1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái tuổi nó đuổi cái xuân.......... ( ???)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã bảo rồi, chỉ có ở đây giàu kiểu gì cũng ko dám khoe đâu.
    Tớ thuộc loại 1% koTHƯỜNG ấy ạ (fần highlight)
    Nếu ấy cũng nghĩ đằng nào nó cũng được công nhận thì sao ấy fải tốc váy lên xỉa xói tớ Đằng nào cũng thế cơ mà
    Với lại, ấy cứ nói thế này tớ cũng chẳng YÊN TÂM mà sinh hoạt được ấy ạ
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2

    Đời thấy đứa nào rấm rứt, hay than vãn về chuyện giai gái là nó thể hiện ngay ra bạn **** bay ạ.
    Còn đứa nào GATO thích xỉa xói thì nó cũng rõ lắm.


  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Các bạn thân mến,
    Do mỗi người sinh trưởng trong điều kiện và môi trường khác nhau nên cách thể hiện bản thân ko giống nhau là điều dễ hiểu. Có thể cách thể hiện nào đó với bản thân họ là điều bình thường và họ nghĩ nó đơn giản nhưng với người khác lại là điều khó chịu và chướng tai gai mắt. Điều đó chẳng hề gì vì để đánh giá một con người ko thể chỉ dựa vào 1 hoặc 2 khía cạnh là có thể nói hết được. Hơn nữa, với góc nhìn khác nhau về cùng 1 vấn đề thì ko nói được ai đúng ai sai cả. Chính vì vậy những bài suy diễn có chiều hướng negative về đối phương ko có cơ sở sẽ được delete đẹp [​IMG]
    Dĩ nhiên, những bài post tương tự sau bài nhắc nhở này ngoài chuyện bị del, chủ nhân cũng sẽ được nghỉ mát 3 ngày... để giải stress [​IMG]
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    "Ý trung nhân " thường là cụm từ dùng khi nói tới 1 người mà mình với họ tâm đầu ý hợp , thương yêu gắn kết với nhau ( tức là hai bên người nam với người nữ đã thương nhau rồi ) . Chứ "ý trung nhân " không có nghĩa là những kẻ thích , hoặc yêu đương tán tỉnh đâu . Mỗi người ở một thời điểm nhất định nhiều nhất là 1 "ý trung nhân" thôi , lấy đâu ra lắm mà bâu đầy
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Túm lại với topic này , chúng ta nên tập trung vào trọng tâm là chuyện yêu đương hôn nhân của chị em ( việc các chị em cưới luôn liên quan đến các anh em ) .
    Tớ có cô em gái , chắc cũng lứa lứa với tranganh , embemuathu . Tớ rất yêu quý nàng , chỉ mong sau này nàng lấy được tấm chồng tốt tốt , sống hạnh phúc Nói dại mồm , nếu anh cu nào đối xử tệ với em gái tớ , thằng anh nó tất sẽ vác dao phay tới nhà hỏi tội
    Vì lòng yêu quý dành cho em tớ , tớ rất thông cảm và trân trọng mọi cô gái trên quả đất ( ko phân biệt sang hèn xấu đẹp ác hiền ) .
    Công nhận làm thân con gái có nhiều thiệt thòi . Vừa qua tuổi hồng chưa được bao lâu thì bụng đã lo ngay ngáy chuyện " chim vào ***g , cá cắn câu " rồi . Cô em tớ lúc bé thường hay phụng phịu là làm con trai thích , còn làm con gái như nàng luôn chịu nhiều đắng cay và bất công . Ví dụ tớ làm vỡ 1 lúc 4 cái bát thì mẹ tớ ko nói gì , nhưng em tớ làm vỡ dù 1 cái thì thế nào cô nàng cũng bị than phiền . Rằng đoảnh như thế thì sau này ko biết về nhà chồng rồi sẽ như thế nào đây Hoặc là nàng nếu lỡ vui quá mà cười ha ha thì cũng bị mẹ tớ " chỉnh đốn " ngay . Rằng con gái mà cười ha ha như thế , về nhà người ta sẽ bị chê cười là vô duyên đay đảy mà thôi
    Có 1 chuyện mà mình rất thương cô em . Ấy là lúc tớ vào học đại học . Tuy ăn mặc xoành xoàng nhưng túi tớ luôn đầy tiền . Tiền các loại học bổng , đi dạy thêm dạy trúng nhà giàu con cái họ học hành tiến bộ nên họ trả hậu hĩnh . Ở nhà người bác , bác trai và bác gái rất yêu quý thằng cháu , vì yêu quý nên tuần nào cũng cho tiền Cuối tuần lại đến đánh dậm nhà dì , lúc về dì dúi tiền vào tay bảo cầm lấy mà ... đi xe bus ( nhưng thực ra phải đi vài chục chuyến thì mới hết số tiền đó ) . Đã thế tháng nào ba mẹ cũng gửi tiền qua vào . Nói là con ko có nhận đâu thì ba mẹ cũng ko chịu . Ba mẹ nói tiền các loại kia con cứ cầm , còn con đi học ba mẹ sẽ lo cho con đầy đủ . Tớ tiêu tiền như xiếc , cứ có trong túi là ngứa ngáy , tiêu cho bằng hết thì thôi
    Đến khi về nhà thăm ba mẹ . Trong bữa ăn , cô em khoe là nàng đi chợ mua mấy chục gạo rẻ hơn những người khác . Hai mẹ con mừng hí hửng . Mình vốn không quan tâm và cũng không biết cụ thể tình hình nên hỏi : - Thế rẻ là rẻ hơn bao nhiêu ? Trả lời : - 200 đồng . Tớ choáng váng , nghĩ mà thương em út quá . Trong khi mình tiêu xài phung phí như vậy ...
    Khi sắp vào lại trường , cô em dúi vào tay tớ mấy trăm nghìn . Tớ hỏi thế tiền này em lấy đâu ra . Nàng trả lời là tiền học bổng các loại và tiền ba mẹ cho ( lúc ấy nàng học lớp 11 , ba năm cấp 3 trọ học xa , 2 tuần mới về nhà 1 lần ) . Tớ hỏi thế em tiêu 1 tháng hết bao nhiêu ? Nàng trả lời là 100 ngàn . Tớ hãi hùng : - Thế mỗi ngày em ăn 3 ngàn thôi à ? Nàng hồn nhiên kể là nàng đi chợ tự nấu nướng nên mọi thứ rất rẻ . Nghe nói vậy mình thương quá , ko lấy tiền và tự hứa từ nay sẽ chi tiêu ít lại . Nhưng rồi non sông dễ đổi bản tính khó chừa ,vào lại trường , cứ tiền có trong túi là vèo vèo cho bằng hết thì mới ...yên tâm
    Bây giờ cô nàng đã khôn lớn , ra trường và có nghề nghiệp ok . Dần dần cô nàng cũng đã bỏ được cái tính giản dị quá đáng mà ăn vận đẹp đẽ tân thời hơn chút đỉnh . Chắc sắp lấy chồng rồi đây

