1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạm bẩy của con trai thời nay,cũng là dòng ....tâm sự(tiếp theo)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẩy của con trai thời nay,cũng là dòng ....tâm sự(tiếp theo)

    Như nói với tui là ...... Thôi bà hiểu mà !
    - Hiểu gì, tui đâu phải là ông, làm sao hiểu Như nó nói cái gì .
    - Lạy bà ! Giã nai wài ...
    - Thôi ... không nói chuyện đó nữa . Vậy chứ bây giờ mình đi đâu đây "bồ tèo"
    - Đi đâu ?? Gãi gãi đầu ... Uò ... thì đi ăn cà lem vậy ... tui biết bà fái món đó lắm .

    Thế là nó và nhỏ Vi tiếp tục đi đến tiệm Kem Ý . Hai người vừa đi, vừa giởn . Làm mấy người xung quanh tưởng họ là gì . Chắc tại thân qúa ... nên giởn nhiều cái ... cũng ngộ ngộ .

    Đây là một tiệm Kem ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt . Cái tiệm kem trông thật đơn sơ , nhưng thật lịch sự . Xem ra thích hợp cho những ai mới quen hẹn hò , hay những cặp tình nhân thì đúng hơn !

    - Qủy ... hết chỗ rồi hay sao dắt tui dzô đây ??
    - Còn chổ nào thanh tao lịch sự như chổ này chứ .
    Nó nói tiếp :
    - Vừa ngồi ăn kem, vừa ngắm cảnh ... còn đòi gì nữa . Đồ nhiều chuyện ! Có ăn là may rồi ...
    - Nè, dzừa dzừa thôi nghen ... thấy tui hiền ăn hiếp hở ... tui ước gì con Như nó hong ra gặp mặt ông luôn
    - Người chi ác dữ ! hmm ... Tui mà câu hong được con Như ... tui thanh toán bà đẹp đó , ngồi đó mà hù đi .

    Nó ngồi lườm lườm nhỏ Vi, làm như có một chút gì giận nhỏ Vi .

    Hai đứa ngồi nói một hồi rồi mới chịu kêu kem . Tánh nhỏ Vi xem ra cũng lanh chanh, giởn dữ lắm .


    -----------------------
    hihì ... ở VN cũng có wen online nữa đó nha !


    4440

Chia sẻ trang này