1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái tuổi nó đuổi cái xuân.......... ( ???)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Ừ ! Chị công nhận. Bây giờ bắt đầu tìm hiểu một người mới lại phải tính xem có đủ tiêu chuẩn làm chồng và cáng đáng hẳn một gia đình, một bà vợ và bố mẹ vợ ko ??? Thường mối tình sau sẽ cưới rất nhanh. Nhưng chị thấy tìm hiểu nhiều hơn 1 năm còn chưa bộc lộ hết bản chất mà huống hồ có vài ba tháng.
    THeo chị thì sau đấy cũng mệt mỏi vì tìm hiểu lâu đâm ra lòi tính xấu cảm thấy ko muốn cưới nữa. Nên đang độ tình còn đẹp thì cươí cho xong, vì cũng đến tuổi rồi mà............Nhưng để hôn nhân được bền vững thì nên có thử thách và hiểu tính xấu của nhau, sau này về sống mà lựa nhau

    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 14/01/2006
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trang Anh : he he , ko nên tìm hiểu làm gì cho lâu em ạ , càng tìm hiểu kỹ càng thấy lòi ra nhiều tính xấu của đối tượng
    Rồi lúc ấy lại đòi chia tay này nọ có khi mệt ra . Bịt tai chọn chuông có khi lại hay
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 14/01/2006
  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Anh thân mến ! anh cho rằng hôn nhân là thiên đường hay sao mà để đến về cùng một nhà với nhau mới thấy lòi cái tính xấu ??? CHẳng phải đến lúc đấy thất vọng tràn trề, lại tủi thân muốn quay về đời tự do hơn.........
    Lúc đấy thân gái côi cút ở nhà chồng, áp lực tiền bạc, con cái, rồi "bát đũa" va chạm hằng ngày........Chẳng không gian đâu mà kịp chỉnh lại suy nghĩ cho vừa nhau....
    Nan giải, nan giải.
    Nói chung, cưới chồng ko thể liều được.
    Nhắn thêm anh, gái 24,25 tán nó ko tin mới đau chứ.....hehe
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 14/01/2006
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn tớ sắp cưới nhau cả rồi . Cơ bản là gia đình các đồng chí ấy đôi bên có điều kiện về kinh tế . Còn như 1 chú bạn khác của tớ , lên thành phố học và hiện ở lại làm việc , lương kỹ sư tháng 3 - 4 triệu . Nhưng SG đắt đỏ , chú than phiền là với tình hình như vậy thì chẳng biết khi nào mà cưới được vợ . Vì con người vốn tồn tại được không chỉ nhờ tình yêu mà còn nhờ việc đút cơm vào mồm nữa . Ngoài ra cũng cần phải kiếm 1 chổ chui ra chui vào
  5. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ nghĩ chuyện vợ chồng là do duyên số cả, yêu đương tìm hiểu lắm vào có khi chẳng đi đến đâu. Con người trước khi cưới và sau khi cưới là hoàn toàn khác nhau, khi gạo nấu thành cơm thì bản chất thật mới lòi ra. Như tớ nếu khi quen bạn gái thì dạo shopping với nàng vài tiếng đồng hồ là chuyện nhỏ, nhưng nếu sau này cưới vợ thì bảo đi shopping cùng vợ như lúc mới quen là chuyện không tưởng nhé. Cùng lắm là chở đến nơi, hẹn mấy giờ đến đón thôi để tớ còn vi vu cafe với bạn bè. Hôn nhân quan trọng nhất là commitment, khi cả hai cố gắng thực hiện thì hôn nhân bền vững và hạnh phúc thôi.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mấy lời này nghe quen quen, T nhỉ ?
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là trong đời mình sẽ gặp 3 người.1 người mình yêu nhất,1 người yêu mình nhất và người thứ 3 là người đến đúng lúc nhất.Và thường thì 3 người này ko là 1.----->Duyên số cả thôi.
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Có cái duyên cũng fải có cái "Ý" nữa.Cái duyên mà cứ chờ nó thì dài cổ.Cũng fải có ý định "chinh phục" chứ.
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 con ma ế nữa nè...hehhe... đồng ý với anh maple-leaf là vợ chồng là do duyên số...có quen 1 cặp yêu nhau 10 năm ( tự hồi lớp 10) gần cưới hỏi tự nhiên anh con trai đi du học có em khác bỏ ngay em ở nhà... vài cặp khác thì quen nhưng năm đại học tưởng ra trường cưới tới nơi tự nhiên cũng cưới...mà cưới người khác...
    hy vọng mình học xong cũng hốt được 1 anh...ế quá....hehhe..
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có vụ số với duyên . Bần tăng đây làm thầy bói lâu nay chẳng lẽ ko biết rõ hơn các đồng chí
    Chẳng qua là , nếu 1 việc đã xảy ra thì người ta chẳng trở về được quá khứ để mà xóa dấu vết hoặc hoặc ko thể thay đổi được quá khứ đó mà thôi . Bây giờ ông trời ông thánh nào dám nói cái duyên của tdna này là 5 năm sau cưới chị bagai nào ? Bần tăng sẽ lấy cô hàng xóm Đặng Cẩm Tèo ngay , cho ông trời kia biết thế nào là duyên số . Ông trời ông thánh nào dám nói tdna sẽ sống với cô Tèo suốt đời ? Bần tăng sẽ bỏ ngay cô Cẩm Tèo để yêu cô Cẩm Tú nào đó chẳng hạn .

Chia sẻ trang này