1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẠM BẪY CUỘC ĐỜI

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cupidon85, 21/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupidon85

    cupidon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    CẠM BẪY CUỘC ĐỜI

    Toi xin duoc bat dau chu de bang 1 cau chuyen nhu sau:
    Co 1 lan Cao Ba Quat da moi cac quan lai cua trieu dinh an 1 bua toan thit chó. Sau khi cac quan an xong moi hoi rang : Thit con gi ma ngon the ??? CBQ tra loi "Toan la chó "(Y tham chui cac quan). An xong cho mai ma khong co nuoc ,cac quan lai hoi :"tai sao khong co nuoc uong ".CBQ chui thang :Toan 1 lu ngu chi biet viec an ma khong biet lo viec nuoc .......
    Nhu vay la tu xa xua da xuat hien nhung ke xau xa....Chung chi biet an choi huong lac .Va de duoc nhu vay thi chung tao ra vo so toi loi doi voi nhung nguoi xung quanh .Nhung toi loi ay vo hinh chung da tao ra nhung cam bay cua cuoc song ma moi chung ta luon luon gap phai.
    Than moi cac ban hay cung toi ke ve nhung tat xau cua con nguoi :Do la nhung cam bay vo hinh !!!!

    Cupidon
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    người VN sống theo tình thần " một điều nhịn là chín điều lành " nên không dám phê bình khuyết điểm của nhau
    phải chăng đó cũng là một cạm bẫy , cho chúng ta từ bỏ những cái sai để đến với những cái sai hơn?
    Cùng sánh vai nhau trên bước đường dài
    Gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận
    Vó ngựa xông pha đường dài muôn dặm
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xăm
    Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
    Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải là cái bẫy giăng ra để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội ! Cuộc sống như một cái gương ý, nó fản chiếu vào đấy tất cả những mặt xấu, mặt tốt...cũng như những số phận mỗi con người ! Và cuộc sống cũng giống như một cuộc chạy đua, nói nôm na là người ta luôn phải đấu tranh để sinh tồn ! Có thể là đối mặt với những người xung quanh mình, những gì diễn ra hàng ngày và ngay cả với chính bản thân mình !Chấp nhận sự bất toàn của con người cũng như chấp nhận có đủ loại người trong xã hội, bạn ạ ! ( hì, nhưng mà có bị lừa thì mới khôn ra chứ)

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    khiếp ai lại mời nhau đi kể các tật xấu of con người bao giờ, tích cực lên một chút nào!
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    không biết xấu thì làm sao biết tốt ?
    đừng bao giờ nghĩ cuộc đời toàn màu hồng
    Cùng sánh vai nhau trên bước đường dài
    Gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận
    Vó ngựa xông pha đường dài muôn dặm
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xăm
    Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
    Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    khục..........tôi có bảo cuộc đời toàn là màu hồng bao giờ đâu? tôi nghĩ những cái không tốt thì tự mình biết thôi là đủ không cần thiết fải bêu rếu lên...........vả lại tôi nghĩ xấu tốt chủ yếu do suy nghĩ của mình mà thôi...........
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!

Chia sẻ trang này