1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạm bẩy của con trai thời nay,( tiếp theo) phần 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẩy của con trai thời nay,( tiếp theo) phần 3

    - .... thì giống Hoàn Châu Các Các đó, vừa ngang vừa cãi lý vừa tưng tưng

    - không sao, đẹp mà, Hòan Châu Các Các đẹp thua con Vì này có tí à - Vi vừa với tay xếp mấy tấm khăn lau tay vừa nói, đôi mắt vẫn liếc nó sáng quắc

    - Ê bà, bữa nay Đà Lạt nắng mà lạnh tê tái há, mình ăn kem vậy có khùng không ?

    - Đi với ông giờ này thì đã bị nói khùng rồi, sợ gì ?
    - Bà thiệt tình

    Nhấm nháp từng muỗng kem lạnh tới tê lưỡi, con Vi gật gù cái đầu theo điệu nhạc trong máy phát ra "I wouldn't try to hold you back, I wouldn't try controlling you..If íts what you want, is what I want, I want wháts best for you.." Tới cái đọan này, con Vi chịu không nổi gân cổ hát theo : "And if íts something there that yóure looking for , Íll be the first to have you try, beleive me when I say íts hard to say goodbye..." Người ca sĩ vừa dứt lời thì cả gần chục người trong qúan cũng trợn mắt nhìn nó . Hưng chỉ còn biết rụt vai, hai tay che mặt , cúi đầu xuống vì ..........ngại . Vậy mà chưa đủ , con Vi còn nhắm mắt , cái tay phải cầm muỗng nhịp qua nhịp lại theo điệu nhạc dạo không lời . Nhìn cái điệu bộ du dương không kể trời đất của nó, Hưng đành hích tay vào vai nó nói nhỏ :

    - Bà kia, cả qúan muốn bỏ về gần hết rồi, làm ơn đi , lần sau tui còn muốn ghé lại nữa đó
    - Xời, chán muốn chết

    Nói rồi nó lại chúi đầu vào ly kem . Đà Lạt lúc này buổi trưa, trời nắng chói nhưng lại có những cơn gió thoảng qua rất nhẹ, rất êm . Người ngoài đường thưa thớt , có lẽ chẳng mấy người rảnh như hai tụi nó lúc này . Ngồi một lúc cũng hết hai ly kem, làm như chẳng còn gì để nói , nó với con Vi, hai đứa mỗi đứa một hướng , đi thẳng về nhà

    --------------------------------------------------------------

    Vừa về tới trước cổng, con Vi đã để ý thấy không khí trong nhà khác hẳn . Con chó Tintin thì bị nhốt rồi mà vẫn gân cổ lên sủa inh ỏi . Con Vi đẩy cổng, ngang qua mảnh sân đầy hoa sao nhái, nó bước lên thềm . Có tiếng mẹ nó nói sau lưng:
    - Vi, con vào nhà dọn cái phòng hoc của con lại ngay đi, anh Tùng con của bác Thân bạn của ba từ SaiGòn lên trên này đi học , anh sẽ ngủ phòng học cũ của con đó

    Vi bực mình, nhưng tính tò mò mạnh hơn . Nó "dạ" một tiếng rồi đi nhanh vào phòng khách để coi mặt "anh Tùng" . Ngồi trên ghế sa lông đối diện ba nó là một anh chàng nhìn khá ................


    4440

Chia sẻ trang này