1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái tuổi nó đuổi cái xuân.......... ( ???)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    sợ ko lấy được cô Cẩm Tèo...mà sợ ko bỏ được cô Cẩm Tèo để lấy chị Cẩm Tú...túm lại là có thể ế...hehhe... chuyện hôn nhân quan trọng cả đời đâu phải nghe thách 1 cái là lấy đại đâu...phải ko cưng? chời chị 5 năm nữa có khi lại hay...hehhe..
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    vô tình đọc bài ở đâu đó mới biết "hổ mang sư phụ" cũng sinh 81 như mình và cũng từng là "gà chọi", lại cùng 1 quan điểm "cưa người mình ko yêu thì dễ như lấy đồ vật trong túi nhưng cưa người mình mê đắm thì lại mù quáng, run rẩy" (phải thế ko nhỉ? - có lần nghe cậu than thở, tuy ko nguyên văn nhưng đại ý như thế), định PM làm quen phát mà thui, post luôn vào đây.
    Viết thêm mấy dòng cho đỡ mang tiếng xì pam, mình cũng lớn roài mà chưa mảnh tình vắt vai nè, mà nếu cái em mình đang "yêu đơn phương" ý mà bảo với mình "anh Tuấn ơi, cưới em luôn nhé, ko là em đổi ý đấy" (sự thực là hôm nọ điện thoại em nói thế, híc, đi guốc trong bụng mình) là mình cũng chạy mất dép thôi, lương 7,8 triệu hay hơn chục vẫn còn lâu mới có được "chỗ chui ra chui vào", tiền đám cuới thì cũng phải mấy chục (3-5 chục). Mấy năm nữa tự nhiên thành tỷ phú thì may ra. Hoặc giả mấy hôm nữa một sáng thức dậy thấy mình có 1 million dollar thì mới tính toán thêm được... giờ sống ngày nào biết ngày đấy thui....
  3. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ông trời bảo với anh là số chú tdna sau này hạnh phúc lắm, vợ thì xinh xắn dịu dàng, con cái ngoan ngoãn hiếu thảo, bạn bè quí mến, sự nghiệp thành đạt,..... Chú tdna tìm cách chứng minh lão í sai đi nhé

Chia sẻ trang này