1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái tuổi nó đuổi cái xuân.......... ( ???)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cái tuổi nó đuổi cái xuân.......... ( ???)

    Hello cả nhà,

    Lại một chuyện muôn đời nay vẫn thế !

    Tớ với người yêu bỏ nhau......ở thời điểm nên tính chuyện trăm năm......... Trong khi bố mẹ lo lắng, giục giã lấy chồng. Đời thủa nào, mình thấy mình còn tưng tửng, trẻ trung, tương lai phơi phới phần phật trước mặt.....Nhưng các cụ thì ngày nào cũng nhắc, đến sốt cả ruột...Thế là phải làm sao ??? .....Trong khi mình khá kén chọn, hiếm hoi, hoạ hoằn để thấy "dung dinh" với anh nào đấy .... Lại hay ngập ngừng, ngại ngùng với các chàng trai.......Tề gia nội trợ, nhu mì hiền thục, dịu dàng, chu đáo đủ cả.....mỗi tội sinh ra trong gia đình có của ăn của để, được nuông chiều nên có cái tính muốn gì phải đc đấy và thiếu độc lập.... Heo mi......
  2. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì pác giống em roài. Cũng ngại wan tâm đến người khác, sống chỉ lo cho mình.
    Cách khắc phục: xung phong làm lớp trưởng hoặc bí thư, hay bét nhất là lớp phó phụ trách học tập. Như thế mình sẽ có trách nhiệm với bản thân hơn và học được cách wan tâm đến mọi người.
  3. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ đến nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời của những người ta yêu thương khi họ nhận được sự quan tâm, chăm sóc của ta. Hp là cho chứ không phải là nhận. Rồi một ngày ta sẽ làm vợ, làm mẹ, cần biết bao đôi bàn tay ta, tâm trí ta dành cho những người ta thương mến.
    Cái váy bị dơ, móng tay bị xước,có đáng gì đâu? Bát cơm ta ăn, cái giường ta nằm,căn nhà ta ở.... biết bao người đang mơ ước....Cái tuổi nó đuổi xuân đi...Đời còn lại gì, ta mang được gì khi nhắm mắt xuôi tay???
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng những người được nuông chiều từ tấm bé thì khi yêu người ta biết nuông người yêu lắm mà?? Người ta tua lại các bài chăm sóc của người thân là đủ phê rùi.
    Chẹp, nếu chưa qua 30 thì chị cứ yên tâm chơi đi.
  5. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    À, một Miss TTVNOL tuột xích đây . Tớ bảo nè, chừng nào ấy còn cái giọng tinh tướng "sinh ra trong gia đình có của ăn của để " thì ấy còn chưa hiểu vì sao tình yêu cứ vỗ cánh bay đi đâu.
    Mới lại, không ai lại tự nhận mình là " tưng tửng " đâu. Đúng là người ngợm làm sao chiêm bao làm vậy . Lâu rồi không gặp thấy bệnh của ấy vẫn nặng lắm đấy. Vẫn nghĩ mình là ai thế ?
  6. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đâu phải vì người thân mong chờ?? Hay vì ko mang được gì khi chết nên lấy chồng?
    Những cái đó có ý nghĩa lớn, nhưng ko thể là lí do 1 người quen nuông chiều hay thơ ấu vất vả phải lấy chồng.
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    @ Bạn **** lượn, **** bay
    Ừ ! Cũng nên kể lể đôi chút cái thân cái phận mình nó ra sao. Chứ đời người biết thế nào là giàu sang, bây giờ ở trời xa, lại ngậm ngùi cảnh thiếu tiền, thiến ăn....cho nên nào dám tinh tướng với ai.
    Mà thôi ý ấy là gì ...... Hịch toẹt ra cho xong.Mất công ấy nói cong queo làm tớ nghĩ vòng vèo
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 12/01/2006
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Phải cái nó lại ngược lại em à.......... ..... Bản chất muốn gì đòi đấy, đã đòi phải đòi bằng được.......Cho nên nó mới ko xuôi chèo mát mái !!!
    Em bảo chị đến năm 30 mới lo lấy chồng...thì chết dở à...

  9. khong_dong_y

    khong_dong_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    oi dao, sao em bi quan thế, tình đến tình đi là chuyện bình thường thôi, cái ở lại với em mới la tình yêu chân chính. còn mấy cái như em kể thì đầy dẫy, ko fải tình yêu của minh đâu, no đi la đúng lúc rồi đó. Đã đến lúc đổi một anh chàng khác rồi. Trên diễn đàn còn vô khối anh đang muốn nộp đơn đăng ký kìa em.
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đến tranganhfut cũng phải kêu ca về tình cảm ư? Hình như hôm qua vẫn còn tưng tửng lắm kia mà sao hôm nay lại ra nông nỗi?
    Chẹp, lỡ trên 30 thì sao? Đùa thôi, 30 chưa phải là tết! Tớ còn 1 loat các chị O30 ngồi chật giường đằng kia kìa! (phải trốn các chị vào đây viết bài) Đời dẫu sao cũng còn nhiều việc nữa, 1 hướng đi mà tớ đang tìm hiểu để gây dựng hạnh phúc gia đình mà không cần partner, đó là tìm con nuôi! Không biết tranhanh mê trẻ con không? Mình quý chúng nó lắm, mà trẻ con cũng dễ quấn mình!

Chia sẻ trang này