái tôi của bạn, dù chỉ là vô tình chạm nhẹ, làm bạn bị tổn thương. Không ai lại không sợ bị tổn thương nhưng vấn đề là sự e sợ đó của bạn luôn đồng hành với sự thiếu tự tin. Bản thân bạn nhận thấy trong một số trường hợp chính bạn biết rằng 95% khả năng bạn sẽ không bị gây tổn thương, 4% khả năng nằm ngoài dự đoán của bạn và chỉ có 1% khả năng bạn bị tổn thương. Tuy chỉ có 5% không như ý muốn, trong đó lại chỉ có 1% khả năng cái tôi của bạn bị đụng chạm nhưng bạn vẫn không dám vượt qua trở ngại tâm lý hình thành ngay từ đầu dù biết rằng có đến 95% khả năng bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc mà nếu bạn cố tin vào 5% khả năng còn lại thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc lẽ ra sẽ có ấy.

    Bạn là thế đấy, bạn hiểu tất cả, biết mình nên làm như thế nào là đúng nhưng chẳng bao giờ có đủ tự tin để làm điều mình muốn làm ấy. Nhưng liệu bạn có biết rằng chính cái tôi của bạn đôi khi đã vô tình làm tổn thương người khác? Họ tổn thương vì họ đã đặt niềm tin vào bạn, tin bạn hoàn toàn có thể vượt qua cái tôi nhỏ bé nhưng bướng bỉnh của mình nhưng niềm tin ấy của họ đã bị chính cái tôi của bạn đánh gục! Có thể có một lý giải cho điều này chính là họ hoặc vấn đề bạn quan tâm không chiếm giữ một vị trí thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn.

    Nếu cuối cùng, vượt qua chính cái tôi của mình là điều quá đỗi khó khăn đối với bạn đến mức không thể làm được thì bạn ơi, điều duy nhất bạn cần làm lúc này là hãy buông tay. Có như vậy cuộc sống của bạn mới nhẹ nhàng hơn, không bị dằn vặt bởi điều mình quan tâm nhưng không làm được. Trong cuộc sống của bạn còn rất nhiều thứ khác để bạn quan tâm và bạn hoàn toàn làm được. Điều quan trọng là không cố níu kéo điều mình không làm được không những không bận lòng mình mà còn nhẹ lòng người!
  2. tetsuko

    tetsuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hay và đúng lắm, nhưng nếu nếu rơi vào 1% bị tổn thương thì depress trầm trọng. Có lẽ bản năng tự bảo vệ của con người lại khiến người ta luôn làm như thế.
    Mà bạn ơi con số của bạn đó đến 95% sẽ không bị gây tổn thương hả, cái này tớ không chắc, có lẽ không đến thế đâu.

Chia sẻ trang này