1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám dỗ, kíu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toia, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toia

    toia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cám dỗ, kíu

    Em mạo muội vào đây nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ bảo giúp. Thú thực là cũng k đến nỗi lúng túng k biết làm gì, nhưng đang cần thật sáng suốt. kể ra các bác cứ ném đá, bình luận thoải mái, cũng có ích cho em. Em cũng gần đến đầu 3 rồi, mà còn ngu dại lắm, các bác, bác tể tướng nhỉ, bảo em với

    Số là em là một đứa sống cũng khá khép kín, lãng mạn. Sống xa nhà đã lâu rồi. Mối tình đầu k thành. Nói chung là lâu lâu lắm rồi chả thích ai cả, cũng có vài người dập dòm nhưng chả hiểu sao chả có cảm giác gì. Em vẫn tin là mình chẳng khô khan, chỉ có cái là chưa gặp đúng người thôi, kiểu như là ủ rượu ấy mà. Em thuộc tuýp cổ điển, đại loại là thiên hạ thế nào mặc, tớ ko ý kiến, nhưng với mình thì sẽ cố gắng đảm bảo lề thói ông cha. mặc dù cũng đi lại đây đó mở mang đầu óc nhiều rồi. Thế mà thế quái nào chính em lại rơi vào cái tình huống mà ai cũng có thể buông vài câu làm mình thẹn mà tức chết này.

    Số là em đang ở xa quê hương bản quán, may quá cũng có vài người bạn hợp cạ để chơi. Trong đó có một bác, ngay từ đầu em đã thấy bác ấy hơi suồng sã với các bác khác rùi, kiểu như là khoác tay, hay là nắm vai, hay là đại loại thế. Chắc là cái văn hoá nước người ta nó thế, em nghĩ bụng vậy. Cũng chả để ý, ai dè mình giờ .

    Nói chung là hoàn cảnh khiến tiếp xúc với nhau nhiều, rồi k hiểu sao em lại thấy khác lạ. Các bác có lẽ lao vào ném đá, bảo em thèm cái nọ cái kia, khổ thân em. Lúc đầu, cái cách nắm vai ấy em cũng k thích, chẳng qua là coi như đấy là văn hoá quốc tế nên em ngại, chả nhẽ lại nhảy lên, thôi mặc kệ thôi. Rồi bác ấy có quan tâm đặc biệt tới em, kể ra thì thế thật. Thông minh, quan tâm, khéo léo, những cái đấy chắc bác nào trên 30 tuổi cũng có thừa. Em cũng đột nhiên thấy mình xao động, đứng gần người ta có một cảm giác bị hút ấy. Đôi lúc em chả dám nhìn vào mắt bác í nữa. Cũng muốn gặp, cũng muốn người ta chăm sóc mình. Rồi là dễ dãi nương mình theo những cái cảm giác đấy, chết em rồi. Thế là chắc bác í biết, mà có lẽ cho em là một đứa con gái thoải mái, nên ngày càng tiến tới. Mà em cũng hư. Làm gì bác í cũng cố tình đụng em một cái. Em thì lúc ấy lại tỏ ra bình thường, chả phản ứng gì. Một lần tiễn em về đến nhà, bác í kéo em, và hun lên tóc cái nhoằng. Trời, kể chuyện như trẻ con thế này. Em về phòng tự mắng mình. không thể thế này được. Mà sao em chả có phản ứng gì nữa, cứ để vậy thôi. Sau cũng chả tỏ thái độ gì. Im im. Như kiểu im lặng là đồng ý ấy. Mấy hôm nay còn nhiều vụ nữa, mà ngại kể, vô duyên lắm.

    Em nghĩ em và bác ấy chắc bị physical attraction. Em đi đằng trước, bác ấy đi đằng sau, em cũng muốn khoác tay, hay dựa vào vai người ta, hay là nghiêm trọng hơn thế. Muốn mọi người biến hết đi đâu mất. Bác í từng trải, đã có một đời vợ, em là mụ gái già mà chả biết gì. Nói k biết gì cũng oan, nhưng em quả là chưa có kinh nghiệm mấy. Vào đây bon chen đọc bài các bác cũng vỡ ra nhiều thứ. Đại loại như em hiểu tình trạng của em là em thì tò mò, còn bác ấy có thể là đang lợi dụng, hoặc nghĩ em dễ dãi, theo kiểu con gái Tây í mà. Ai đời chưa biết gì nhiều về chuyện gia đình nhau, chưa tìm hiểu về tâm hồn mới cả suy nghĩ của nhau, mà lại cứ đụng đụng chạm chạm thế này. Bó tay.

    Các bác kíu em với, chắc em phải đoạn tuyệt với mấy kiểu đưa tiễn, với cả đi dạo cùng nhau. Chắc phải tránh, gặp ít thôi, ít hoàn cảnh chỉ có hai người mặc dù em cũng muốn. K thì em toi. Toi thế này thì phí. Em nghĩ bác ấy chả có ý định đúng đắn gì. Ở đây thấy các bác nói mãi rồi, với các em linh tinh thì các bác tán tỉnh đụng chạm, mất gì của bọ, còn với em mà bác cảm tình thật thì chắc phải tử tế nói chuyện cái đã. Còn em, rõ ngu, biết rõ thế rồi mà... Từ trước tới giờ k tưởng tượng được ra mình lại thế, có biết gì về họ đâu, mới quen có hai tháng thôi à, của đáng tội, ngày nào cũng gặp.

