1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầm cưa phải chiến lược gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pinkie2010, 27/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ôi giời, đừng đề cao nó quá thế chứ!! Sv du học phần lớn toàn ông ngẫn ko biết gái là gì đâu vì bên này nó ít gái, gái bản địa thì với ko tới...nó mới về vn thì còn dễ chăn, để 1 thời gian nó khôn ra là khỏi chăn dắt đấy.....
    Nhưng mà sợ con gái kiểu này quá cơ.....
  2. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bác Hlbrem nói chuẩn đới. Trai VN hiếm thằng đc ăn râu ngô lắm. Thằng nào ăn rồi thì chả thèm gái V+ nữa đâu :)) Nếu mà chú này vẫn thích gái VN chứng tỏ ở bển chả kiếm ăn đc gì
  3. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    hey za...mỗi người 1 ý, sáng ra em đọc thế này chẳng bít đằng nào mà lần.
    Con gái cầm cưa sẽ bị bị đánh giá này nọ thế kia. Em xin no comment những vấn đề này.

    " Hạnh phúc không tự tới mà phải do mình tìm kiếm" nên em chỉ mong các bác chỉ giáo em thôi.
    Chính xác ơ đây là em muốn các bác chỉ em cách thu hút đối phương...

    @DeutschlandvermisstVN : dạ để em tìm hỏi xem em nào đó mặc cái quần ý là nhãn hiệu j mà nhàu thế để em còn tránh ah.
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tiêu chuẩn chọn chồng
    gái 18 đến 22 tuổi : đẹp trai, giỏi, nhà có của để, tâm lý, chiều vợ
    gái 23 đến 28 tuổi (bỏ bớt đẹp trai), còn: giỏi, nhà có của để, tâm lý, chiều vợ
    gái 28 đến 32 tuổi (bỏ tiếp 2 mảng giỏi và nhà có của để), còn: tâm lý, chiều vợ
    gái 33 đến 38 tuổi (bỏ luôn 2 cái còn lại): cứ đàn ông là được.

    Gái này 86, năm nay 24, khúc trước tiêu chí cao thế nào thì anh éo nói làm gì, qua tuổi này rồi thì theo khung phía trên, tiêu chí trai đẹp đã được lược đi, vậy là cũng đúng với tình hình của gái.

    Khổ cái tuổi này năm dần, thầy hay phán rằng con gái tuổi này qua băm mới lấy chồng được, nếu ráng lấy sớm thì cũng phải 2 lần đò (cứ gập tuổi này thằng thầy nào cũng sẽ phán thế, éo riêng gì anh, đừng bảo anh điêu), theo như thế thì qua băm tiêu chí của gái chỉ còn "đàn ông là được, may mắn thì được thằng biết chiều vợ".

    Đọc qua một số đoạn thì tính gái cũng là đặc trưng của tuổi hổ, nghĩa là "ngang tàng và éo coi ai ra gì", có thể do lợi thế về hình thức và môi trường sống khá văn hóa, nhưng chính cái đức tính cao cả đó cản trở đường tình duyên của gái, năm nay thì gái chưa nhận thức rõ ràng, nhưng tới khoảng 30 gái sẽ phải đau đầu với câu hỏi "vì sao các chàng đến với ta rồi lại bỏ ta mà đi, đi lần lượt, đi không quay đầu lại ngó, tại sao?"

    Nhìn chung là do số gái sinh ra nó đã thế, thay đổi tính khác có khi kết cục còn bi thảm hơn, tính thế nên khúc này vui chơi thoải mái, kiểu éo gì thì quá băm mới có chồng, vậy giờ thích nó thì cho nó phệt là xong:

    Tối đi chơi, đàn đúm nhảy nhót lúc chuẩn bị về, nhắn cho giai cái tin: "Tối nay vui quá, em éo muốn về nhà, có chỗ nào chở em đi hết đêm nay đi anh", tự giai nó hiểu.
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cố lên gái, em thấy thằng người yêu cũ ko xứng tầm với nên sút đi là phải rồi, đấy là nhu cầu, là quyền lợi mà em đáng được hưởng.

    Chỉ nhắc nhở em rằng, tuy bọn gà bây giờ cũng tương đối đông, nhưng mà những thằng kiểu như em vừa tả chắc ko phải thằng ngu. Cho nên em đừng bao giờ tỏ ra đạo đức giả nhé (kiểu như đ' sợ chuột nhưng mà nhìn thấy chuột là ré lên í), lúc nào cũng chân thành, nói và làm đúng cái mình suy nghĩ, tuyệt đối ko bao giờ được nói dối, nói loanh quanh dù là chuyện nhỏ nhất (bọn anh ghét thể loại này lắm), đấy là cách duy nhất em có thể săn được cao thủ.

    Good luck!
  6. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    @cong050 : hey thanks anh đã đọc được vị của gái tuổi Dần. Công nhận ở tuổi này đứa nào mà an phận thì chồng con hết rồi. Của đáng tội , em chỉ có thể có thiện cảm với con trai có tí gì đó gọi là Suy nghĩ nhanh ( dẫu sao em cũng tự lập sớm nên tiêu chuản đầu tiên mà em cần có của 1 ng đàn ông mà em chọn làm chồng là Phải hơn em 1 cái đầu, còn Cầm tinh con Cọp đc chứ)
    Mỗi tôi, ở tuổi này em k ham chơi nũa rồi...Giờ gọi là hay trầm tư lắm nên kiểu nt như anh gợi ý hơi khó ah
    @ iemlahunter : thanks đã động viện ...nhưng sao anh biết chuyện j mà bảo k xứng với em ah
    òa òa...
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Oạch, em bảo em đang có người yêu rồi mà lại muốn chăn con sói này cơ mà --> thế chả phải là em nghĩ thịt mềnh là phải để cho sói nó ăn chứ ko đáng để gà nó mổ àh?!
  8. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    hic hic...đau lòng quá, em đã chia tay ng iu rùi...mới dám ngó tới ng khác chứ em có vớ vẩn đau=((
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thôi =)) Cao thủ thấp thủ gì éo biết, cứ là cái thằng đàn ông mạnh mẽ, "xấu xa" 1 tị là nó không ưa gái đâu. Lấy vợ chứ không lấy mẹ trẻ nhá
    Thằng hơn gái cái đầu không thiếu đâu, nhưng những thằng TRỊ được gái như thế - nó lại không CHỊU được gái đâu
    Giờ xác định vui chơi là chính đi
  10. jademornick

    jademornick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây lại chưa bao h đi du học nghe mấy người đồn đại rồi ra vẻ ta đây dạy đời rồi. Em:
    Đi du học đã về
    Bên kia gái gú cũng đủ cả tây tàu VN
    Về VN vẫn thích gái VN hơn
    Tán gái thì tất nhiên là thằng nào mà chẳng thích, cái gì mất công lấy được mới quý, nhưng mà thỉnh thoảng có em nào cầm cưa thì cũng khoái phết đấy, nhưng tất nhiên là loại này thì ko lâu dài được

Chia sẻ trang này