1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cám dỗ của con nhà giầu và những điều chưa được nói đến.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Norikosakai, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cám dỗ của con nhà giầu và những điều chưa được nói đến.

    ngày trước thì có quỹ dành cho con nhà nghèo vượt khó học giỏi,thế nhưng bây giờ con nhà giầu vượt cám dỗ để học giỏi còn khó hơn vạn lần,các ấy thử nghĩ mà xem,họ chẳng sung sướng gì cả đâu,có khi còn khổ hơn cái khổ về vật chất,bao nhiêu cám dỗ ngay trước mặt khó mà vượt qua được,mà thường thì con nhà giầu được chiều chuộng quen rồi,đâm ra nảy sinh những đức tính xấu khó mà vượt qua được,còn ở nhà thì chẳng khác nào nhà tù,tường cổng cao kín mít,ba mẹ thì suốt ngày bận rộn với công việc họp hành rồi tiếp khách,các con thì chỉ biết nằm dài ra,đâm ra buồn,mà buồn thì hay đi chơi,mà ra xã hội thì đầy cạm bẫy thế thì sao tránh khỏi,đó là trong cuộc sống hàng ngày,còn trong chuyện học hành thì khỏi nói,cũng trường ngon đó,điểm cao đấy,nhưng trong đầu thì mù tịt,làm lu mờ đi một tầng lớp thanh niên cả rồi,đây là nói tương lai gần,còn nói tương lai xa thì đến khi ra trường,được công tác tại nhưng nơi ngon lành trong các cơ quan trọng yếu của chính phủ,ờ thì cũng đi làm,đến làm thì có biết gì đâu,ơ hơ nhưng có khi vài năm sau khi ra trường và có thể lâu hơn một chút thì cũng lên sếp ngon ơ,hàng năm vẫn cứ nhận bằng khen là một nhà lãnh đạo giỏi,thì cũng toàn là người dốt khen lẫn nhau,nối tiếp dẫn đến nối tiếp,và cuối cùng là một nhà nước có những vị lãnh đạo yếu kém---->dân thì khổ,mà như này thì chuyện đút lót sẽ diễn ra,vì các vị có biết lo cho ai đâu,chỉ biết bản thân mình,(đức tình này là do ích kỉ)tiền thì cứ nhận bừa bãi,nói tóm lại đây là vấn đề không được đưa ra bàn luận cho nên tôi dừng ở đây,nhưng trước khi dừng thì cũng mong các ấy hiểu cho họ cũng có cái khổ đấy,còn ai trong hoàn cảnh này thì hãy cố gắng chiến thắng chính mình để trở thành một con người tốt thiệt sự,chính trong các bạn cũng tồn tại nhưng điểm mạnh mà các bạn chưa phát huy thôi,chứ không phải là mình dốt,chúc các bạn hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cầm lái trong cuộc đời các bạn.
  2. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    uh, làm con nhà giàu khổ lắm, bố mẹ không cho ra khỏinhà vì sợ có người rủ rê nghiện hút, rồi lại sợ bị bắt cóc, ngay cả chuyện bạn bè cũng bị xét nét. các bạn đừng nghĩ con nhà giàu thì được nuông chiều, nhầm to, vì cũng phài làm nhiều việc lắm.đã thế mọi việc của mình đều bị bố quyết định hết, lúc nào cũng phải đi kèm hai chữ "trách nhiệm", chẳng thể làm theo ý thích của mình được. bạn cũng đừng nghĩ con nhà giàu thì thi trượt có thể xin xỏ được, bạn không hiểu được cái cảm giác chua xót khi that bại của nững người nhà giàu đâu. vá, giàu thì sao chứ?giàu đâu mang lại tình cảm? nó chỉ làm cho ta cảm tháy gánh nặng trên vai thôi!
    thaiphuong
  3. trang198

    trang198 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    viết mà không biết đặt dấu chấm câu, làm mọi người nhọc lòng mà chẳng hiểu cái chi cả.


    hahaha

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 12/11/2002
  4. huyen84

    huyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hahha ,Trang 198 buon cuoi qua !
  5. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To Thai Phuong: Co phai ban hoc K39 Dai hoc Kinh te Quoc dan ko?
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì đọc bài mà tui hụt hơi, tí nữa phải vào bệnh viện cấp cứu Hic, đau tim quá ... [/green] [/size=3]

    tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 14/11/2002
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic ...Chán không thấy tôn trọng nhau gì cả ...Chủ đề hay có thể bàn luận nhiều điều ..HIc chưa chi đã thành cái chỗ buôn rùi ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  8. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tôi có làm điều gì đâu mà trọc tôi dữ vậy?có lẽ không phải bài viết bạn không quan tâm vì thế mà các bạn đọc thấy mệt phải đi viện là đúng rồi,mà vào viện là cẩn thận không thì bác sĩ họ mổ nhầm thì chết đấy,mà sao con gái lắm chuyện thế nhỉ,cẩn thận không tôi sẽ trả thù bằng tình cảm rồi đến lúc đó khóc sướt mướt đấy.haha
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đâu, vấn đề bạn nêu ra rất thú vị. Chuyện này ai cũng nghĩ nhưng ai cũng chẳng dám nói. Có điều, nhớ dấu chấm câu bạn ạ, cho người đọc đỡ khổ.
  10. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    lam con nha giau hay nha ngheo thi cung deu vay ca , co ban linh thi ton tai , khong co ban linh thi cung chi den the ma thoi , ban co the song bang tien bo me ca doi khong .???
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????

Chia sẻ trang này