1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái tuổi nó đuổi cái xuân.......... ( ???)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị Tranganhfut cứ gọi là yên chí lớn nhà có của ăn của để, nhu mì hiền thục nết na là ko ế rồi.
    Sẵn đây em gợi ý thế này, theo ý em thì bác Quacker bên kia đang tuyển partner, em thì em thấy chị có vẻ đủ điều kiện đấy, có gì chị nhanh chóng đăng kí với bác ấy đi, nghe nói 15/1 là hết hạn đấy.
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Túm lại ! Qua đây tớ rút ra một điều. Vấn đề tình yêu của tuổi trẻ phải than vãn, kể lể buồn đau, bôi cái nỗi buồn của mình càng rộng càng sâu càng tốt. Cho nên lần sau tớ sẽ cố gắng bi đát hoá, và bi quan hơn về mình. Sẽ tìm được nhiều cảm thông hơn chăng.
  3. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là anh nhất trí với quan điểm giàu nghèo là phải nói cho nó rõ ra, gia cảnh mình thế nào thì nói thế í. Em nào còn nghèo cũng ko nên mặc cảm, vì đa số mấy người giàu nhất thế giới bây giờ hồi trước họ cũng nghèo lắm, được cái họ không tự ti.
    Em **** phân tích cho anh nghe xem nào.

  4. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn. **** tớ xin kiếu vì **** tớ sinh hoạt ở Hội Tiết hạnh tự phong lâu lắm rồi Bây giờ ôm đồm thêm Hội Nổ này nữa e rằng **** tớ chịu hông nổi ....
    Bạn tranganhfut và bạn embemuathu cứ sinh hoạt tự nhiên
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhà giàu thì cứ tự nhiên khoe thôi , chả có gì ghê gớm . Cũng như tớ , nhà nghèo , quê mùa thì vẫn có quyền khoe và tự hào , ko việc gì phải xấu hổ hay ngượng ngập
    Có một nền tảng ban đầu tốt thì rất thuận lợi . Nhưng cái chính vẫn là bàn tay và trí óc của bản thân mỗi con người thôi . Chứ còn của núi thì ăn chơi vẫn hết ( như Mike Tyson lúc xung nhất có 300 triệu USD , bây giờ do ăn chơi tiêu xài nhiều quá đâm ra nợ ngập đầu . Sự nghiệp về chiều , vẫn cố lết cái thân già lên võ đài cho mấy tay trẻ khoẻ đấm như đấm bị bông để mà kiếm chút tiền )
    Túm lại là tớ đánh giá rất cao các chị em thẳng thắn biết người biết ta như tranganh , embemuathu
  6. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    **** em mắc bệnh GATO chữa mãi không khỏi à ? Mỗi người một bệnh. Thời buổi bây giờ tự do bệnh .....hoạn cơ mà. Người ta nổ thì kệ người ta đi vì xét cho cùng vứt bỏ những cái đó đi thì có gì là giá trị đâu. Giàu có cũng là một giá trị khi mà các giá trị khác trống rỗng.
    Tự dưng nhắc làm chị nhớ Hội...hic hic....
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hay . Rất thông minh
  8. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh phân tích sơ qua bệnh của mấy e nhà giàu cho các cô chú nghe nhé:
    - Nếu giàu mà xinh, lại tốt nết ngoan hiền rồi blah blah....thì đek phải nói rồi, cứ gọi là ý trung nhân bâu đầy.
    - Nếu giàu mà chẳng xinh chẳng xấu, tính tình lại chẳng bằng ai, muốn được yêu chiều công chúa cơ thì thấp không thông, cao không tới....
    - Nếu giàu mà xấu thì nhắm mắt mà để bọn cầm xẻng chực ngoài cửa nó lao vào mà xúc thôi.......
    Đấy đơn giản có thế thôi, e Phụt cứ yên chí nhớn mà ngồi đợi tiếp nhé.....
    u?c vyhuynh s?a vo 02:23 ngy 14/01/2006
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Rồi ! đổi tên topic thành nhà em giầu mà em ko có người yêu cho hợp với mấy bài reply nhỉ !
    Có mấy người quy từ chữ "có của ăn của để" của tớ thành ra giầu có, mất nết......... Vô lí hết sức.

  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1

    Này, c bác đọc lại từ đầu đến cuối đi nhé. Thử xem nếu mấy reply ko cạnh khoé chị Trang thì đâu đến nối fải thế này? Bác tự suy diễn rẻ rúng này nọ đấy chứ.
    Tiếp, các bác kể cũng lạ. Nhà giàu thì cứ fải có thằng đến đào à Lấy đâu ra cái chân lý đó?? Nhà giàu thì ko kiếm được chồng tử tế à?
    Tiền có thể tạo ra bằng nhiều cách, trong đó có thể = công sức lao động và một tá các giá trị, phẩm chất (những thứ một số bác ở đây tự cho đó mới là giá trị đích thực). Vậy thì nhà giàu somehow cũng chỉ là cái bề nổi của các giá trị đích thực thôi ạ
    Kết, các bác GATO thì cũng vừa fải thôi. Thế mới biết ở Việt nam có giàu đến mấy cũng chẳng dám ho he, true for both legal and illegal cases!!!!

Chia sẻ trang này