1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cali88]Sức mạnh của bà lão nằm ở đâu trênd9a1cup C1.

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tommytrant20, 13/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tommytrant20

    tommytrant20 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    1
    Theo keo nha cai – Nằm trong bảng tử thần với sự xuất hiện của Seville, Man City và Moenchengladbach nhưng Juventus vẫn đang hiên ngang thẳng tiến với hai chiến thắng nhẹ nhàng. Thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của Alvaro Morata.

    [​IMG]

    Sevilla không phải là đội bóng dễ nhằn, họ là ĐKVĐ Europa League đồng thời cũng có ba điểm ở vòng trước trước Moenchengladbach. Trên sân nhà Juventus Arena, Bianconeri cũng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Rất may là Morata đã khai thông thế bế tắc giúp Juventus dễ dàng kiểm soát trận đấu nha cai uy tin.

    Morata đang dần mang trong mình “gen” Champions League khi anh đã có trận đấu thứ 5 ghi bàn liên tiếp tại đấu trường đỉnh cao này. Đây là điều mà không dễ gì một cầu thủ nào làm được kể cả đó là các siêu sao lớn của bóng đá thế giới.

    Điều lạ lùng là tại đấu trường quốc nội, vị thế của Morata thậm chí còn không được đảm bảo khi Mario Manzdukic, Paulo Dybala hay Zaza lần lượt được Max Allgeri tin tưởng hơn khá nhiều. Tại Serie A mùa này, Morata mới chỉ ra sân 4 lần và chưa có lấy một bàn thắng lận lưng.

    Mùa trước, tiền đạo người Tây Ban Nha có được 5 bàn thắng tại Champions League, dẫu nó mới chỉ bằng một nửa so với những Messi, Ronaldo hay Neymar nhưng giá trị của những bàn thắng đó không hề kém cỏi chút nào.

    Morata đã khiến Real Madrid sững sờ khi cả hai lượt đi và về, tiền đạo 23 tuổi này đều ghi bàn khiến đội chủ sân Bernabeu bật bãi khỏi bán kết Champions League. Chưa dừng lại ở đó, đến trận chung kết, cũng chính Morata là người gỡ hòa 1-1 cho Bianconeri khiến Barcelona toát mồ hôi mới có thể lên đỉnh châu Âu.

    Việc ghi bàn ở cả hai lượt trận bán kết và cả chung kết là một chiến tích khó tin với một ngôi sao còn ở dạng tiềm năng và chưa phát huy hết giá trị của mình. Vì lẽ đó, “Bà đầm già” đang hối hả gia hạn hợp đồng để tránh việc bị bầy Kền kền trắng “cuỗm” lại. Nói không quá Juventus đang sở hữu một vật báu không dễ kiếm tìm.

    Dù có thể, ngôi sao sinh năm 1992 chưa tỏa sáng ổn định ở đấu trường quốc nội nhưng vẫn còn nhiều nhân tố khác giúp Bianconeri vực dậy. Nhưng khi ra Cúp C1, không dễ tìm một chân sút tin cậy như Morata để trao ấn mansion88.

    Trong bối cảnh Manzdukic đang chấn thương, Dybala và Zaza vẫn thể hiện sự non nớt thì chính Morata chứ không phải ai khác mới là người được Allgeri kỳ vọng kéo Bianconeri qua khỏi bảng tử thần. “Hung thần” Champions League vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và cùng chờ đợi xem ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh.
  2. tommytrant20

    tommytrant20 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    1
    [cali88]cánh cửa hẹp liệu việt nam có thể bước qua.

    Theo v9bet - Vào phút 17 Thái Lan có bàn mở tỷ số từ cú sút ngoài 16m50 như nhìn chung tổng thể trận đấu tối qua có sự chêch lệch khá lớn về trình độ giữa 2 đội bóng và hàng thủ đội nhà liên tiếp mắc những sai lầm kèm người không chặt.

