1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạm bẩy của con trai thời nay,cũng là dòng ....tâm sự( cũng tiếp theo)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẩy của con trai thời nay,cũng là dòng ....tâm sự( cũng tiếp theo)

    Dạ thưa cô chú cần dùng chi ạ ?
    Một cô nhóc khoảng chừng 9,10 tuổi đang nhìn 2 đứa chăm chăm.

    - Chời chị dzà dzữ dzậy sau cưng ?

    - Xừ... làm như lạ lắm. May là bà đi dzí tui mới xuống chức rùi đó hehe... - Nó lại chép miệng thở ngắn - Còn tui đi dzí bà thì lên chức đìu đìu !
    Xong nó quay sang hỏi cô nhóc :
    - Ở đây có kem gì không lạnh không cô bé ?... cho cô này ăn khỏi ... rụng răng ...

    Con bé nhe nguyên hàm răng sún cừ ...
    - Dạ ... cháu thử hết trơn hết trọi rùi . Kem nào cũng lạnh ngắt ăn muốn rụng răng luôn dzậy đó ( rụng hết rồi còn "muốn" gì nữa !!! )

    - Thôi đừng nhí nhố nữa - Vi nạt ngang - em cho chị 2 ly kem Daiquiri Ice nhé !
    - Cái bà này ... lần nào cũng kiu kem Daiquiri Ice mà ăn chẳng hết được nửa ly !
    - Xí ... tui thích kem Daiquiri Ice vì cái màu xanh lạ thường của nó... chứ đâu phải thích vị !
    - Bà thiệt là giống ....giống ....
    - Giống gì ? - Vi phùng mang trợn mắt
    - Thì giống ...

    Hì hì ai tiếp đi nhá ...


    4440

Chia sẻ trang này