    Thôi túm lại là em dài dòng mắng em vẫn chưa đủ, giờ mời các bác vào mắng tiếp đi ạ. Cái vụ physical này quả là kỳ quái. Giờ chả nhẽ lại nói là tao k thích thế, mày expect cái gì ở tao à. Rõ chuối.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hai người còn độc thân sao bạn không hỏi thẳng người ta + tự tìm hiểu xem người ta có ý định lâu dài hay chỉ lượn lờ vớ vẩn?
    Nhỡ người ta có thành ý thật thì sao? Một người trăng hoa đến mấy cũng có lúc mệt mỏi muốn tìm cho mình một nơi chắc chắn+yên ấm mà! ========> Nghiên cứu gấp các bí kíp chăng tơ, rắc thính + xích chặt, trói nghiến của chị em trong này!
    Nếu người ta cũng chỉ "được chăng hay chớ" thì... còn tuỳ quan điểm sống của bạn. Nhưng mà tớ nói thật nhá! Cái trò "chung đụng" này dễ nghiện lắm đó! "Yếu lòng" 1 lần là có nguy cơ sa đà mãi mãi, được satisfy nhưng cũng trở thành thứ đồ chơi cho người ta thôi!
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh này người ta gọi là " Rửa gần rơm "
    đang bén ..... và sắp cháy rồi đấy,
    đến lúc cháy hết vải trên người rồi , lúc đấy có khi mới tỉnh được !
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Biết là dễ nghiện rồi. Nhưng phải dấn thân chứ biết làm thế nào. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ?
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cái này dễ cái chết bất ngờ lắm.Nghiện rồi!
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Lời đầu tiên anh khuyên cô toia là: bớt chút tgian để xem các tạp chí về tâm sinh lý đờn ông-phụ nữ bằng Việt ngữ (có đầy rẫy trên net).. có lẽ do cô đã xem quá nhiều chương trình tin tức thời sự của bọn Tây dương, nên đâm ra ngôn từ và cách diễn đạt hơi có phần bị đầu độc. 3 cái kiểu ném đá hay là ném trứng thúi vào người khác, với bà con đồng bào ở quê nhà là một hành vi vô cùng xa lạ.. đó là những hành vi của bọn man di ngoại chủng.
    Trở lại câu chuyện physical attraction của cô, với một bụng chứa đầy chữ nghĩa + số tuổi tác cũng thuộc hàng lão thành.. anh nghĩ cô cũng không đến nỗi quá ngu ngơ khù khờ như lứa tuổi của tụi còn đang ăn bột. Và qua những gì cô mô tả, thì câu chuyện của cô nên được nhìn lén ở khía cạnh sinh lý thì dễ có lời giải đáp hơn, vì đã bước 1 chân sắp chọt vào hàng băm, dù ít hay nhiều cô cũng đã tích lũy được 1 số vốn kinh nghiệm sống.. và cũng đừng tự dày vò và trách mắng mình chi cho hao tốn calo, cô hãy để lượng calo đó dành cho việc học cái hay cái tốt của bọn Tây.
    Cô không có lỗi, lỗi là ở chổ tuyến nội tiết kích thích tố hóc môn bà điểm gì đó.. nó đang gia tăng cường độ hoạt động, tọng bơ sữa nhiều + với lối sống thoải mái của bọn Tây dương cũng góp ít phần ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Đây là 1 chủ đề khá nhạy cảm, nó mông mênh như là tuổi tác của cô vậy.. nhưng trong khuôn khổ của box TVTY, nếu mà bàn loạn típ e rằng sẽ vi phạm nội quy của box. Còn thằng giai đã đã từng có vợ kia, với hành vi khoái sờ mó đờn bà con gái tùm lum kiểu như thế.. nếu là ở VN, bà con sẽ kính trọng gọi nó bằng mỹ danh bông hoa là "thằng già dê".
    Có 2 cách giải quyết như sau:
    - Cách một: Mặc kệ nó là 1 thằng như thế nào, cô cứ việc vận hành "vắt" kiệt tinh lực của nó.. sau đó mới có thể đưa tâm sinh lý vào hoạt động ổn định.
    - Cách hai: Nếu còn chút khả năng tự chủ, tgian tới cô nên tập ăn chay, bớt bơ sữa, nói người nhà gởi sang nhiều mắm tôm cà pháo. Mỗi khi bị physical attraction mơn trớn: cô nên chạy bộ, xem các bộ phim lịch sử về đề tài chiến tranh VN.. để nâng cao thể lực và lòng yêu nước => tạm rời xa được cái cảm giác do hóc môn bà điểm đang rỉ ra ngoài.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    hê hê... vỡ ra được nhiều cái từ cái topic này.....
  8. Meoyeuca

    Meoyeuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nhà mình gần đầu 3 mà kể chuyện hồn nhiên phết .Em có tí ý kiến thế này,tình yêu đến bằng các thể loại đường khác nhau,người thì đến bằng ánh mắt hớp hồn,người thì bằng mùi thơm quyến rũ,người thì bằng giọng nói đáng yêu..v.v...đọc xong bài của chị em nghĩ biết đâu tình yêu đến bằng physical attraction,đừng vội kết luận rằng người ta lợi dụng.Bây giờ tạm hoãn cái tâm lý "thích động chạm" lại để tìm hiểu về nhau xem có tiến triển lên được không rồi hãy tính tiếp,chúc chị gái vui vẻ!
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này, tự dưng nhớ tới câu chiện cười.
    Có cô gái bị 1 chú tới quấy, cô chả thèm fản ứng gì. Nhưng trong đầu cô vẫn nghĩ: "tao biết mày định làm gì rồi, nhưng thôi kệ, cứ thử để đấy xem mày làm có đúng ko"
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    cHuyện bác U30 em ứ biết nói gì

Chia sẻ trang này