1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái tuổi nó đuổi cái xuân.......... ( ???)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề cái topic cứ tưởng tác giả là bà nội nào sinh năm 1919 , hoá ra là em tranganh trẻ trung Em còn trẻ lắm , việc gì mà than vãn chuyện chồng con ghê rợn thế đồng chí tranganh ?
    Riêng chuyện có của ăn của để thì he he , cẩn thận ko các anh đào mỏ đấy
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang Anh Phút
    Chị Trang Anh Phút
    Chuyện tình yêu tan nát
    Vẫn ung dung mĩm cười
    Ngắt một đóa hoa khô
    Chị cài lên mái tóc
    Đầu ngẩng cao bất khuất
    Ngay trong phút cô đơn
    Bây giờ ở trên giường
    Chị mơ về người khác
  3. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Hi hi.. bạn nào vote bài viết của tớ 5 sao nhố ghê Chả là toàn người quen cũ gặp nhau thôi mà chứ có gì là phát hiện hay sáng kiến đâu. Gì chứ đội quân Làm đẹp thì vẫn nổi tiếng là ba hoa tô hô chấm com rồi. Đi đâu nổ banh trời đến đó trong đó có bạn tranganhfut đây
    @ tranganhfut : Kể lể cũng có ba bảy đường kể lể mờ. Sao người khác cũng kể lể mà tớ không thấy tinh tướng nhờ. Ấy là tớ chặn họng ấy trước bởi tớ biết là màn chào hỏi của ấy xong sẽ đến màn tự trình diễn hầm bà làng nhằng đủ thứ ái ố mỹ miều . Rồi năm ba chị em vào khen nhau nức mũi........tớ Biết rồi khổ lắm khoe mãi. Nói trước để khỏi mất công đấu tố
    Tớ đã bảo rồi cái tính đấy, cái con người ấy thì sông khó đổi núi khó rời. Cứ hỏi tại sao ?
  4. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Cái khó nó ló cái khôn
    Tết này đi chơi với bạn đi [​IMG]
  5. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0

    pác cứ yên tâm đừng lo xa quá, mòd box này là chị vyhuynh, chứ có đội ngũ mod thợ câu cá'' ở album đâu. Mà dạo này sao bác với đồng bọn ko thấy vào box em chơi nhỉ
    À quên, chúc Chị tranganhfut,tìm được một nửa ( cứ phải thế ko mod lại bảo spam
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em thấy có sao đâu ạ ?? Nhà có của ăn của để thì cứ phải nói cho rõEm thì bên họ nhà em có câu của miệng " mày thích thằng nào thì cứ thoải mái con nhá, tao còn ở đây ko đứa nào đào mỏ được nhà này đâu"
    Nói thêm câu nữa kẻo lại bảo xì pam Với các mối quan hệ sắp tới, đề nghị chị Trang tỉnh táo, thấy lão nào ko được là bỏ luôn, ko dây dưa nhiều...Mất thời gian của mình + để các cơ hội tìm hiểu khác tuột khỏi tay
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 12/01/2006
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đùa vậy thôi chứ thật tình thì của thằng nào thằng ấy ăn , cái gì của nả ko phải do tay mình làm ra thì đừng nên tơ tưởng . Nói thật , tớ thấy nhiều chú lấy vợ nhà giàu , bản thân phụ thuộc vào gia đình vợ nên trông khúm núm thê thảm lắm .
    Tớ ko quan tâm đến gia cảnh vật chất nhà các nàng . Nói chuyện với cha mẹ nàng mà thấy người ta cũng lễ độ thì ok rồi . Với lại bản thân mình dẫu không là người lắm tiền lắm bạc , thì chí ít cũng nên tỏ ra là người độc lập , có học thức và lễ độ, được như vậy thì người ta cũng ko dám khinh dễ mình .
  8. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà giật cả mình. Thời đại này các em gái được học hành nên đời sống suy nghĩ cũng thay đổi quá. Nhận nuôi trẻ em là tốt, nhưng chăm sóc chính con mình ko phải tốt hơn sao? Cứ suy nghĩ sống cho mình, ko cần partner, ko cần con cái, ko cần biết đến bố mẹ mong ngóng thế nào.. thì có ích kỉ quá không?
    Tranganhfut@ tớ ủng hộ phụ nữ trẻ sống độc lập và lập gia đình muộn, cứ lúc nào cảm thấy cần thì bắt đầu cũng đc, có phải là không lấy chồng đâu nên chắc bố mẹ cũng thông cảm. Thực tình nhìn mấy chị 30 cá tính trẻ trung thông minh tớ cũng xao xuyến lắm. Nếu tự tin là mình ko đến nỗi ế thì cứ vô tư đi, cái gì phải đến sẽ đến thôi
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gái VN bây giờ tớ thấy hình như 24-25 là thi nhau cưới rồi ( ko phải ở quê nhá , toàn các em đi du học và nhà giàu thôi ) . Các bé như tranganh , embemuathu ... chắc đang cuống cuồng
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Giai mà khúm núm thế này thì vứt đi cho rồi ạ
    Thông thường, nhà giàu nhờ làm ăn chính đáng bằng tài trí và sức lực +chút may mắn của các cụ thì nhà đó hơi bị được. Bác tdna yên tâm, các cụ nhà mấy nhà đó ko những giỏi mà còn khéo (nhưng ko khéo kiểu lươn lẹo, mà kiểu có trước có sau). Mấy nhà kiểu đó kén chọn dâu, rể hay nhìn vào cái tài, cái tâm hơn là túi tiềnNhưng mấy nhà giàu thì con trai được quý như vàng ấy, sợ chết khiếp.....
    Hay là...chị Trang với bác tdna ghép đôi đê
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 13/01/2006

Chia sẻ trang này