    [​IMG]

    Trên sân Mỹ Đình tối qua đã không chứng kiến thêm niềm vui trước Thái Lan kể từ sau AFF Cup 2008. Trong thế trận giằng co đầu trận, Thái Lan bất ngờ mở tỷ số nhờ công Thawikan khi cầu thủ mang áo số 4 tung cú sút xa tuyệt đẹp từ 25 mét. Bước sang đầu hiệp hai, Thawikan tiếp tục làm khổ hàng thủ Việt Nam với pha căng ngang buộc trung vệ Tiến Thành đá phản lưới nhà. Đội trưởng Thái Lan Bunmathan hoàn tất chiến thắng 3-0 ở phút 70 bằng cú sút căng trong vòng 16m50.

    Thua trận khiến cánh cửa vào vòng loại thứ ba của Việt Nam trở nên vô cùng khó khăn. Việt Nam muốn giành vị trí nhì bảng thì phải thắng cả hai trận cuối gặp Đài Loan và Iraq. Ngoài ra còn cần Iraq sẩy chân ở một trong hai trận gặp Đài Loan và Thái Lan.

    Trong khi đó người Thái đã gần như đi tiếp sau chiến thắng ở Mỹ Đình. Thái Lan chỉ còn hai trận đấu trước Đài Loan và Iraq. Trong đó thầy trò HLV Kiatisak nhiều khả năng giành ba điểm trước Đài Loan trên sân nhà và chỉ cần không thua Iraq ở trận cuối là giữ ngôi đầu bảng.

    Tuy nhiên Thái Lan đã sử dụng món "vũ khí gia truyền" lợi hại để mở khóa hàng thủ Việt Nam. Trong một tình huống hàng thủ chủ nhà hút về phía tiền đạo Dangda, Thawikan có cơ hội rảnh chân tung cú sút xa hiểm hóc vào góc cao làm bó tay Nguyên Mạnh. Ở trận lượt đi, Việt Nam cũng để thua Thái Lan từ bàn thắng duy nhất được thực hiện sau cú sút xa của A-Nan - 365 ca cuoc.

    [​IMG]
    Hàng công Việt Nam có một số tình huống đáng chú ý trong hiệp một nhưng không gây được nguy hiểm thực sự tới khung thành Thái Lan. Công Vinh và Mạc Hồng Quân lần lượt có cơ hội dứt điểm đưa bóng ra ngoài, còn Văn Quyết thiếu đi những pha rê dắt kỹ thuật quen thuộc.

    HLV Miura nhanh chóng có sự thay đổi ở tuyến trên sau giờ nghỉ giải lao khi đưa vào những gương mặt trẻ giàu đột biến là Công Phượng và Huy Toàn. Tuy nhiên trong thế buộc phải dâng lên kiếm bàn thắng, Việt Nam đã không duy trì được sự an toàn ở hậu phương. Thái Lan nhanh chóng nắm bắt điều này và thường xuyên có những cú xẻ nách vào hàng phòng ngự áo đỏ.

    Một trong những tình huống như vậy đã thành công và giúp Thái Lan nhân đôi tỷ số. Thawikan băng xuống tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang khiến Tiến Thành lúng túng đá phản lưới nhà.

    [​IMG]
    Ngược lại, Thái Lan chơi vô cùng thoải mái nhờ lợi thế hai bàn dẫn trước. Sự thong dong của đội khách còn thể hiện qua bàn thắng thứ ba với hàng loạt đường chuyền trong phạm vi hẹp trước khi Bunmathan dứt điểm tung lưới Nguyên Mạnh - cmd368.

    Việt Nam cố gắng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số nhưng Thái Lan đã lui về phòng ngự số đông trong thời gian còn lại. Nỗ lực đi bóng của Thành Lương, Công Vinh và Công Phượng không đủ thoát khỏi sự đeo bám của đối phương. Thậm chí Thái Lan còn suýt nữa ghi thêm bàn thắng nếu Chanathip không đá hỏng tình huống ngon ăn vào cuối trận.

    Sau loạt trận việc Việt Nam đã không còn có thể tự quyết cho mình được nữa nhu dẫu sao củng mong thần may mắn sẽ miển cười với đội tuyển của chúng ta.

Chia sẻ trang này