1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cám dỗ của con nhà giầu và những điều chưa được nói đến.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Norikosakai, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    xem ra có Cobra và quyen_my là thấu tình đạt lý nhất.
    LýThông
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    chính xác... con nhà giàu ko thiếu những người học giỏi cũng như học kém... con nhà nghèo cũng thế... vấn đề ko phải giàu hay nghèo mà ở chính khả năng và cố gắng (mọi người dùng từ "bản lĩnh" đó) của mình thôi...
    riêng ở lớp tớ thì ai ở HN (chắc sẽ được coi là giàu hơn) học giỏi hơn... nói trắng ra thì ở tỉnh khác điểm lúc nào cũng kém hơn... mặc dù sự thật là nhìn suốt mỗi học kỳ thì thấy rõ sv ngoại tỉnh luôn luôn chăm chỉ hơn sv HN rất nhiều...
    tuy nhiên sv con nhà nghèo có người đã giỏi thì nổi bật hẳn lên (đối tượng cá biệt rất đáng khen)... nhưng số đó cũng ít như số ít sv con nhà giàu bỏ học liên tục thi lại triền miên (có lẽ là những người ko vượt được cám dỗ gì đó)...
    => nhắc lại: Giàu hay nghèo ko quan trọng, quan trọng là bạn có bản lĩnh để "nghèo vượt khó" hay "giàu vượt sướng" hay ko thôi
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bây giờ quan niệm về chuyện giầu nghèo khác với trước rồi,tôi biết có một số người quan niệm của họ chỉ đơn giản là chính người đó hiện nay đang có gì trong tay,những gì người đó có,và làm được ra nhiều vật chất mới là giầu,còn thực ra khi các bạn ra ngoài đường nhìn cái tụi mà mắt xanh mỏ đỏ,tóc nhuộm hight light (một số thôi) tưởng là có đủ mọi thứ,nhưng thực ra chỉ là một mớ hỗn độn tổng hợp ( xin lỗi nói hơi quá) chẳng có cái đếch gì mà hết sức tinh vi,
    Tôi nhớ một lần trên đường đi học về,nhìn thấy một nàng như vậy ngồi @ trông rất bắt mắt,đến 8 ngày sau cũng chỉ là vô tình thôi,thấy nàng này đến nhờ một người quen để xin việc,và sau đó tôi đã đọc hồ sơ về bản thân thì mới biết,hichic,gia đình...(tôi không có ý phân biệt) hichic,còn học vấn thì hết cấp 2,bằng C tiếng anh,và vi tính,nhưng quái lạ là móc được ở đâu ra được tấm bằng kế toán mới chết chứ,rồi công việc mà cô ta đề nghị là được làm ở bộ phận kiểm toán,hichic,thật không thể hiểu nổi,bắt đầu từ lúc đó,mình nhìn cô ta thấy thiệt đáng ghét,tôi kể chuyện này ra,một phần cũng để nói qua về những con người này nữa,công nhận là họ nhìn người khác với ánh mắt hay ác cảm khinh thường đối với người nghèo thiệt,chính vì thế mà mình biết các bạn không muốn chơi với họ bởi lý do đó,nhưng họ chỉ là số rất ít thôi,còn những người khác thì vần bình thường đó thôi,chơi với nhau đâu phải vì tiền bạc mà các bạn lại tư ti như vậy?
  4. RAM

    RAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn con nhà giàu của tôi cũng đơn giản thôi
    Thuê nhà 500k/tháng không chung với ai
    Không phải đi làm thêm
    Sống bằng viện trợ ở mức đủ ăn chứ chưa đủ tiêu
    Có xe máy đi học
    Ở thành phố
    Hàng tháng bố mẹ cho thêm mấy trăm tiêu vặt
    Sách vở học tập không phải đi mượn
    Có xe máy
    Tiền đi làm thêm dùng để trang trải chi phí thư giãn giải trí, có nghĩa là không dùng tiền ấy vào các việc liên quan đến học tập
    (vì bố mẹ chi rồi)
    Baby I'm gonna love you
  5. trang198

    trang198 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Bài này chắc ANHHAHAM viết tặng mọi người ?????
    hahaha

  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Giàu mà khổ thì cả thế giới này lao đầu vào làm giàu để làm gì??? Ko nên quan tâm đến việc anh ta là con nhà giàu hay nhà nghèo mà nên quan tâm đến việc anh ta sẽ giàu lên - tiếp tục giàu(khi bố mẹ ko chu cấp nữa) hay là nghèo mãi thế - nghèo đi. Cuộc sống bây giờ một guồng quay không ngừng cho sự giàu có của nhân loại, sao lại đi than vãn vì mình là con nhà giàu chứ. Thật ngược đời.
  7. Tia_chop_Den

    Tia_chop_Den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi bài này là có ý , nhwng cũng chẳng để làm gì, nhể.,
    Đầu tiên cậu phải gọi mấy cô chiêu cậu ấm nhà giàu vào đọc đã chứ Trong này trung lưu thì nhiều chứ giàu đủ để viết bài đấy chắc cũng chả mấy.
    Hè, sao mà mình nhiều chuyện thế không biết
  8. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    Thấy nói đi nói lại cũng chẳng rút ra được vấn đề gì cả rõ chán. Muốn thành Xã hội thì phải có người này người kia, người nghèo người giàu, người tốt người xấu .... đó là cái cần để tạo nên xã hội vì thế nếu chưa có một cuộc thăm dò dư luận thì mình không thể đưa ra được kết luận nào cả. Không thể nói là người giàu sướng hay không sướng người nghèo khổ hay không khổ vì mình không có cơ sở để kết luận. Mỗi người một hoàn cảnh, mình phải kết hợp tất cả các yếu tố có trong cuộc sống của từng người thì mới có thể đưa ra kết luận được người đó sướng hay khổ. Cũng như các bạn mỗi người một quan điểm đưa ra cuối cùng thì người nào có quan điểm nào thì vẫn giữ quan điểm đấy của mình thôi :-))

    Không có gì là không thể

  9. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    chinh vi vay moi sinh ra cai goi la "tam su" , ban hieu y minh chu .
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  10. huyen84

    huyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này