1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấm chị em...vào đây

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi cocuca, 18/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng @ngungu00

    thắng xe kịp thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường.

    - Cóc bỗng nói:

    - Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho gia đình ông một điều ước!

    Người đàn ông nói:

    - Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay?

    Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có 2 chân, con cóc nói:

    - Khó quá... Hay ông xin điều khác đi!

    Lúc đó bà vợ @ThuVang1983 trong xe bước ra và nói:

    - Vậy hãy làm cho tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay được không?

    Cóc nhìn bà vợ từ đầu đến chân rồi quay lại nói với ông chồng:
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    - Ông... cho tôi xem lại con chó, tôi sẽ cố gắng.

    =))=))=))
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Roi con Cho 2 Chan do thang cuoc that,NGU vui WA va mang con Cho ve roi Ngu Cho Cho do ngu cung Ngu.:P:P:P:P
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Luật của đàn ông: Muốn được yêu thì phải hiểu :))
    ================================
    1. Chúng tôi không thể đọc được suy nghĩ của người khác, đừng có bắt chúng tôi hiểu các bạn
    2. Shopping không phải là một môn thể thao, không cần phải ganh đua với nhau. Ít nhất, chúng tôi nghĩ thế.
    3.Khóc lóc làm nũng là một hình thức tống tiền trắng trợn
    4. Các bạn muốn cái gì thì hãy nói rõ ra. Ẩn dụ, hoán dụ chỉ khiến mọi việc rắc rối hơn
    5. Khi các bạn được hỏi thì hãy trả lời "Đúng / Sai" hoặc "Có/Không". Đừng lấp lửng
    6. Khi gặp khó khăn, hãy kể cho chúng tôi nếu bạn muốn được giúp đỡ giải quyết vấn đề đó. Không phải để than vãn.
    7. Đừng nhắc lại những sai lầm nhỏ nhặt của chúng tôi trong quá khứ.
    8. Nếu các bạn thích ăn mặc theo kiểu ***y thì đừng hi vọng chúng
    tôi cư xử những chàng hoàng tử Hàn Quốc.
    9. Nếu các bạn nghĩ các bạn mập,thì đó là các bạn mập, đừng hỏi chúng tôi!
    10. Nếu chúng tôi nói gì đó có thể hiểu theo nhiều nghĩa, đừng hiểu
    theo nghĩa tiêu cực như các bạn thường làm. Chúng tôi không có ý đó.
    11. Các bạn có thể nhờ chúng tôi làm gì đó, hoặc nói các bạn muốn làm như thế nào. Nếu....................................các bạn biết rõ cả hai điều đó, tự xử đê \m/
    12. Chúng tôi không cần các bạn chỉ hướng cho chúng tôi
    13. Chúng tôi nhìn mọi thứ rất đơn giản. Con mèo là một động vật bốn chân, không phải là "Max","Cutie" hay cái gì khác cả.
    14. Khi chúng tôi hỏi: "Có chuyện gì à?" và các bạn nói: "Chẳng có gì". Chúng tôi sẽ làm như không có gì. Dù chúng tôi biết các bạn nói dối,nhưng điều đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng là các bạn không cần chúng tôi. :)
    15. Nếu các bạn hỏi một câu hỏi mà các bạn không muốn trả lời,đừng hi vọng sẽ nhận được những điều các bạn muốn nghe.
    16. Khi đi ra ngoài với chúng tôi,các bạn mặc cái gì cũng đẹp...Thật đấy ♥ .
    17. Đừng hỏi chúng tôi đang nghĩ gì nếu các
    bạn chưa chuẩn bị để nghe về bóng đá, boxing, etc.
    18. Các bạn đã có đủ quần áo.
    19. Các bạn đã có đủ giày dép.
    20. Chúng tôi rất có dáng, các bạn cũng vậy.
    Dáng tròn hay dáng gậy ...đều là dáng. .... Cảm ơn đã đọc hết. Nếu các bạn có ý định sau khi cưới về sẽ cho chúng tôi ngủ ở ghế Salon thì cảm ơn. Chúng tôi coi đó là khoảng thời gian tự do quí giá....

