Cái tôi !!! Không hiểu sao , vừa đọc một topic trong TTVN mà buồn quá ... tự dựng click vào chủ đề mới rồi viết bài... Buồn quá..buồn chỉ vì Cái tôi!!! Từ trước đến nay, cái lớn nhất mà tôi thấy chính là Cái tôi của mỗi người!!Tôi cũng ko biết định nghĩa cái tôi nó như thế nào cả.. Cái tôi cũng có thể là cái tự ái của mỗi người. Mỗi lần đụng chạm gì đến cái tôi ấy là mỗi người như có sẵn bản năng gồng mình lên để chống trả lại . Có khi vì như vậy mà ko nghĩ đến tình bạn , tình cảm gì cả.Có khi để bảo vệ cho cái tôi ấy mà nói với nhau bằng lời lẽ ko tốt đẹp cho mấy . Tôi đã chứng kiến cảnh 2 người là bồ bịch với nhau dùng những từ ngữ ko lấy gì là đẹp đẽ là ngọt ngào cho lắm , họ gọi nhau bằng mày tao, cả bằng "con chó ". Thật sự ko hiểu nổi?? Cái tôi ấy xấu hay tốt?? Tôi thấy nó xấu lắm.Nó che mắt mọi người , nó làm mọi người trở nên ích kỉ và hộc hằn. Nó làm sứt mẻ tình bạn , tình yêu - những điều cao quí nhất , những điều khó gây dựng nhất... Nếu ko có cái tôi ấy thì sao? Không có nó ,mọi ngưòi có thể tự đặt mình vào bản thân người khác mà suy nghĩ , ko fải vội vàng lên án hay đánh giá bất cứ người nào cả, cũng ko fải mệt mỏi gồng mình lên để chống trả, để bảo vệ cái tôi chỉ vì tự ái .. Cái tôi - nó vô hình nhưng lại chính là rào cản lớn nhất ko cho mọi người đến gần nhau .... Nó tạo ra cái vỏ bọc cho mỗi người mà mỗi lần ai chạm vào đó đều bị tổn thương ..ko fải tổn thương về thể xác mà là về tinh thần... Cái đau thể xác có thể chữa lành được bằng thuốc..nhưng vết thương về tinh thần thì biết đến bao giờ lành lại đuợc đây??? Buồn thật!! ..buồn chỉ vì cái tôi của mình......và của mọi người... ....
Chẹp, cái gì cũng đều có 2 mặt của nó chỉ nhìn từ một hướng thì không thể được. Không có cái gì hoàn toàn tốt và cũng không có gì là hoàn toàn xấu cả, người tốt cũng có cái xấu và người xấu cũng có cái tốt và tương tự như vậy người tốt nhất cũng có lúc làm việc xấu và người xấu nhất cũng có khi làm việc tốt... nhân vô thập toàn, bởi vậy không thể nói cái tôi là xấu hay tốt. Nếu cái tôi là xấu ? nghĩa là mọi người không ai có cái tôi cả hoặc giả nên triệt tiêu cái tôi đi. Lúc đó sẽ ra sao nhỉ ? tớ thử tưởng tượng như thế này, da mặt mọi người đều sẽ trở nên rất là... dày vì không có tôi cũng như không có tự ái, giận hờn.... cũng đồng nghĩa với việc phạm những tội lỗi nghiêm trọng hơn, gây những hậu quả, đau thương nặng nề với người khác mà bản thân mình mình hề quan tâm đến.... Có câu nói rất hay mà tớ rất thích "con người sẽ làm được bất cứ chuyện gì nếu không có tự ái"... tự ái là một phần của cái tôi đấy Còn nếu cái tôi là tốt ? đó là những gì mà Miah đã phê phán cái tôi, nếu nó làm mất mát nhiều thứ như vậy thì chắc chắn là ko tốt rồi . Tốt hay xấu do mỗi người tự quyết định vậy Không ghét, không yêu, không màng giả thật Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
khó hiểu quá......ko phải là bài viết khó hiểu mà mục đích của bài viết kho hiểu quá căng thẳng thật Và rồi mỗi đứa một nơi Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
Vậy đó , sống giữa dòng đời nhiều chông gai và cạm bẫy ,chúng ta đôi lúc phải hụt hơi ,và dôi lúc chúng ta đẻ lộ bản chất trong con người (cái tôi mà miah@ đã nói) nhưng cái tôi đó không có tội , nó cũng từ trong con người mình mà ra , chỉ tội rằng mình đưa nó ra khong đúng chỗ không đúng hoàn cảnh thôi I lay My Love On You
Cái tôi mà Miah nói ở đây, Mit hiểu một phần cũng là "vỏ bọc, lá chắn" của mỗi người.Có lẽ, họ cho rằng mình không nên sống thật với chính mình, bởi vì họ sợ rằng họ sẽ bị lợi dụng hay làm hại.Và khi có bất cứ cái gì liên quan đến " cái tôi" thì cái "lá chắn vỏ bọc" ấy được dựng lên, như một con nhím phản ứng trước sự tấn công của kẻ thù.Có điều, con người ta không phải là con nhím.Bạn bè ta chứ không phải là kẻ thù.Sao ta không mở lòng ra mà sống ? MITDAC@..... The Fool On The Hill Sees the sun going down, and the eyes in his head See the world spinning around...!
Mình ko dám chắc chắn nhiều về "cái tôi" của người khác như thế nào nhưng mình có thể nói 1 cách khẳng định là : "Không một ai có ít hơn 2 con người khác nhau trong 1bản thể của họ"...Có đôi khi chúng ta ko nhận ra, tuy nhiên nếu có thể...1 ngày nào đó, bạn buộc phải đối diện trước 1 vấn đề khó khăn (ảnh hưởng đến bản thân và cả người khác), bạn sẽ nhất định nhận ra trong mình có bao nhiêu "cái tôi", bạn sẽ phải để những "cái tôi" của mình đấu tranh lẫn nhau (đây còn khó hơn là giải quyết vấn đề ah, vì có "cái tôi" tốt và "cái tôi" xấu)...Và một khi "cái tôi" nào đó thắng thì bạn sẽ biết về bản chất của mình rõ nhất...Thật sự mình nghĩ ngay bây giờ, các bạn có thể chưa hiểu hết bản thân mình đâu...Phải đấu tranh thôi...!