  6. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải sở trường của tôi, nhưng vô tình "quất ngựa" qua đây nên xin "truy phong" vài lời. Nói chung mấy nàng công chúa nước "thầu rầu" có thể chia làm ba nhóm:
    Nhóm 1: "em vẫn như ngày xưa", đi chào về hỏi, dịu dàng, đằm thắm,....
    Loại này thì mấy ông cỡ Khánh "trắng", Thuyết "buôn voi", ...cũng phải yêu.
    Nhóm 2: "con gái bây giờ thích tien tieu ", @, SH, LX,....Mấy em này thì mấy ông trên.... càng yêu.
    Nhóm 3: bất định, thỉnh thoảng ở Nh1, chán thì lại đến Nh2.
    Theo quan điểm riêng của tôi thì thời trai trẻ nên yêu những em Nh2, khi nào có ý định lấy vợ thì tìm mấy em Nh1. Nếu không được thì "thịt" mấy em Nh3. Dễ bảo! "Hôm nay đi nhà hàng nhé" "OK"; "Hôm nay anh muốn ăn cơm nhà" "Dạ , để em nấu"
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bậc đàn anh ( với tớ là đáng kính ) đã nói như thế này . Đàn ông VN có cái tật là chia sẵn chị em ra thành nhiều rọ . Sau đó gặp chị em nào là nhanh tay nhét ngay họ vào 1 trong mấy cái rọ đã đinh sẵn đó , mà không chịu biết 1 điều rằng con người ta sống trên đời vốn rất phức tạp .Cao thượng và hèn hạ chỉ cách nhau 1 lóng tay , xấu xa và tốt đẹp chỉ cách nhau một bước chân . Con người đã phức tạp , phụ nữ lại càng phức tạp . Chớ nên khơi khơi mà đánh giá người ta
    Ngay bản thân mình cũng vậy thôi , khi tốt khi xấu , khi thấy mình cao thượng , khi thấy mình hèn hạ . Cho nên bao dung được với người ta từng nào thì tốt từng đó , vì bao dung với họ cũng chính là bao dung với bản thân mình . Mỗi người mỗi hoàn cảnh thôi .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 14/01/2006
  8. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ đã bảo là các ấy cứ tự nhiên sinh hoạt đi rồi cơ mà. Sao cứ rấm rứt thế ? Đừng vì mấy lời nói mà sì trét lộ ra mặt thế chứ
  9. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nói dài thế ? **** em đọc không nổi. Tưởng tdna chỉ quen mỗi hai từ " lên giường" thôi chứ. Hoá ra cũng biết đãi bôi cơ đấy
  10. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hay . Rất thông minh

Chia sẻ trang này