    p/s : Chị em có thể vào phản bác nên anh em phải cùng nhau hợp sức lại chống đỡ nha :)).
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Nêu a e ma lam duoc thi dau co chuyen.:P
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    muốn làm gì thì làm , miễn là không phải kết hôn với Thu Vàng:-*[r32)]
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    UI,vay Thi that la tiec Ngu .:D
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    kết hôn với vàng khác nào đi tù khổ sai - ngày lao động đêm lao động :((
  8. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Chuận! [:D]

    Có câu chuyện - cô gái yêu 2 người nhưng cưới 3 lần- như thế này:

    Cô gái nọ thấy anh chàng đánh trống trong hay quá, những màn solo của anh ấy thật là tuyệt vời mới đem lòng yêu mến và cũng được anh ta đáp lại, sau 1 thời gian 2 người tổ chức đám cưới rất hạnh phúc! Sống với nhau được thời gian đầu mặn mà nhưng sau đó có lúc đi làm về mệt mà anh ý cứ oánh bùm bùm nhức hết cả óc cô mới thấy chán nản nên mới tìm đến anh chàng guita để tìm chút nhẹ nhàng. Anh guita này cũng là tay đàn cự phách, những bản hòa tấu của anh như ru cô vào giấc ngủ nhẹ nhàng..nên cô bắt đầu chán và chia tay với với anh đánh trống để về ở với anh guita kia.. Nhưng.. lại là nhưng.. một thời gian sống với anh guita thấy anh lúc nào cũng những bản nhạc ru đến não lòng mà sức khỏe vấn đề kia thì lại yếu ko được như anh đánh trống nên cô cũng chán - chả bõ bèn gì-[:D] Đâm ra cô lại chia tay anh guita và nối lại tình cảm và sau đó về chung sống với anh đánh trống.
    Thế cho nên mấy ông chơi trống toàn đánh ngồi không ah, đâu có đứng mấy đâu.[:D]
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Xin góp một mưu hèn kế đểu: Kế này về mặt đòn thù rất hiệu quả, có thể áp dụng ngay và luôn, tên là "Vợ chồng 500 năm"

    Các bác chịu khó đi chợ, mua lấy mớ rau ngót và vài lạng thịt nửa nạc nửa mỡ, rồi bẩu vợ nấu cho bát canh. Ngồi vào mâm rồi, thấy bát canh phát là các bác phải đứng phắt dậy, chỉ tay vào mẹ đĩ mà quát:
    - Ông với mày không thù không oán, nay xảy ra cơ sự thế này, đến phải mỗi đứa một đường thôi!
    Nói xong thì tùy vào hận thù mà các bác xử lý: Tát vào má, phát vào mông.., bla bla bla
    Vợ sẽ hỏi tại sao uýnh nó thì các bác quắc mắt lên:
    - Thịt ông mua cả nạc cả mỡ, mày ăn hết nạc chừa mỡ cho ông à? (Khi nấu canh thịt nạc chìm dưới đáy, mỡ nổi lên trên =.='').
    Xử lý xong các bác phải ngồi ngay xuống mà húp nhanh vào, đến đáy bát sẽ thấy thịt nạc, lúc đó mới chìa ra cho vợ xem rồi ôm vợ mà hề hề:
    - Chúng mình đúng là cặp vợ chồng 500 năm hế hế...


    >:)>:)>:)
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    còn có kế này hay hơn - >Nửa đêm các bác sưa sưa rồi - về đến nhà các bác ngả nghiêng cho giống say - gọi vợ ra mở cửa - đợi khi vợ đỡ vào nhà thì dang tay tát thật mạnh vào má :'' Cô là ai ...mà dám động vào tôi - chỉ có vợ tôi mới được quyền chạm vào tôi thôi...nhá ... biết chưa''[r23)] - rồi lăn ra ngủ một mạch tới sáng - tỉnh dậy sẽ thấy mẹt vợ vui vẻ với một bữa điểm tâm ra trò [:D]:-bd

Chia sẻ trang này